1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả thù.....e cần trả thù con cáo này (Time limit 3months )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thepbac, 13/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ông này sau này mà gặp , khóc rống lên rùi nhủ lòng " bỏ đi tìm con khác thôi". Vẫn là tự an ủi bản thân thôi.
    Được thepbac sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 14/02/2009
  2. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thấy cái topic này nhố bỏ con mẹ nhăng ra.
    CHú chủ topic bảo là chú xác định lướt thì chú còn chờ phản ứng của nó là *** gì. Xác định thì kệ con mẹ nó đi, việc nó tối nay ngủ với thằng nào thì cũng kệ kụ nó.
    Thế tự nhiên tô bích hết hót nhi????
    Cái câu hoa rơi của chú không hay, anh cho chú câu này : Bãi nuớc bọt nhổ đi, anh *** thèm liếm lại
  3. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trí bảo , tâm ko nghe.
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Không sao không sao. Chú cứ kiếm mọi cách trả thù.
    Tâm phải động, rồi đến hoả hầu nào đấy tâm mới tĩnh đựơc.
    Cho nên là bây giờ chú cứ trả thù bỏ mẹ nó đi
  5. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Không đủ kiên nhẫn đọc hết 10 trang
    Tuy nhiên thấy bác chủ topic còn gà quá
    Tôi đã từng trải qua như vậy. Mà đã khá lâu rồi, từ hồi lớp 12. Hai đứa thích nhau cả 2 năm. Nhưng lúc đó tôi là gà công nghiệp chính cống. Yếu đuối và nhu nhược. Lúc đó mình chỉ có được cái mác dễ nhìn và học giỏi nên được nó chú ý. Sau khi quen 1 thời gian, nó khám phá ra cái bản mặt nhu nhược của mình và nó theo 1 thằng khác, cũng đẹp trai, học giỏi hơn. Mình còn nhớ như in cái ngày ở sân trường, khi nhìn thấy nó ở xa xa ngoài gần cổng, mình định chạy ra kêu nó đợi xíu mình chở về. Chạy được 1 bước thì thấy thằng kia đi xe tới, con nhỏ leo lên xe của thằng này. Trái tim như bị xé nát ra, hơn nữa thằng kia luôn là 1 thằng đối đầu với mình trong lớp học. Mình rơm rớm nước mắt như con gái. Sau đó vài hôm mình vẫn giữ thái độ bình thường, nhưng nó dường như muốn lánh mặt mình và lúc nào cũng đi với thằng kia. Mình tự hiểu và rút lui trong âm thầm.
    Mình cũng đã tự nhủ rằng mình sẽ trả thù nó. Nhưng là trả thù bằng cách: Làm cho có 1 ngày, nó sẽ hối hận về quyết định của nó.
    Bây giờ mình có người yêu khác, và là 1 người rất tuyệt vời. Mình cũng đã chững chạc hơn và thành đạt trong cuộc sống. Con nhỏ đó hiện vẫn quen với thằng năm 12 đó (cũng 6,7 năm rồi còn gì) Nhưng vẫn đang dở dở ương ương vì thằng này lộ bản mặt rất tệ. Con nhỏ đã bị dính vào rồi không thoát ra được. Lâu lâu nó buồn tình vẫn rủ mình đi cafe để tâm sự. Con nhỏ tỏ vẻ hối hận và còn nói lời xin lỗi về chuyện ngày xưa nữa. Mình cười xòa phẫy tay. Có cái quái gì mà xin lỗi. Mình cảm ơn nó còn không hết. Nếu không nhờ nó giáng cho mình 1 đòn chí mạng ngày ấy thì mình vẫn mãi mãi là 1 con gà không hơn không kém, không trở thành 1 thằng đàn ông được.
    Trở lại chuyện của chủ topic. Bạn trả thù để làm gì? Để thỏa cơn tức à
    Tôi đồ rằng bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được bình an với hành động trả thù đâu. Chắc chắn bạn sẽ càng cảm thấy bị ức chế hơn. Cách trả thù tốt nhất là hãy sống vui vẻ, cho con nhỏ kia biết rằng nó chẳng là cái dek gì. Không có mày thì ông kiếm đứa khác, thế gian thiếu gì gái, và gái tốt hơn gấp trăm lần.
    Hãy sống bình thường, sống tốt, cố gắng học hỏi để thoát khỏi kiếp gà, để nó thấy rằng mình còn tốt hơn cái thằng mà nó đã chọn. Sẽ có 1 ngày nó sẽ hối hận.
    Nó chính là cách trả thù hay nhất, có lợi nhất cho bản thân.
    Tuy nhiên kiểu trả thù này không dành cho những người thiếu kiên nhẫn, nóng nảy. Trả thù kiểu này cần có 1 thời gian dài nữa.
    Tôi nghĩ rằng nếu bạn sống tốt hơn thì sau này, trước sau gì cũng sẽ có 1 em khác đẹp hơn, tốt hơn tự mò tới nạp mạng thôi.
    Được MHT sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 14/02/2009
  6. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, tuy chỉ có cái đoạn vàng vàng là ko hiểu gì
  7. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sửa lại rùi, hehe
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Ờ, bác MHT chững chạc nhỉ, giống em
    @Về chuyện giống tốt: Hồi trước ở trong SG, vài ngày em lại làm hơn chục con hào sống chấm mù tạt, hình như có tác dụng tích cực các bác ạ. Thấy giống tốt hẳn.
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hóng tình hình gặp Cáo của bác chủ thớt đã rồi em mới dám ý kiến
  10. pirates89

    pirates89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thằng em thấy bác chưa gì mà đã xoắn lên rồi, mới chĩ bắt gặp có vậy thôi mà bác làm như đi trả thù cho cha vậy. Bác mà bắt gặp nó đi ra từ nhà nghỉ thì dám bác đâm đầu ra đường cho xe hủ lô cán mất mịa nó rồi.
    Mà con cáo của bác cũng hỗn thật, nó cư xử như bậc cha chú noi với con trẻ vậy, gặp chuyện là phủi đít rũ bỏ trách nhiệm ngay. Loại này éo dạy dỗ tới nơi tới chốn là *** được. Nhưng cái gì cũng phải hết sức bình tĩnh, cứ nóng nảy thì ko khéo khổ cho ae phải vào thăm nuôi bác. Nếu cần thiết thì bác cứ quay lại quán ốc, làm bậy 3,4 xị mà ngẫm lại sự đời.
    Neu bac da ha quyet tam tra thu thi chỉ mong bác nhớ cho câu này : "Vô độc là bất trượng phu"
    Được pirates89 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 14/02/2009

Chia sẻ trang này