1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả thù...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngaykoanh, 12/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Trả thù...

    Giấc mơ em thấy anh quay lưng lại và không đi về phía em.Nhưng giấc mơ ấy lại thành hiện thực.Đã bao nhiêu người đã phải khóc vì anh.Em nói rằng em sẽ không bao giờ là người phảo khóc vì anh.Thế mà tai sao! Khi xa anh em mới biết em là một con người thất bại,làm việc gì cũng hỏng.Em buồn,mất hết niêm tin vào chính mình,lang thang trong cơn mưa và tìm mọi cách để huỷ hoại mình... Em đã khóc ?Rồi em nhận ra cách đó hoàn toàn sai lầm.Em phải thay đổi,phảisống tốt hơn anh tưởng tượng, phải làm cho anh nhận ra 1 điều là xa em là 1 điều đáng tiếc nhất.Em dã nhận ra 1 điều rằng mình thật ngu ngốc tưởng nhớ đến 1 người phản bội mình.Anh đẹp trai tài giỏi thật nhưng giờ em thấy anh thật nhạt nhẽo và vô vị.Em sẽ không tha thứ cho anh nữa,đừng quay về với em vì em sẽ khôngbao giờ quay lại .Thật sai lầm khi em đã phải khóc vì anh.Thật sai lầm khi em đã khóc vì anh
    Mình muốn nói rằng sự trả thù lớn nhất cho người bỏ rơi mình không phải là cách huỷ hoại mình mà hãy chứg tỏ rằng khi xa mình đó là điều sai lầm nhất với người đó.Còn những gì đã qua rồi thì không thể quay lại.Mảnh vỡ dù được ghép khéo thế nào cũng có vết hằn.
  2. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Quá hay , quá đúng
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Sáng suốt đấy bạn
  4. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đọc Othéllo của Shakespeare đi.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Còn yêu là còn giận, còn hận bạn ạ. Hết yêu rồi chẳng còn cảm giác nữa đâu, ko có bất kì cảm xúc hay nhớ gì đâu. Mình hy vọng bạn sẽ có thể thoát vòng vây luẩn quẩn đó.
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của heonhua_doi viết lúc 16:43 ngày 12/09/2007:
    Em chẳng biết phải làm gì? Em thấy shock và thất vọng, lại còn thấy ghét nữa. Tha thứ ư? chắc là có, nhưng ko phải bây giờ
    Em ghét bị phản bội và bị lừa dối. Nhưng nhiều khi thấy đầu óc mình trống rỗng khi nghĩ về người ấy và chẳng còn yêu, ghét, nhớ...gì nữa.
    chắc chai lỳ vì ko còn gì tồi tệ hơn đến với mình nữa.
    Cuộc sống thật phức tạp, lòng người thật khó đoán.
    Tất nhiên bây giờ có khuyên bạn tha thứ thì không thể nào,đó là một điều khó bạn ạ.Mình cũng đã từng như bạn, nhưng tất nhiên không quá đau là người ấy không yêu bạn thân của mình nhưng với mình đó quả là một cái'''''''' tát'''''''' khá đau.
    Bạn có xem phim " những bà vợ lắm chiêu" trên VTC1 vào các buổi trưa không?(BJờ hết rồi thì phải) nhưng thật sự nên xem, nó giống tình huống của bạn lắm.Và cuối cùng có trả thù EX của bạn thì bạn cũng không thể thanh thản được đâu.Hãy biết chấp nhận và quên đi.Rồi anh ta và cô bạn của bạn sẽ có một ngày nhận ra điều ấy, họ cũng sẽ không thể thanh thản mà yêu nhau được đâu.Hãy can đảm và bước tiếp mình tin rằng có một chàng trai thật sự yêu bạn.Cố lên..
    Cảm ơn bạn đã khuyên mình như vậy. Nhưng người ấy ko đi yêu bạn thân của mình mà là anh ta đã ngang nhiên hẹn hò với một cô bé nào đó khi chúng mình còn đang yêu nhau. Rồi rẫy mình, làm mình khổ sở không biết mình đã làm sai chuyện gì đến nỗi chia tay. Đau đớn hơn , chia tay rùi mình mới phát hiện ra chuyện kia.
    Giờ đây ngày nào cũng gặp anh ta trên lớp, mình tức lắm chỉ nắm chặt nắm đấm trong tay. Biết là anh ta chẳng đáng để mình phải suy nghĩ, nhưng nỗi đau vì bị lừa dối khiến mình ko yên.
    Mình đã cố để tha thứ nhưng khi lên lớp gặp anh ta mình chỉ muốn lại gần và đánh cho anh ta một trận tơi tả thôi( ước gì mình có võ karate thì kiểu gì mình cũng đấm cho một trận).
    Mình căm ghét anh ta hơn ai hết lúc này. Ai đó đã nói với mình" món nợ to nhất là món nợ tình cảm". Mình sẽ cho anh ta nợ, còn sự tha thứ chắc đến vào lúc sau gì đó.
    Mình đang F5 lại bản thân và đang có kết quả. Mình sẽ chỉ cho anh ta đứng xa mà nhìn mình hạnh phúc với một người tốt hơn anh ta nhiều lần mà thôi, đừng hòng đến lại gần mình vào lúc này, kiểu gì anh ta cũng bị ăn đấm.
  7. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bạn quá, giống mình thật. Quên hắn đi bạn à? Còn bao nhiêu người hơn hắn ấy chứ. Bố mẹ mình mất công nuôi mình đến bây h. Chăm bẵm biết bao nhiêu, tội gì vì một kẻ ko ra gì hủy hoại bản thân.
    Luôn vui và yêu đời nhé. Nhớ làm cóc gì tên tồi tệ ấy.
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Giữ sự thù hận trong lòng cũng chẳng có gì sung sướng. Mình nghĩ bạn nên quên người ấy đi, thì lòng bạn sẽ thanh thản hơn. Trên đời này, mình sống vì mình cơ mà. Bạn thù hận, thì tâm linh bạn k thanh thản. Và người ấy cũng đâu có thấy.
    Khi không còn tình yêu, cho dù ai phản bội, thì cũng không có gì quá đáng tiếc. Tương lai bạn sẽ tìm được 1 nửa của mình thôi.
    Đây k phải là lời khuyên sáo rỗng. Mình đã trải qua rồi. Ex của mình hồi ấy còn yêu 1 cơ số người khi yêu mình cơ. Mình cũng đã từng giận và hận. Nhưng rút ra, cũng chẳng để làm gì. Người khổ là mình.
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Không đau vì quá đau mà! Chuyện cũng đã qua mà, dẫu sao thì bạn cũng còn có những kỉ niệm đẹp bên mình về cái gọi là tình yêu đó, hãy tin đi bạn còn hạnh phúc hơn nhiều người đó. Và trong số người bạn hạnh phúc hơn đó có Juri. Chẳng biết ở đây có ai bị như Juri chưa nữa nhỉ?
    Bạn tưởng tượng nhé, ngồi đó tận mắt thấy người mình có tình cảm nói chuyện yêu thương với bạn mình. Hai người gọi nhau bằng những từ thân mật trên cả thân mật nữa. Rồi nhé, mình thì đầy những đau khổ, mệt mỏi,.... trong khi đó con người ta vẫn hạnh phúc tám bên nhau. Đêm đêm mình khổ sở thì đêm đêm người ta hạnh phúc tâm sự cùng nhau... Và cả những chuyện vô lối nữa cũng được phơi bày....
    Ngày xưa thì đau chứ giờ thì đang đau đầu vì công việc thôi. Sao nói mà chẳng có cảm giác chi cả bạn à, cố lên. Sống cho chính mình và cho những người đã cho ta cơ hội để sống. Sống để khỏi nuối tước. Hy vọng bạn sớm tìm ra lối thoát cho mình.
  10. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ngốc ngếch...dốt thế không biết...
    May mà nhận ra rồi...sống tốt vào nhé...
    Chúc vui.

    vo_danh_doc_khach

Chia sẻ trang này