1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trả thù=ghê tởm??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuonh4ta, 21/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbuonh4ta

    matbuonh4ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    trả thù=ghê tởm??

    Khi tôi bắt gặp người tôi yêu vừa vài ngày trước còn ân ái mặn nồng bên tôi đang ngồi trong lòng người đàn ông khác,trái tim tôi như muốn vỡ tan,tôi thù hận,khinh thường cô ý.Tôi đã mất hết niềm tin!!Chúng tôi chia tay,nhưng tôi quyết trả thu,tôi muốn cô ý pải hối hận vì những gì đã làm với tôi!Và tôi đã làm cho cô ý đau khổ,và cô ý nói với tôi,em ghê tởm anh,anh bắt em giờ ko tin vào tình yêu nữa.Tôi đã thấy vui sướng vì cô ấy đã pải nếm trải cảm giác đau khổ giống tôi....nhưng tôi jờ đây lại thấy đau..tôi đã đánh mất tôi rồi,tất cả những kỉ niệm đẹp nhất 2 năm yêu nhau mặn nồng đã mất hết rồi...tôi phải làm sao đây!!!
  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng ác thật đấy, thế mà tớ nghe nói con trai rộng lượng lắm chứ. Không như mình nghĩ nhỉ?
  3. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Quên đi bác! Đàn ôang nghĩ gì nhiều ba cái chuyện đó. Không yêu người này thì yêu người khác. Bạn bác đã ko thích bác nữa thì cứ để cho bạn bác ra đi, mình tìm người khác!
    Trả thù làm gì cho mệt, em chẳng thích việc suốt ngày cứ phải tìm mọi cách để thoả mãn cơn giận làm gì, chả hay ho, lại fải trả giá!
    Được bolsa88 sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 21/04/2007
  4. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ quan điểm sống của từng thằng.
  5. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Cuộc đời công bằng lắm bác ạ , bác cười sung sướng trên sự đau khổ của người khác , nhưng bản thân bác lại bị tổn thương , dằn vặt ,...----> rốt cuộc chẳng có ai là hạnh phúc cả !
  6. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ tới và không trả thù là tốt nhất, hãy để thời gian xoá đi
  7. hitman8x

    hitman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hãy cho kẻ có tội chiếc bánh ngọt bác ạ
  8. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Bác nên suy nghĩ như thế này: ai làm việc có lỗi thì phải chịu phạt, còn tốt thì được thưởng. Tất nhiên phạt người khác phải phạt bằng cách nào đó cho người ta nhận ra lỗi của người ta mà sau này không lặp lại nữa, đồng thời vẫn chừa 1 cho họ 1 con đường để sửa lỗi. Phạt người khác là cách để giúp cho họ tốt hơn, và giúp cho nhiều người khác không trở thành nạn nhân của họ. Phạt bằng cách nào thì tuỳ từng trường hợp mà bác nghĩ ra cách tốt nhất.
    Em không khuyến khích việc trả thù, nhưng mà sống trên đời thì phải biết trừ cái ác cho đời nó đẹp hơn.
  9. xrkgbgtn

    xrkgbgtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    người ta thường có suy nghĩ trách đối phương khi bị phụ bạc . nhưng sao bác ko tự hỏi bác đã làm gì sai khiến cho bạn của bác làm như thế? đôi khi những gì ta nhìn thấy lại chẳng đúng sự thật . nếu bác muốn cho bạn của bác hối hận, vậy bác hay nghĩ làm sao để trở thành 1 người đàn ông thật tốt đi . để cho bạn của bác hối han khi đã rời xa bác . đó là cách trả thù hay nhất đấy . nhưng tha thứ cũng là cách tốt nhất để quên đi nỗi đau đó bác ah .
  10. matbuonh4ta

    matbuonh4ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác nên suy nghĩ như thế này: ai làm việc có lỗi thì phải chịu phạt, còn tốt thì được thưởng. Tất nhiên phạt người khác phải phạt bằng cách nào đó cho người ta nhận ra lỗi của người ta mà sau này không lặp lại nữa, đồng thời vẫn chừa 1 cho họ 1 con đường để sửa lỗi. Phạt người khác là cách để giúp cho họ tốt hơn, và giúp cho nhiều người khác không trở thành nạn nhân của họ. Phạt bằng cách nào thì tuỳ từng trường hợp mà bác nghĩ ra cách tốt nhất.
    Em không khuyến khích việc trả thù, nhưng mà sống trên đời thì phải biết trừ cái ác cho đời nó đẹp hơn.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi cũng nghĩ giống như này!
    Mấy ai định nghĩa được tình yêu!Tôi yêu hết mình nhưng cũng hận hết mình khi bị phản bội,tôi như con thú bị thương...
    Giờ 2 đứa ngày ngày gặp nhau mà như 2 kẻ xa lạ,chỉ 1 tháng trước tôi luôn bên cô ấy,giờ thì cô ấy luôn kè kè bên người mới,tôi lặng im đứng nhìn,vô cảm bề ngoài mà lòng quặn đau.
    Tôi đã chủ động gặp cô ấy,nói rằng mọi chuyện giờ chỉ là quá khứ,bát nước đầy hất đi sao lấy lại được,nhưng tình cảm của tôi dành cho cô ấy còn quá nhiều,tôi muốn là người anh của cô ấy,muốn chia sẻ với cô ấy mọi điều để thấy cô ấy có 1 hạnh phúc,tôi thấy lo cho cô ấy,đàn ông ai chả ích kỉ,nhất là người đàn ông đang bên cạnh cô ấy.Nhưng cô ấy nói tốt nhất đường ai lấy đi...tôi thấy cay đắng,khi ko còn yêu người ta có thể thay đổi mọi thứ nhanh quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này