1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trà: thư giãn, thoải mái tâm hồn! Of trà đã thành công hẹn lần sau gặp lại

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi proud_of_you8, 23/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Vô Thường hay còn gọi là Lưu Trà Quán ở Hoàng Hoa THám chán phèo, ngồi như ngồi ngoài sân ở quê nhà, buồn không chịu được, ngồi một lần không dám đến lần nữa, chác chị có các cụ già thích
    Quán Thưòng Xuan ở ngô Tất tố hay, chỗ ngồi thoải mái
    Trà Hoa có 2 địa chỉ , một ở nguyên Hồng , một ở Bùi Thị Xuân , cùng một ông chủ , nhưng sao mình chỉ thich ngồi ở Bùi Thị Xuân thôi nhỉ , chẳng khoái ở Nguyên Hồng , thấy không gian cứ bí bí hẹp hẹp thế nào ý
    Danh Trà ở Phan CHu Trinh thì nổi tiếng ai cũng biết
  2. beoi_iloveyou

    beoi_iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống iem.
    Trên đường Văn Cao , đối diện sân vận động Quần Ngựa có quán Trung Hoa Trà Đạo cũng OK, có 2 em gái mặc áo Tầu fục vụ cũng nhẹ nhàng, gần nhà nên iêm hay ngồi ở đấy, ke ke
  3. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ vừa đi off ở quán Vô Thường_456 Hoàng Hoa Thám.
    Đến đấy ấn tượng đầu tiên là nhìn đâu cũng thấy chữ, chữ xung quanh viết khắp nơi trên tường, trên mành. Cây cối nhiều, có cây khế quả sai chĩu chịt mội tội chua. Ở đây hơi ẩm thấp, có vẻ nhiều muỗi nói chung cũng không hấp dẫn lắm (đối với tớ).
  4. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tên quán đã thấy hấp dẫn, nghe thanh tao nhẹ nhàng nhỉ. Mà hok biết uống trà ở đấy có bị mất ngủ hok ấy nhỉ?
  5. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Ah, có ai đã đến quán: Cháo Đài Trà ở đường Phan Đình Phùng chưa nhỉ, chỗ ngay gần vườn hoa Hàng Đậu ý. Hôm trước tớ đi qua đấy nghe cái tên mà giật cả mình.
  6. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Quán Cuối Ngõ, ở Cầu Giấy.
    Quán toàn nhạc Trịnh không biết có cho vào danh sách các quán trà được không vì ở đấy cũng có cả rượu. Vào đến quán bạn phải qua 1 cửa mà trên cửa có 2 chữ Hạ Mã viết bằng tiếng Trung, cửa làm y như cửa của người Trung Quốc có 2 tay nắm để gõ cửa. Vào đến sân sẽ thấy treo cờ màu đen như cờ người ta hay treo trong chùa. Trong quán khá là tối toàn đèn đỏ chao đèn làm bằng mây, lác đác treo những giỏ bắt cá (toàn bồ hóng), ngô khô. Bàn ghế toàn bằng tre, nứa. Đặc biệt vì là quán nhạc Trịnh nên trên tường treo khá nhiều ảnh, các bài báo về nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, có cái tranh tường khá to ở gian giữa nhà, tranh theo trường phái ấn tượng (tớ cũng chưa tìm hiểu được bức tranh đó vẽ cái gì, nhìn hơi khó hình dung). Không gian yên tĩnh, nếu đến vào buổi sáng thì khá đẹp nhất là cái chỗ ngoài hiên. Ở đây có món lạc rang húng lìu đặc biệt mà ngon cực.
  7. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Quán này ko gian tù túng, ko hợp với uống trà lắm
  8. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    hình như là quán Trà Đài Loan chứ nhỉ? Chưa uống ở đó bao giờ
  9. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Nó chính là quán trà Đài loan, thêm chữ cháo từ năm trước, nhưng nghe quả "cháo đài trà" thấy hơi choáng
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trà đá là ổn nhất !!! Mệt với các cô về món trà này quá đi mất thôi !!!
    À mà, mình hay ngồi cùng vợ ở Hi Lạc trà , buổi sáng, hay trưa, chiều đều thấy vắng lắm, lắm khi chỉ có nhõn 2 vợ chồng, cả buổi,,,

Chia sẻ trang này