1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trà: thư giãn, thoải mái tâm hồn! Of trà đã thành công hẹn lần sau gặp lại

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi proud_of_you8, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Cô bé đồng hương vào đây uống trà !
    Trà nói vậy vẫn là một loại đồ uống mang chất kích thích nhẹ . Anh thì mất ngủ , em thì náo nhiệt ... một vài người thì uống trà để lấy hưng phấn sáng tác ...Trà thật tuyệt phải không em ? Cô chủ quán còn tuyẹt hơn nữa ...hix
  2. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    biết cô ý thế nào mà bảo tuyệt.
    Trà uống ko quen thì sẽ bị mất ngủ. Em đi uống trà chỉ để ngắm quán với ngắm người chả bao giờ uống trà (vì em uống là bị mất ngủ, thế mới chán )
  3. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì ngược lại với anh rồi ! Anh đi uống trà thì ngắm quán là phụ , ngắm chủ quán là chính ...còn uống trà là mười . Mà ai biếu em gói trà là lạ đúng không ? Trà lạ uống từ từ ít một thôi nhé ...thế nó mới ngấm em à .Uống trà lạ vào tâm trạng cũng lạ lắm cơ...Đấy chắc tại hôm nay uống trà lạ nhiều quá hay sao giờ mặt đỏ ửng lên rồi mắng cả anh nữa kìa !
  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được thưởng thức Trà trong một không khí vui vẻ bên dòng âm thanh du dương ...thật khó quên .
  5. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Quán trà ...nơi tôi gặp em ...và đem lòng yêu em ...
  6. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Mún đi uống trà quá... Hôm nay hơi buồn...
  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng nơi ấy ...vẫn quán Trà ấy ...nhưng mà em không ngồi bên anh . Vẫn biết rằng em không muốn thế ...mà anh vẫn buồn chẳng hiểu vì sao . YM với anh em háo hức đến lạ ...và anh hiểu vì sao em muốn đến đó . Vì em đang muốn gặp một người đã khá lâu không gặp ...là anh
  8. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 lần đến ngồi ở Trà Hoa 132 Bùi Thị Xuân. Mỗi lần đến với những người bạn khác nhau với tâm trạng khác nhau (tất nhiên rồi). Lần đầu vào buổi tối đó là lần đầu tiên đến trà Hoa, quán thiết kế cũng được thích ngắm những nét cổ kính như bức tranh trên tường, chậu hoa ...Đến đúng vào hôm có nhạc theo yêu cầu, toàn bài hay mấy em đánh đàn cũng giỏi nghe mà chỉ muốn ngồi mãi ko muốn về. Mỗi tội quán hôm đấy ồn ào quá có đến 3 cái sinh nhật, làm nghe nhạc mất hay.
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Quán trà chứ không phải quán cafe.
    Thưởng thức trà chứ không phải thưởng thức cafe.
    Muốn được tịnh tâm, nhưng lòng đâu tịnh.
  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nick ! Nhờ bạn mod xoá dùm . Anh chị không có ý định spam ở đây ! Cảm ơn mod nhá !
    Được kongcom sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 24/07/2007

Chia sẻ trang này