1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả thù.....e cần trả thù con cáo này (Time limit 3months )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thepbac, 13/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Nói chung cứ thù là phải trả, anh nhiệt tình ủng hộ chú chủ topic. Mà con nhãi này có xinh không? Xinh thì độ trả thù nó càng máu lửa, chứ không xinh thì thôi, trả thù chả bõ hao công tổn sức.
    Chú làm lụng gì khổ thế nhỉ? Thứ 7 cũng phải đi làm à?
    Đấy, chú vất vả thế mà con kia nó dám xỏ mũi chú. Nó mà xinh thì chú pass sang cho anh, anh hứa sẽ hành hạ nó thật đau đớn để trả thù hộ chú.
    Gái kiểu như thế là rất không được. Dám xỏ mũi giai. Láo thật.
  2. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    E mua 1 bánh socola và 1 quyển sáhc dạy làm giàu. Bác thích cái nào?
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Trùng nên xoá.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 14/02/2009
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    nhầm, lại xoá.
    Thật đấy, chẳng mấy khi có đứa nào làm anh cay mũi hộ chú như cái con này nên post một lúc mấy post như thế này.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 14/02/2009
  5. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cáo xinh mức bình thường nhưng với e là xinh nhất.
    E làm lập trình. Suốt ngày ngồi trên máy tính thì ko bị xỏ mũi sao đc.
    E nghĩ ra cách rùi, gủi cho con bé cái link có virus cho máy nó die luôn. Virú phá hoại phần cứng cho nó.....sợ luôn. Ngày trước e học giỏi khoản ngôn ngữ Assembly lém. Khè khè. Làm thôi. chờ j nữa
  6. nhuloituta

    nhuloituta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    đá con mèo! phải chiến chú chủ topic à. thật, chắc chú yêu lần đầu, chứ như đây có ông bạn, không đi chơi với ng yêu 1 tuần là em lấy chồng liền. Shock lắm rồi cũng quen đi. Nhưng CN này chú cứ đến,xem sự thể nó thế nào. Kể cả nó có thằng khác mà vẫn gọi chú đến chơi, là còn liên lạc, là còn rủ đi chơi được, là còn phập được.
  7. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thông tin là. Cáo này thuộc lai thành tinh rồi, ko báo thù đc thì để nó mãi ăn thịt à. E cật lực phản đối các bác khuyên e bàn lùi, e cần 1 câu hay 1 kế hoạch để cho Cáo này nhớ đời thôi. Kiếng dùng chân tay, cấm dùng "súng", ngăn chặn san bớt cho đứa khác.
    VIệc bây giờ là , mai sẽ có lên gặp và thộ của e nó như thế nào cho thích đáng
  8. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thêm thêm, các bác bảo tối nay e nên làm gì ? E mà nghĩ nghĩ đến cảnh nó đi chơi với thănngf kia là...điên lém rùi.
    Mà mai gặp Cáo, nhỡ nó gọi thêm cả thằng kia đến thì tính sao?
    Help help

  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku X Thépbạc nghe đây
    Anh thật tiếc cho chú mấy tháng giời ngồi ăn trưa cùng anh, nghe anh kể truyện này chuyện nọ...Thế rồi lại non nớt như thế này. Hôm qua định tư vấn nhưng thấy nhiều bà con trên này có nhiều ý kiến hay rồi nên anh ko viết....Nhưng rõ là chú là người ngu thứ 3 TTVN rồi (thứ nhất và thứ nhì có hai người nhận rồi)
    Để cho Cáo nó phục mình thì bỏ ngay cái ý nghĩ trả thù đi, đàn ông, việc gì phải thế hơn nữa nó ko thích chú nhiều bằng chú thích nó thì hành động trả thù của chú luôn sẽ làm chính chú đau hơn (tất nhiên là trừ trường hợp chú trả thù theo kiểu bạo lực và đau ở đây hiểu theo ý nghĩa thể xác)
    Ngẩng cao đầu mà sống, nếu không có bản lĩnh thì tránh xa Cáo một thời gian, tập trung vào công việc và...thậm chí nghĩ ngay đến một cô khác cho nó nguôi ngoai. Nếu có bản lĩnh và cân bằng được thì hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn là bạn (nhớ là chỉ là bạn, có việc vẫn gặp nhau nhưng phải có việc và khi gặp thì tuyệt đối ko đả động gì đến tình cảm, yêu đương...Cứ tưng tửng đi, phương án này thì chú phải ngon zai, phải giỏi và cư xử cực khéo....Mục đích là cho Cáo phải tiếc vì đã ko chọn mình, còn mình thì cũng chả thèm nữa
    Tóm lại là nên stop theo 1 trong 2 cách trên. Trong đầu tư đó là khái niệm Cutloss, biết đầu tư sai lầm, đầu tư không thành công ở một con nào đó thì phải sửa sai (càng sớm càng tốt). Càng cố đấm ăn xôi, càng ôm, càng kì vọng hão huyền...Càng lỗ nặng
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Nó xinh bình thường nhưng với chú là xinh nhất thì đúng là được của nó, chắc anh không trả thù giúp chú được rồi. Nói chung nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, các cụ dạy thế rồi. Chú giỏi khoản nào nhất thì cứ dùng chiêu đấy mà táng.
    Chú là lập trình viên hay là nhân viên key-in chuyên nhập liệu, chú cho máy nó mấy con virus là đúng hết. Xem trộm của nó được mấy cái email có khi lại hay ấy chứ. Có khi nó đong đưa mấy thằng một lúc, không tính chú.
    Thế giả dụ nó có nhiều thằng một lúc, thể đe''''o nào chẳng viết mail. Chú cứ forward mail của thằng này cho thằng kia và ngược lại, kiểu gì nó chả chết.
    Nhưng vụ virus máy tính email này không phải chuyên môn của anh, chú tự xử lý đi vậy.
    Nói chung anh ủng hộ chú nhiệt tình. Nếu nó xinh thì anh nhịêt tình hơn, nhưng ca này khó quá, anh lại low-tech, chả biết mẹ gì về máy tính và mạng.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 14/02/2009

Chia sẻ trang này