1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trả thù=ghê tởm??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuonh4ta, 21/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    tình bạn thường kết thúc bằng tình yêu, kết thúc của tình yêu không bao giờ là tình bạn
  2. matbuonh4ta

    matbuonh4ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    còn yêu còn hận,giờ mới biết cảm giác quặn đau trong trái tim khi ngy trong tay 1 kẻ khác
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi bác hận thù ghê tởm cái loại đấy làm j cho mệt người nhỉ? Thời gian đó để mà chau chuốt lại ngoại hình, đi tán em khác ngon lành ngoan ngoãn hơn cho đỡ phí bác ạ. Gái thế bán rẻ cho tàu cũng chả tiếc
  4. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Em có vài điều hỏi bác chủ topic này
    1.Tại sao hai người yêu nhau 2 năm,cũng tương đó lâu và mấy ngày trước còn ân ái với nhau nhưng điều gì xảy ra làm cô ta lại đi ngủ với thằng khác chỉ sau vài ngày ???
    2.Bác làm gì để cô ta ghê tởm bác dữ vậy(cái này để em còn học tập)
    3.Kí loại đàn bà như thế này thì còn thương tiếc làm gì cho mất thời gian
  5. matbuonh4ta

    matbuonh4ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tôi đã ra bưu điện đăng kí lấy số di động của cô ý(lúc đó cô ý đang tắt máy),tôi đã gửi tin nhắn cho người yêu cũ của cô ý,người mà cô ý yêu thương và kính trọng nhất,thậm chí 2 người đã từng ân ái mặn nồng trước khi cô ấy đến với tôi(đã từng yêu 4 năm) nội dung:anh nghĩ sao khi anh bắt gặp người yêu của mình đang ân ái với người bạn của anh.ny cũ của cô ý trả lời:sẽ ko bao giờ tha thứ--------và tôi nhắn lại:người con gái đó chính là em,em có khốn nạn quá ko,rồi tôi tắt máy!ngay ngày hôm sau cô ý đi lấy lại số sim,và người yêu cũ của cô ấy cũng gọi điện liên tục cho cô ý,và chắc các bạn đoán ra rồi!!!có lẽ tôi đã đánh đúng điểm yếu duy nhất của cô ấy,tôi cảm nhận được
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tiểu nhân. Anyway, những em gái dễ dãi thì cả đời sẽ dễ dãi thôi. Có thể dễ dàng quan hệ với người này thì cũng dễ dàng quan hệ với người khác.
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Ác
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Spam
  9. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ trả thù của bạn, nhưng nhớ là cái gì nó là tình cảm trả thù nên bằng tình cảm, làm cho đối phương đau khổ dằn vặt và đến mãi sau còn đau khổ. Vì dụ như là bạn cố gằng trở nên thành người cực giàu, hoặc cực nổi tiếng, hoặc trở nên một yếu nhân, chính trị gia. Mai sau con giời tiếc đứt ruột vì đã phản bội bạn.
    TY không nên trả thù bằng các yếu tố khác phi tâm lý như là hành động chân tay, hoặc dã man nhất bằng H2So4.
    Càng đau khổ, bạn càng chứng tỏ cho kẻ phản bội thấy mình yếu thế (thậm chí hèn kém). Quên nó nhanh là cách trả thù cũng nhẹ nhàng đấy.
  10. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Trả lời hay quá,có lấy ý tưởng của tôi dạo trwớc trong bài "1 giảng viên đại học bị lừa tình ko nhỉ,với câu DANH NGÔN:Tha thứ cho kẻ xấu ko hoàn lương là làm hại người tốt."Các bạn nhớ ở đây là
    1.Kẻ xấu
    2.Ko hoàn lương.
    Ngày đó tôi ko nói là phải trả thù = mọi giá ,nhưng cô gái này nói là phải chừa cho họ 1 con đường sống...Thì có ai lấy tính mạng của anh chàng kia đâu chứ?hic,từ đó chưa kịp trả lời thì tìm lại ko thấy,trong danh mục các bài đã tham gia tìm cũng ko thấy...Hôm nay trả đũa được cô gái này rồi thích quá.
    Thôi nhường cô gái này 1 con đường lý luận.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này