1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trả thù vì em {vậy hơi nặng lời}

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenvmanh, 22/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    túm lại van yeu em 1 nhung do tuc em 1 nen muon di choi voi em 2. Lam vay 2 em biet duoc thi mat ca chi lan chai.
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này buồn cười quá!
    Rất may cho những người đọc topic này là chú ấy viết ko dài. Chứ nếu viết dài thêm tí nữa thì đảm bảo có người đọc xong hụt hơi mà chết, vì tìm mãi chả thấy dấu chấm, phẩy, hết đoạn mà nghỉ lấy hơi
    Thỉnh thoảng có cái này cũng vui .
    À, vote * cho bạn FanX vì đã bỏ công biên tập giúp người đọc
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    tất cả những gì muốn viết đã ở đây .
  4. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước nhớ có một chú viết theo kiểu khác, sau đó thành mốt. Đại loại nhu vầy
    em uất ức
    lắm các bác à em
    yêu nó mà nó ko nói gì em
    ko đoán là nó như thế nào với em
    giờ có 1 em{tạm gọi là em2} khác xinh hơn
    nó yêu em , em định sẽ tako cơ
    hội cho em 2 tán em em
    sẽ đi chơi với em2 này
    khi nào m ấy mời
    mà em này hay mời em đi cafe lắm
    hehhehe
    nhưng
    em ko
    biết như vậy có đúng
    ko ai cho
    "ý voi" với thank các
    bác

  5. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    có thể tự tin nói em khởi sướng cái trò này
    nhưng ko phải theo cách của bác
    bác cứ đọc bài em thì sẽ thấy
    mỗi 1 dòng sẽ mang trọn vẹn 1 ý
    mỗi lần xuống dòng sẽ là 1 lần ngắt nghỉ
    chứ ko phải tiện tay thì xuống
    xuống vô tội vạ hay etc gì đó
    seri nick holi và zai là của em
    bác cứ tìm rồi đọc mà xem
    cái này cách đây tầm 3 năm rồi
    giờ thấy cũng nhiều người học theo phết
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái trò xuống dòng, mà ngắt không đúng chỗ nữa, cũng lâu rồi. Khá hay. Còn ngắt đúng ý thì chưa độc đáo. Mấy người còn ngắt và chia đoạn linh tinh nữa, nhìn cứ như thơ.
    Mà báo cho ACE biết là bạn chủ topic sang Tâm sự viết bài, mấy ngày nay chấm câu bằng icon rồi nhé, dễ đọc hơn hắn!
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Trò này là của bạn Linh đấy. Bạn Anx nói chung chung thế không khéo bạn Linh lại thắc mắc đấy.
    Chú thích ( bôi xanh, bôi đỏ ) : Bạn Linh Ơ Uây nhá !
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Có một con mèo thèm thuồng một miếng mỡ, nhưng miếng mỡ đó lại treo cao quá không ăn được đành phải tìm cái khác lót dạ đỡ đói bằng một cục xương
    Nhưng cục xương chưa gặp được lại sắp gẫy răng rồi tự ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn uất ức lên mạng kêu gào là trả thù vì em ..
    Trả thù ai , chính chú đang tự vẫn từ từ đó mà chú không biết
    Không bao giờ trả thù một người lại đi yêu người khác
    Trả thù là phải làm cho em1 của chú, yêu chú say đắm sau đó chú bỏ đó mới là trả thù
  9. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Trình không đủ
  10. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Ông Heo sữa kia!Ông nghĩ là ông có lever cao lam à.Uh thi tôi biết lever ông cao ma.Thế cho nên bây giờ tôi cũng đâu có thèm đá động gì đến ông.Ông thích lam gì thì làm mà.Dao này tui thấy lever ông cao lắm đấy.Thế cho nên tôi cung potay,kô dám nói gì cả.

Chia sẻ trang này