1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trả thù=ghê tởm??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matbuonh4ta, 21/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi và người yêu tôi giận nhau được 3 tuần vậy mà cô ấy đã có người khác được và mai là ngày cưới rồi đấy, tôi buồn lắm nhưng ông bạn đã nghe câu này chưa : " Khi một người đàn bà phản bội bạn để đi với 1 người đàn ông khác thì cách trả thù dã man nhất là hãy dâng cả hai tay mà trao luôn người đàn bà đó cho hắn ".Những người như vậy ko xứng với chúng ta đâu, tôi nói rất chân thành đó, hãy làm như vậy và bạn sẽ thấy thanh thản hơn nhiều.Hãy cố gắng lên bạn ạ.Chúc bạn sớm lấy lại thăng bằng trong cuộc sống và tìm được một người đáng để yêu.
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cái gì ko còn là của mình thì thôi
    rồi cũng qua
    trả thù để làm gì ? hả hê với cảm giác trả đc thù rồi thì sao ? bẽ bàng ...
    em lại nói linh tinh rồi, khổ thế chứ
  3. moonmeo1108

    moonmeo1108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    bạn làm thế chỉ tổn thương chính bạn thôi .
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    nếu đấy là đứa con gái chẳng ra gì sao bạn lại ko tặng lại cho thằng kia. Như thế bạn đc tiếng là người hiểu biết và nó sẽ hối hận. Còn bạn trả thù??? bạn có bao giờ hiểu đc từ quả báo chưa? trường hợp này bạn và cô bạn của bạn sẽ nhận đc quả báo thui. ở đời có nhiều khi công bằng ngoài sức tưởng tượng của chúng ta đấy.
    Chúc sớm vượt qua đc khó khăn
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chấp gì mấy đứa con gái như thế, tớ đánh đồng những đứa như vậy với hàng họ thôi .
    Tuy nhiên phản ứng tức thời lúc ấy là cho thằng kia một chai bia vào đấu , rồi muốn ra sao thì ra
  6. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác chủ topic nhé, tớ cực ghét loại đàn bà này. Thà rằng bảo chia tay, rồi thì muốn làm gì với ai thì làm, I don''t care; đằng này...
    Nói thật, với thể loại này thì em thực sự thấy hả hê khi họ phải đau khổ (hơi tiểu nhân nhỉ), nhưng cũng không có ý nghĩ đến việc trả thù.
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Đủ lòng tự trọng thì làm như mấy ông thời trung cổ ấy, thách nhau đấu kiếm với cu kia. Thời nay không có kiếm thì đấu đua xe, đấu điện tử, đấu tửu lượng... Còn hạng đàn bà như thế thì quan tâm làm gì, nhúng vào cho bẩn tay!
  8. matbuonh4ta

    matbuonh4ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một năm rồi mới quay trở lại với topic.Thời gian trôi nhanh qua,tôi sắp lấy vợ,người yeu tôi rất yêu tôi,tôi rất bất ngờ vì cô ý sẵn sngf dâng hết mọi thứ chỉ để làm tôi hp.Còn người người yeu cũ,cô ý mới lấy chồng đầu năm 2008,là 1 người bạn cô ý chứ ko pải người khiến cô ý phản bội tôi,có ý vừa có thai 3 tháng thì bị tai nạn hỏng thai!Giờ tôi đã tin vào câu cuộc đời luôn công bằng,tôi dã nối lại quan hệ bạn bè ,thỉnh thoảng hỏi thăm nhau.Thâm tâm tôi giờ chỉ mong cô ý được hp.Và giờ tôi chỉ yêu ngy hiện tại của tôi,tôi luon trân trọng những gì đã có!chúc mọi nguời luôn hp nha
  9. tocnaulongan

    tocnaulongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Vào chúng bác hạnh phúc
    Bác xem cô ta như bạn là tốt rồi,
    chỉ mong bác ít gặp cô bạn này
    vì dù gì bác cũng sắp lập gia đình rồi
  10. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Đối với thể loại b!tch thì không có gì là đủ cả. Nguôi ngoai lòng thôi bác ạ, ai ghê tởm bác chứ em chả ghê tởm gì bác dù em chưa có làm như bác. Đơn giản là em chưa thấy xó gì đáng để mình phải có hành động nào đó trừng trị.
    Còn về phần bác thì những gì bác phải chịu đựng không hoàn toàn do bác gây ra. Chịu đựng sự phản bội thì đau lòng lắm chứ, phải không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này