1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trả thù=ghê tởm??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuonh4ta, 21/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Tội phạm công nghệ cao đây, tại bọn bưu điện làm ăm lởm nên ông mới dùng social engineering để hack được số điện thoại.
    Thôi đừng tham khóc nữa, đằng nào mình cũng yêu quá mà hèn, cắt đứt liên lạc, 3 năm nữa gặp lại xin lỗi cũng ko muộn.
  2. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Ranh ngôn:
    Còn muốn trả thù tức là còn yêu.
  3. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    Cách trả thù tôt nhất là.........chẳng thèm gặp trong một thời gian dài, sau này chắc Đ'' gì nó đã bằng được vợ mình..
    Tớ đay này: người xưa làm cho tớ đau, bây giờ thậm chí nhìn thấy tớ còn cúi mặt,muốn chào hỏi tý mà không có cơ hội.Vì mình thành đạt hơn chồng nó,vợ minh "to cao đen hôi" hơn nó.Hãy tự hoàn thiện mình và đừng cay cú nữa.Thế nhá.
  4. orangebeetle

    orangebeetle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko ủng hộ bạn trả thù theo cách như bạn đã làm. Nếu bạn làm cho người ta hối tiếc đã rời xa bạn vì khó có thể tìm được người hơn bạn, yêu người ta như bạn thì đấy mới là cách trả thù hay nhất. Bạn làm thế thì người ta sẽ nghĩ rời xa bạn là 1 quyết định ko cần phải lăn tăn. (xin lỗi vì nói thẳng điều này)
  5. jolie_lucky_2998

    jolie_lucky_2998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mình là 1 girl, nhưng lại ủng hộ hành động của bạn. Xin lỗi trc, nhưng bạn có người yêu tởm thế! May mà nhận ra trc khi chui đầu vào rọ. Chúc mừng.
    Mọi chuyện qua rồi thì quên đi. Mới đầu sẽ đau, nhưng dần dần sẽ hết. Cô ta k đáng để bạn quan tâm đâu. Những kẻ như thế vứt ra lề đường cho rồi. Với tính cách như vậy, cả đời cô ta sẽ k bình yên đâu, nhưng đáng tiếc là cô ta lại gieo nỗi đau vào những người khác.
  6. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Âm thinh - dương suy rồi. Chẳng biết phải lần từ chỗ nào, từ cái gì nữa....
    Không nên tin vào phụ nữ làm gì - Cái gì cũng có thể bỏ qua, nhưng sự phản bội thì phải trả giá.
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đúng ...càng yêu nhiều thì hận càng lớn ............
  8. matbuonh4ta

    matbuonh4ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "ngày xưa tay trong tay,em hứa ko đổi thay,giờ say mê bên ai,em đổ lỗi anh vô tình...."Các bạn à,chả lẽ con gái ai cũng mềm yếu đến thế sao.....
  9. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, bác đã thay trời hành đạo.
    Em support bác.
  10. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Thế liệu có nên cho người yêu mới của nó biết tính cách của nó không các bác? Thực sự em không muốn ai phải đau khổ vì cô ấy nữa (Đã qua 7 anh rồi, chia tay tóe loe, em là người thứ 5, có bài viết của em trong đây nói về chuyện này rồi). Không nói xấu, không xỉ vả, chỉ là cho anh chàng kia biết được tính tình như thế nào, vì sao mà em chia tay. Đôi khi em định gọi điện cho anh chàng kia và đánh cược với anh ta "Nếu anh và cô ấy yêu nhau được 1 năm mà ko chia tay thì tôi sẽ mất 1 triệu cho anh, nếu tình yêu tồn tại được 2 năm thì là 2 triệu, 3 năm là 3 triệu, đám cưới là 5 triệu" he he.... Chỉ sợ anh ta nói với cô nàng thì đời em nhục hic hic....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này