1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả thù.....e cần trả thù con cáo này (Time limit 3months )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thepbac, 13/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác em trả lời vào trọng tâm luôn:
    1. Ý bác là những trường hợp thế này phải trả thù. Vậy thì bác trả xong thì con bé đó hoặc ngươi yêu nó sẽ trả thù lại bác. Rồi bác lại trả thù. Rồi bọn chúng lại trả thù... 1 vòng lặp Repeat..Until neverending =)) Mà như bác nói thì cách trả thù ko cần phang phập mà thâm nho. Vậy suốt ngày đàn ông chúng ta chỉ ngồi nghĩ cách để trả thù có nên ko? Mất mệ hết thời gian làm việc khác.
    2. Em chưa có gia đình nên ko lạm bàn vấn đề chồng vợ, li dị :))
    Good luck!
  2. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    nếu người ấy yêu em như anh đã từng yêu
    thì em hãy quên anh như quên 1 trò chơi
    trò chơi ái ân ko yên vui giữa 3 người
    đành thôi chấp nhận tiễn đưa em về bên người
  3. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả dám khuyên với bảo gì cả,nhưng khoa học đã chứng minh khi nóng giận thì cơ thể con người sẽ tự tiết ra 1 loại hoóc môn làm giảm chỉ số IQ tạm thời.Bác nên kiềm chế kẻo sau này lại ân hận.
    Món quà bác đã mua thì quá đơn giản,nếu ko để được thì bác lôi ra ăn,tặng người khác.(Chả lẽ bác lại chỉ quen đúng 1 con cáo trông ra hồn thôi à???).Nếu là đồ lưu niệm gấu bông... thì bác cất vào tủ để dành gặp em nào tốt hơn thì tặng,tiết kiệm chi phí.Hoa nếu bác đã mua rồi thì để ở nhà tặng mẹ,bác gái chắc lại sướng rơn ý chứ.Thiệp nhỡ viết rồi thì ko tái sử dụng được,bác cho vào đống giấy vụn đợi bán đồng nát,gỡ gạc lại chút $.(xin lỗi bác em học kinh tế ạ)
    Quay lại vụ con cáo.Các cụ ta có câu "Tiên trách kỷ,hậu trách nhân".Trước khi trả thù bác nên bình tĩnh xem xét lại toàn bộ quá trình,xem xét những sai lầm mà mình (có thể) đã mắc phải để rút kinh nghiệm cho những lần sau.Chả ai nhận là mình sai cả,nhưng sai lầm thì khó tránh khỏi.Cáo dám nhắn tin cho bác như thế,chứng tỏ trong quá trình (bác gọi là) yêu,cáo ở thế thượng phong,rõ ràng nó ko hề tôn trọng bác.Khi bác ko kiểm soát được mối quan hệ của mình thì chuyện em nó đi với thằng khác,chỉ là vấn đề khi nào và thằng nào thôi.
    Về ý tưởng trả thù,đó ko phải là thượng sách nhưng nếu bác cảm thấy ko trả thù ko sống được thì tùy bác.Cái chính là cách trả thù.Em đảm bảo nếu bác đến trước mặt nó gào lên em thế lọ anh thế chai thằng kia là đồ abc... thì nó càng khinh cho.Thằng kia mà đầu gấu thì vớ vẩn lại ăn đòn oan.Phá cái valentine của tụi nó cũng chả lợi lộc gì,tụi nó thik thì ngày nào chả xyz được,bác sức đâu mà phá.
    Bác vịt già gian ác quả thật là gian ác,nếu bác chủ topic để ý,cái chữ ký của bác vịt có nghĩa là "Trả thù là 1 món càng nguội thì càng ngon".Câu này rất hay.Bác ăn nóng thì chỉ tổ bỏng lưỡi,lại ko tận hưởng được hết cái hương vị của nó.Bác xoắn quẩy bảo bác phịch cáo,ý tưởng cũng ko tồi nhưng bác nhớ xài condom kẻo trả thù xong lại dính "ếch" thì khổ.Mà bác đừng hành động như 1 số bé 9x đấy,đi tù thì ko sung sướng j` đâu.
    Cách trả thù thì thiếu gì,có thằng nó cũng hận người yêu thế là vào 1 trang web xxx giới thiệu em kia.Thế là em kia hết xài điện thoại.Nếu bác hiểm ác hơn có thể cho địa chỉ + số nhà.Đấy chỉ là cách dễ dàng và nhẹ nhàng nhất.
    Tuy nhiên em luôn muốn nhắc bác,trả thù không bao giờ là 1 ý hay cả.Chúc bác sớm lấy lại thăng bằng,vươt qua giai đoạn này và có 1 mối tình tốt đẹp hơn.
  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Sao phải ngợi, ko có gì phải cay cú ... stop liên lạc
    Cáo già này biết nghĩ thì sẽ cảm thấy ay náy và liên lạc với bạn, còn ko thi chả có gì phải tiếc
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Chú chủ topic bảo xác định hết vs cáo à? Ngu thế. Hết là hết thế *** nào. Phải cho con cáo 1 bài học chứ. Mà muốn cho nó 1 bài học thì trước tiên phải tỏ ra bình thường
    Nhưng anh thấy cái kế hoạch trả thù = nick nó ti tiện vãi l`. Gái nó mà biết thì nó cũng ko bao h ân hận vì ko yêu 1 người như chú, nó cặp kè với thằng khác là đúng. Ko sai.
    Nghĩ cách khác đi nhé. Cưa nó xong rồi chén và vứt mấy lít vào mặt. Anh thấy nó vừa đàn ông mà lại làm nó ân hận, quên thế *** nào được chú.
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ chơi xong ko dứt được nó rồi lại bị nó nhét mấy lít vào mồm bảo " trông vậy mà kém... "
    đàn ông việc quái gì phải so đo
    Được Dumuc_kt sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 14/02/2009
  7. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ trả thù làm gì, người với người là bạn, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt đây.
    Lúc tối qua bác ra chào thế em nghĩ là dở. Lúc đấy âm thầm về rồi tính kế, coi như không biết có lẽ hay hơn.
    Giờ bác đã trót thể hiện vậy rồi. Coi như valentine này nằm thở hoặc rủ bạn khác đi cho đỡ buồn. Cứ nằm yên nghe ngóng đã bác ơi. Cùng lắm là nhắn cái tin, đại khái là chúc valentine vui vẻ và hạnh phúc, Nội dung chân thành không cay độc, ko mỉa mai bác nhé. Bác cứ làm như em nói đi.
    Tuần sau, bác coi như bình thường, lại rủ đi chơi. Không nhắc gì đến chuyện cái đêm bắt gặp bọn gian phu dâm phụ đấy. Nếu bạn í có nhắc lại với hàm ý thanh minh, bác chỉ nhẹ nhàng bảo: "Anh không muốn nói về chuyện đây, anh xin lỗi vì đã thiếu kiềm chế. Lúc đấy anh không đủ lòng tin ở nơi em "... đại khái là cứ thuốc bạn í đi, chắc cũng tin thôi bác ạ. Thể hiện kiểu ta đây đàn ông rộng lượng dễ tha thứ, ngu 1 tí cũng được bác ạ, kháng chiến trường kỳ mà.
    Sau đó cố gắng tìm cách mà cưa đổ bạn í. Cưa được rồi bác cố gắng tìm cách mà quan hệ xxx với bạn í. Thời đại này yêu nhau chuyện đấy cũng bình thường phải không ạ?
    MÀ kiểu yêu nhau tránh sao được lúc nhỡ nhàng khi quan hệ. Để bạn í chậm đèn đỏ khoảng 1 2 tuần, tức là khoảng 1 đến 2 tháng thai thì chắc lúc đấy bác cũng chán rồi. Bác nghỉ kèm theo lời giải thích: "Chắc gì đã là của anh, em tự lo mà giải quyết đi". Em lấy nick em ra mà thề là gái nó cũng không thèm bấu bác để bắt cưới đâu bác ạ. Nó sẽ âm thầm lặng lẽ cùng con bạn thân đi giải quyết thôi. Vết thương đấy sẽ không bao giờ lành với nó, nó sẽ không thể đến một cách thật lòng với bất kỳ người con trai nào khác nữa.
    Đấy mới là trả thù, đấy mới là làm hại đời nó. Nhưng để làm cái này em nghĩ chắc bản lĩnh của bác không đủ. Nó cần một cái đầu lạnh, điều mà bác không có (qua những gì bác viết, em hiểu thế).
    Vậy lời khuyên của em với bác trong chuyện này là quên nó đi bác ạ. Nhưng nếu vẫn muốn trả thù, thì mong bác hạ cố đọc lại bài em post vài lần đã.
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Anh hiểu là chú đang quẫn, anh éo thèm trách chú làm gì, chú cứ nghĩ gái nó là cái giống gì nào, là cái két luôn giữ bí mật trong đó sao. Chú nói vậy là éo hiểu gái tí nào, gái nó có thể không nói về chuyện nó bị thị lại môn này môn kia, nhưng chuyện yêu đương 100 con thì 101 con mang đi tét với con bạn thân, chú không tin kiếm một con bạn nó ngồi nói chuyện xem, để ý con đấy biết ngay nó có biết hay không ngay.
    Chuyện này chú phải đợi nó giải thích rõ mới chịu thì đúng là chú chết là đáng. Hoá ra xưa giờ chú toàn đợi nó khều "anh múc em đi" thì chú mới múc đúng không. Nó bỏ chú là phải rồi.
    Còn chú nói anh đừng lấy vợ để làm khổ vợ thì càng thể hiện cái sự kém cỏi của chú trong tình cảm. Chú tưởng thằng không hiểu tí nào về gái thì lấy vợ về sẽ làm vợ hạnh phúc à. Anh trước cũng tưởng như chú, nhưng mà éo phải chú ạ, bọn gái nó nói thích thằng hiền lành là nói xạo. Làm thằng phong lưu nhưng hiểu giá trị gia đình thì vợ nó nể, bạn nó cũng nể.
    Ma thôi nói nhiều với chú làm gì, chú cứ điên cuồng đi, cứ trả thù đi, cứ phang vào em nó những gì chú thấy thoải mái nhất. Anh ngồi đây xem cậu có thoả mãn bản thân không, hay càng lún xâu vào thù hận.
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 14/02/2009
  9. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Anh vote cho chú.Vấn đề là thằng cu chủ thớt éo giác ngộ được thôi
  10. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic này lớn rồi mà sao nhỏ nhen thế nhỉ?
    Mẹ, mà đếch hiểu sao lắm thằng thích cái trò cài virút rẻ tiền thế nhỉ? tưởng hay lắm chắc. Gái nó biết nó khinh cho chứ hay gì? mà đừng tưởng nó ngu là thích cài gì thì cài. Nó ngu nhưng nó có bạn trai, bạn gái , hoặc thấy email có biểu hiện bị sử dụng, hay YM bị mất nick , máy đấy chỉ có ku sờ vào thì.............vĩnh viễn bị nó coi ra cỏ rác.
    Mà anh vẫn o hiểu chú em lấy gì tự tin thế nhỉ? từ chối chú em thì là sự xúc phạm chắc. soi lại gương, mở lại ví, (kiểm tra bao nhiêu thẻ, 1 thẻ bao xiền), ra ngoài đường nhìn vào nhà mình xem nhà _+ xe của mình thế nào, mà lại có cư xử củ chuối của 1 ku nhóc thế.

Chia sẻ trang này