1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả thù.....e cần trả thù con cáo này (Time limit 3months )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thepbac, 13/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Thế sự vốn đã đảo điên lắm rồi. Thêm điên đảo tý nữa cũng chẳng xấu hơn.
    Chủ topic, đừng nghe những lời khuyên của bọn NHO NHE thánh hiền nhé.
  2. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    " Chắc X đợi H hả? H nghĩ chắc là vậy .(Mia, ông gọi cả trăm cú rùi còn *** hiểu thì chết đi!!). H cũng chẳng biết nói j, cũng chẳng muốn giải thích gi cả, chỉ .....Còn chuyện khác X muốn hiểu thế nào thì tùy."
    Cái kiểu này em gặp rồi bác ạ. Nó ko hề có thái độ tôn trọng bác và có ý thức xây dựng mối quan hệ nên buông thõng câu muốn hiểu thế nào thì tùy. Thường khi đã buông câu này ra là hết rồi. Chúc mừng bác. Chia tay đc nó sớm ngày nào hay ngày ấy. Còn trả thù thì thôi, cần đếch gì. Ko phải em tôn sùng lối sống cao thượng nhưng có những cái ko đáng bác ạ.
  3. DeManer

    DeManer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mãi không thấy cái asêsê cũ đâu cả, vừa vào định lên sàn thì thấy thepbac - the new member có tâm sự quá.
    Sơ qua thấy tình hình chưa có gì đáng căng thẳng như thepbac tự tưởng tượng ra đâu.

    Giờ mọi chuyện thật đơn giản, có hai cách để giải quyết vấn đề:
    1. San phẳng để tiến lên
    2. Bắt địch quy hàng
    PA1: không nên vì giờ chuyển sang các hình thức chiến tranh kiểu mới
    PA2: bắt địch phải quy hàng, đây mới là cách hay và thú vị, nếu cậu biết cha kia thì chuyện càng dễ giải quyết hơn nhiều. Hãy cư xử thật nhẹ nhàng, nên rủ đi uống nước, nên có thể hiện là xin lỗi (chỉ cần nói: hôm trước mình mang hoa đến tặng H mà tiếc quá, H có ai đó đi cũng nên mình hơi ngại)
    Hãy liên tục quan tâm bằng những cử chỉ đẹp và nếu có điều kiện hãy để cho thằng nhỏ kia chứng kiến
    Đây là cuộc đấu trí lâu dài, cần phải giữ sức và an quân chứ không lên sồn sồn như... phải lá han thì mới mong thành công.
  4. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Trả thù khó đấy bác ạ.
    Chắc bác sẽ làm những điều sau:
    1/ Xoá nick, blog (nếu có), di động
    2/ Ko thèm trả lời tn hoặc có trả lời thì cay nhiệt lắm
    3/ Huỷ hoặc cho vào thúng rác 1 số thức liên quan đến cáo
    ....cái này thì em chưa nghĩ được
    Bác cần phải như sau:
    1/ Không được tỏ ra giận dỗi, cay cú (cái này thiệt thân mà chả được gì, lợi mỗi cái thằng kia)
    2/ Ko liên lạc thế thôi, nếu cáo liên hệ lại thì cứ tỏ vẻ bình thường.
    3/ Đau thì chắc độ khoảng 3 -5 hôm là hết thôi. Cố mà chịu
    4/ Là còn phải nghe ngóng con cáo kia thế nào đã
    Sau đó thì bác lên đây báo cáo tiếp để anh em còn biết mà hiến kế.
    Nhớ nhé, ko được cay cú hay sách mé gì nhỡ chạm tự ái của cáo thì sau này ko trả thù được đâu
  5. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Mới thế nài đã đòi trả thù
    Chắc saunày người yêu mà bỏ chắc giết luôn quá.
  6. Hoanggia1102

    Hoanggia1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là bác nên lặng lẽ mà chuồn sớm !!! Mịa thực chất con Cáo này nó cũng muốn chăn bác giả dụ tối 13-2 bác mà ko ở đó hoặc nó có nghe máy bảo hum nay em học thêm hay bận chút ngày mai gặp anh nhé thì bác còn bị sỏ mũi dài dài !!!
    Mà đâu chỉ bác cả cái thằng của nợ bác gặp cũng có khi là một trong những " Con Mồi " bị cáo dắt mũi ý chứ !! Phúc nhà bác hãy còn lớn lắm bác cũng chưa tới mức ngu lắm để nó chăn dắt chỉ mới bập vào thôi hơi xót của tý do đầu tư ko hiệu quả !!!
    Cách tốt nhất bây h mà muốn trả thù thì tìm số đthoại của cha hum trước hoặc những số đthoại của các con mồi bị em nó chăn nt cho nó bảo y chang thế thì may ra mới lật đc bộ mặt xảo trá của Cáo !! Còn như bác bảo nói câu nào thâm thuý thì xin lỗi bác chứ loại này nó lừa liền lúc tỷ con mồi thì mấy câu nói của bác thấm thía đek gì !!

    Chúc bác Va Lung Tung ngon lành !! Tặng bác chữ Nhẫn !!!
  7. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    1.Giờ là 1h30 sáng ngay 14.2 . E ko tìa nào ngủ được. Cục hận to tướng chắn ngang mũi e.Tắc mũi rùi các bác ạ.
    Còn món quà e mua thì tính sao đây? Chẳng lẽ vứt đi?
  8. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    E xin trả lời bác từng câu 1.
    1. Cáo ko nói yêu nhưng cáo có nói cho e ý thời gian và từng "THỀ" chẳng thích thằng nào cả (trước khi e tán). Cáo cũng đã xuống nhà e ra mắt mẹ e rùi. Vậy mà..... Con gái thề là thế đó.
    2 E nghĩ có lẽ bác hỏi e rằng ?o trả thù xong thì chú sẽ làm j/được cái j?. E xin trả lời :Thỏa mãn cái uất ức của mình bị kìm nén chứ làm j, đầy người ôm hận mà vào trại Châu Quỳ đấy bác không nghe à? Mà ham muốn thì cần phải giải tỏa ngay. DK ạ?
    3. 3 tháng có tính là gần đây ko a? Thích đến yêu đc rùi. Hòan toàn nghiêm túc.
    Tóm lại, e hết nóng rùi nhưg vẫn ức. Bác tính kế giúp e
  9. thieubinh2

    thieubinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thánh hiền 1 chút được không hả bạn hiền chân xoắn quẩy: đau khổ trong im lặng thật là khó nhỉ , trả thù có khi lại thành mấy quả dại dột, sống để bụng chết mang theo , gái nó không yêu, nghĩa là mình chẳng có 1 chút ý nghĩa gì với nó, nghĩa là có khinh rẻ nó, có mạt sát nó cũng vô nghĩa thôi.
  10. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đùa. Bác khuyên e ko nên làm gì thì e là e ko đồng ý. Bác có là e đâu mà bác bt cảm nhận , ngay trước ngày lễ tình nhân mà mình phát hiện mình bị cắm sừng chứ? THử hỏi, bác có tức ko hay là bác im lặng ra về, rồi tự bảo lòng ?obỏ nó đi, kiếm con khác?.
    E lạy bác, bác chẳng tức bỏ mẹ ra nhưng bác bất lực hoặc thấy tự ti gì đó lên mới làm thế chứ? bác muốn trả thù nhưng bác sợ ?họ kêu bác ghen hay bác vô duyên chứ j? E thì khác, e muốn trả thù vì nó dám lừa e, e trả thù theo cách của e , mà e cũng chưa nghĩ ra nên mới lập ra topic này đấy chứ.
    Theo e, những trường hopự như thế phải báo trù vì
    1. TÌnh cảm mà như thế sẽ có thể làm mình cảm thấy mình tự ti -> sau này mãi mới tìm đc 1 con cáo khác, rùi lại lo sợ mình bị cắm sừng- > E là e Cần làm cho ra nhẽ, cho chừa cái thói đó đi ngay.
    2. Sau này, giả sử vợ bác cho bác cắm sừng thì bác cũng im lặng chanửg làm dek j à? Xin lỗi bác, bọn trẻ thời nay bon nó tạt axit, thuê người đánh ghen bỏ mẹ ra?.bác thấy có đk? Ừ thì bác có gia đình rùi, cần đối xử khôn khéo đi, ly dị chứ j? Vậy bác có giải quyết tận gốc vấn đề của bác ko?
    E chờ bác giải thích ạ.....

Chia sẻ trang này