1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả thù.....e cần trả thù con cáo này (Time limit 3months )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thepbac, 13/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay chính ngọ rồi. Hôm qua ngày éo gì mà xui thế không biết. Vậy mà tối còn ráng lết lên xe đi SG, làm không vào kịp nhìn cái topic này.
    Ông này, tôi nói ông nghe điều phũ phàng. Ông éo thể nào trả thù nổi đâu.
    Nếu ông có cái gan đâm chém thì đã éo lên đây mà gào thét rồi. Mấy thằng máu lạnh chỉ lẳng lặng tự nhiên canh me rồi cho đối thủ một nhát (nhát gì tuỳ). Nên bảo ông thuê người oánh chúng nó tôi éo tin.
    Còn nói như vài ông xem như không có chuyện gì, mềm mỏng, ngọt nhạt, lừa thế phịch nó rồi bỏ. Mịa vớ vẩn, trước tay trong tay còn chưa nên mắm muối gì, giờ nó đã biết là ông biết điều nó éo muốn ông biết ấy rồi, thì có tự tin đã qua nhất đẳng huyền đai karate thì nó cũng éo để ông dẫn dắt nó.
    Rồi ông lại còn tính chơi trò tung virut, ảnh hưởng éo gì đến cuộc đời nó nào. Đúng là lẩn thẩn nghĩ lung tung rồi.
    Vậy nên tôi nghĩ là khi ông đang ngồi đây ***g lộn lên gì tự nhiên có 2 cái sừng thì con nhỏ đó đang ở nhà tự sướng bằng cách tâm sự hết con bạn này đến con bạn khác rằng "bọn mày biết không, tao thật là ác quá, nhưng tao đâu muốn thế, tình cảm đâu thể lý trí nổi". Dịch sát nghĩa là "bọn mày thấy tao có tài không, bao nhiều thằng chết dưới chân tao rồi". Mặc kệ ông thích ấm ức tức tối là việc của ông. Mình ông thiệt đơn thiết kép thôi, chả ảnh hưởng gì nó.
    Tốt hơn hết là ông im cái mồm ông lại, đắp chăn trong phòng và nghĩ lại xem vì sao mình yếu kém đến thế, để một con nhỏ xấu bình thường nó dắt mũi mà éo thể nào làm gì nổi nó. Lại còn để nó nói "anh muốn nghĩ thế nào tuỳ". Tuỳ thế éo nào là tuỳ, tuỳ như vậy có nghĩa là anh chả là cái đinh gỉ gì đối với tôi. Mia, tán gái mà cuối cùng éo còn giá trị gì với gái, nó theo thằng khác là phải rồi.
    Nghỉ đi, nghỉ khoẻ đi.
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 14/02/2009
  2. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Rồi. bác phong cho e là thằng ngu thứ 3 thì e nhận. E đã biết là mình ko đủ trình rùi. Nhưng e vẫn còn có ngày mai, ko trả thù nó ko đươc, Mà bác toàn kể chiến tích +chuyện tình của bác ko thôi à. E mải ăn lên...trôi hết xuống dạ dày. Hì hì.
    Nhưng tóm lai, e vẫn cần biết bác sẽ làm j nếu ngày mai, 1 đối 1 với cáo trong phòng Cáo.....(quên ngay chuyện xyz đi nhé). Cần hành động ra sao mô? Có nên tin những j Cáo nói không? Con gái là chúa lươn lẹo a ạ
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chú có tin anh không?
    Chú xác định sẽ quên nó rồi chứ gì?
    Chú xác định bây giờ chỉ trả thù thôi chứ gì?
    Mai dẫn anh đi cùng cho anh quen nó, anh sẽ giúp chú
  4. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thông báo Bác, Con cáo này từng nghiên cứu về VR rất nhiều và chuyên đi triển khai phần mềm Mcafee để diệt VR. Nhưng e đảm bảo cáo ko đủ trình để có phần mềm anti con VR e mới viết ra đâu. Khè khè
    Còn cái vụ email. E lấy đc pass cảu con bé rùi. Khửa khửa. Ý bác hay lém. E sẽ suy nghĩ cách triển khai. HÚ hú
  5. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn ko tư tình ở đây.
  6. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cài virus vào máy nó để trả thù? Chú thật trẻ con và hài hước...Nó cài lại máy là xong chứ gì. éo gì, nói như chú thả mua mẹ nó mắm tôm tối phóng xe qua nèm vào nhà nó còn hay hơn
    Không trả thù gì hết, nếu có khả năng thì làm cho nó tiếc vì đã ko chọn chú, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn Cứ 3-5 năm nữa chú vợ đẹp con ngoan đi Merc đến thăm nó xem nó có đau không có tiếc không
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đúng rồi, chú làm gì thì làm, phải qua những vụ như này thì chú mới lớn lên được. Anh thấy chú còn hơi nông nổi nên làm gì cũng phải cân nhắc thiệt hơn, dường đi nước bước phải tính cho kỹ.
    Bây giờ anh nghĩ một kịch bản nhé. Thằng nó đang đi cùng, giả dụ là thằng A. Chú biết địa chỉ mail, ID Yahoo của thằng đấy. Bây giờ chú dùng nick của con bé kia chat với một thằng B nào đó đong đưa nó, hoặc chú lập ra một cái nick chính là thằng B đấy. Dùng cái nick của con bé kia chat chit đong đưa với thằng B, rồi copy lại cái chat log đấy. Gửi mail cho thằng A kia. Nghĩ thế thủng chưa?
    Đại khái thế, chú làm thế nào thì làm. Mô phật, giúp người tốt trả thù là làm đúng hay là làm sai đây? Chú vào confirm cho anh cái chú là người tốt, đạo đức, công dân gương mẫu để anh thấy nhẹ nhõm tí.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 14/02/2009
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ơ trả thù ạ...mai bác dẫn 1 cáo khác xinh xắn hơn dễ thương hơn...nói chung hơn nàng toàn phần đến và vờ như tình cờ cho cáo gặp...kon gái hay tự so sánh lắm mà=))...mấy loại cáo này hạ gục đi ko lại có thêm mấy đồng chí nữa lên đây viết bài như bác...
  9. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bác công phu tái thế , e thảo dân xin lắng nghe và có đôi lời thỏ thẻ.
    1. Con cáo này mà nó tâm sự chuyện (tình cảm) của nó với bạn nó thì có lẽ nó chẳng bao giờ quen e cả. Mà có thì bạn nó ở xa tít, gọi điện thì con bạn đó cũng đang rối như tơ vò vì tình cảm rùi.
    2. E ko phải dân giang hồ, e ko dùng mấy cái đó nhiều cũng chảng võ vẽ j. E bit e thua rùi. Cái "tùy" của con bé đó còn chưa đc nó giải thích rõ vào ngày mai mà bác bt dek j mà phán nghe.....kinh thế, Nghe như bác đọc vị bon Con gái rùi. Thế nên, e khuyên bác đừng nên có vợ, kẻo sau này bác giỏi tán tỉnh quá thì người mà bác làm khổ lại là vợ bác nó. Nó chẳng lập ngay topic "Làm sao để thằng chồng hết hư đốn....ấy à" DK?
    Ít nhất, hiện giờ e cũng đã "tịnh tâM" và bt cần làm j rùi. Thanks các bác. Nhưng chẳng lẽ đến và nghe nó giải thích trong im lặng và cho qua?
  10. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Ô?i ôi.
    ANh đọc ba?i 1 cu?a chú, va? các baio tiếp theo ma? đéo thấy chôf na?o nó nhận la? ngươ?i yêu cu?a chú ca?. Ma? kê? ca? ngươ?i yêu ma? a?nh nchú đéo bă?ng thă?ng kia thi? cufng đứt. Mới có 6 tháng ma? cứ la?m như 6 năm.
    Theo anh, chú kệ ******̣ cái trươ?ng hợp na?y đi, tối nay chú cứ ru? nó đi chơi, việc đéo gi?, chú có bắt được trai trên gái dưới mút mát gi? nhau đéo đâu ma? kêu la? cắm sư?ng. ANh chắc chắn la? nếu có đi nha? nghi? thi? cufng pha?i sáng mai mới vê? chứ 11h vê? la?m chó gi?. Chắc chúng nó đi cafe vươ?n hay cafe hâ?m gi? thôi. Ăn thua đéo gi?.
    Nói túm lại anh hoan nghênh việc chú tiếp tục với con na?y, hôm nay pha?i có lọ có chai, nhân tiện thu? săfn 400K + bao cao su vi? hôm nay nha? nghi? đắt lắm.
    Lấy la?m mư?ng vi? con vẹo cu?a mi?nh vâfn có ngươ?i theo, chứ tán gái ma? đéo có chú na?o cạnh tranh mất ca? hay.
    ANh kê? cho chú nghe một chuyện. Chả la? anh chơi với 1 em bé gái, xinh xắn - cufng dân ttvn na?y. ANh em bi?nh thươ?ng thôi, quý nhau vi? tính gâ?n giống nhau. Thế rô?i có một hôm có một chú đéo na?o gọi cho anh ba?o la? *** lngười yêu tôi nhá, anh đư?ng có hy vọng gi? ca?. ANh đang xem phim ma đang sợ ma? cufng buô?n cươ?i té đái ra quâ?n. Cái kiê?u yêu đương như thế sớm muộn gái nó cufng bo?. Ngu vafi lolz.

Chia sẻ trang này