1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRặ? TRỏ?ẳN ????????????????????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtuanthientai, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuanthientai

    anhtuanthientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    TRặ TRỏẳN ????????????????????????????

    huhuhuhuhu . Các anh ơi giúp em với .
    Em có quen 1 cô bé (2 năm rồi) , 2 đứa học cùng lớp . Từ sau những tháng ngày tiếp xúc , nói chuyện , càng ngày em càng cảm thấy "thích" người ta . Tình yêu thầm kín , có thể nói là như vậy , từ lúc cảm người ta đến 1 năm sau , em chưa bao giờ dám nói trước mặt nàng rằng em thích nang cả . Tuy vậy mà ai cũng biết tình cảm của em dành cho nàng , cả nàng cũng vậy . Từ ngày thích nàng , em không còn tự nhiên , nói chuyện với nàng được như trước nữa . Không hiểu vì nhút nhát hay vì thiếu tự tin , có lẽ em sợ mình sẽ làm phiền đến nàng mà em làm như vậy . ngày ngày đối diện với nhau , em "làm lơ" , tỏ ra "không quen biết" nhưng thái độ nàng với em " có lẽ" vẫn như ngày nào . Có lẽ các anh cũng hiểu cảm giác của em , một cảm giác đau khổ và tuyệt vọng . Thế rồi đến một ngày , khi mà tình cảm của em không thể kìm nén được nữa , một ngày có lẽ là "thiên thời , địa lợi , nhân hoà" - đó là ngày 14/02/2006 , trước mặt 50 bạn cùng lớp , em tỏ tình với nàng , lần đầu tiên trong cuộc đời của mình em nói lời yêu thương thật lòng với một người con gái . Cầm bó hoa trong tay , một cảm giác lo âu sợ sệt vô cùng nhưng mọi thứ đều tan biến khi thấy vẻ mặt nàng lúc nhận hoa. Đó là 1 vẻ mặt tươi cười rạng rỡ .Em gần như lên mây : "A , Bạn ý thích mình , mình thành công rồi , có bồ rồi " _ em mừng thầm trong lòng . Em tặng hoa cho nàng , nói 3 chữ thiêng liêng " T thích L" . Nhưng ôi , cuộc đời đâu như là mơ , khác hẳn với thái độ của nàng và cảm nhận của em lúc tỏ tình , 5 phut sau em nhận được mẩu giấy ghi 5 chữ "Nhận hoa không nhận lòng " . Trời ơi , trái tim em tan vỡ huhuhuhuhuhuhuhu, Tại sao lại như vậy ? thật sự em không hiểu - có lẽ là em ko muốn hiểu gì hết . Em nghĩ nàng đã thích em rồi chứ . Suốt 1 năm rưỡi yêu nàng , em phần nào cũng cảm nhận được những dấu hiệu tốt chứ , nàng cũng tỏ ra quan tâm đến em cũng có nhiều hành động cử chỉ mà theo những người bạn của em và em nghĩ thì" Nó thích mày rồi đó , tỏ tình , làm lẹ di" . Thật là buồn , em nghĩ mình đã thất bại , em đau khổ lắm nhưng nghĩ thoi thua keo này ta bày keo khác , mình còn cơ hội mà . Từ đó em lại càng tránh mặt nàng hơn . Khi đi ngang qua nàng , những lần nghe nàng nói " làm lơ luôn hả?" lòng em lại đau nhói , em ko dám nói gì chỉ quay mặt bỏ đi , em thật tệ , ko dám đói mặt người mình yêu . Nàng vẫn cứ thế , có lẽ là vậy , thái độ của nàng với em vẫn như ngày nào , ko tỏ ra bị em làm phiền , khó chịu vì em , vẫn chủ động nói chuyện với em - mặc dù cái cách thích , cái cách cua gaí của em ai cũng nói (kể cả những nàng trước đây) sẽ làm người ta khó chịu , tránh em . Điều này càng làm em đau khổ , khổ vì cái yếu kém của mình , cũng như làm em thêm hi vọng . 42 ngày sau , trước mặt khoảng 20 đứa bạn , nó kéo nàng lại , bắt em tỏ tình với nàng lần nữa . Nàng ngồi trước mặt em , mặt đối mặt 1 phút , rồi 2 phút , rồi 5 phút em vẫn ko dám nói gì cả - quả là em quá thiếu bản lĩnh . Cuối cùng em nói , T ko có gì nói cả , cái gì T cần nói T nói rồi , ko có gì đâu . Thế là nàng đi , nhung lúc đó ,mấy đứa bạn nó chửi em nhát , nói là em mất cơ hội rồi , rồi tụi nó lại dắt nàng lại , em vẫn im lặng . Hồi lâu , nàng là người chủ động nói "T ko cần nói nữa đâu câu trả lời của L vẫn vậy , L nói vậy chỉ muốn tốt cho T thui " . Ôi !!!!!!!!!!!!! .Em chẳng còn gì để nói cả , đứng dậy đi về . Có lẽ như vậy là tốt cho em thật , từ ngày thích nàng , cái gì em cũng kém đi , học hành sa sút , hay rượu bia , tính tình cũng khác hẳn ,nóng nảy , khùng khùng điên diên . Em nói vậy ko có nghĩa là em bảo nàng làm em ra nông nỗi đó nhưng thực sự chỉ có làm như vậy em mới quên đi cảm giác của kẻ thất bại , cua thằng con trai ko có bản lĩnh .
    Sáng hôm đó về nhà , sau đúng 7 tiếng suy nghĩ , em gọi điện cho nàng , cuộc gọi đầu tiên sau gần 2 năm học chung .
    T: "T ne'' , T có chuyện muốn nói với L . Nếu như những gì T sắp nói ra đây là vô nghĩa , là thừa thì thui , coi như T chưa nói gì hết nhé."
    L: "T nói đi"
    T: "T Có 3 điều muốn nói với L , Đầu Tiên T cảm ơn L , cảm ơn vì khi thích L , T cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn , cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn . Cảm ơn L vì L đã cho T biết câu trả lời dù T ko muốn nghe chút nào và T cảm ơn L vì tất cả những điều T phải cảm ơn L . Thứ hai T muốn xin lỗi L vì nếu T thích L là làm phiền , làm L khó chịu , T xin lỗi L vì nhiều lúc T có nhiều hành động lời nói ko hay với L , T xin lỗi L vì tất cả những gì T phải xin lỗi L . Thứ ba T muốn hỏi L , tuy câu hỏi này có thể là TRƠ TRẼN nhưng T vẫn phải hỏi . Chữ Ko trong cau trả lời của L là không ở hiện tại và quá khứ hay ko bao giờ ?"
    L : " Tất nhiên là ko ở hiện tại và quá khứ rồi , vì trước đến giờ L vẫn vậy . Nhưng còn ở tương lai thì Ai mà bít trước được "
    T : ừ T hiểu
    L : Nhưng L nói vậy ko có nghĩa là bảo T phải chờ đợi (thực sự em ko hiểu ý của câu nói này) "
    T: thui T hỏi thẳng lun , T có cơ hội nào ko
    L : L ko bít , thực sự là L ko bít (??? ko hiểu) .

    cuộc đối thoại là thế.
    Con gái thật là khó hiểu . Mấy anh ơi giúp em , cho em lời khuyên nhé !
  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chú hỏi mấy bé học lớp vỡ lòng nó cũng thuộc bài ấy chứ.
    Ở đây có ai nhắc bài hộ bạn không ?
  3. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Simple.
    Nghĩa là:'' Không thích nhưng có còn hơn không''
    Đơn giản hơn nữa: '' T chỉ là sơ cua''
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đúng là hành động của chú tuananh từ www.coithienthai.com, giống y hệt như là cái tên topic.. TRẼN TRƠ.
    Có ai đời 3 cái chuyện nam nữ thường nói với nhau trong bóng tối, chổ không có người.. chú mày lại đưa ra trước bàn dân thiên hạ, không những 1 lần mà là 2-3 lần. Anh nghĩ là con bé này nó có sức chịu đựng ghê gớm, nên mới vẫn còn có thể nói chuyện lịch sự với chú mày.

    Chú mày chắc là xem TV hơi bị nhiều, nên đã bị tiêm nhiễm 3 cái thứ hành động trơ trẽn của mấy thằng diễn viên Củ Sâm. Điều đầu tiên anh khuyên chú là tuyệt đối không xem.. những phim t/c độc hại đang chiếu trên truyền hình. Nếu chú còn tiếp tục còn xem những tác phẩm thiếu lành mạnh trên TV.. thì đầu óc của chú rồi cũng sẽ bị đầu độc vì những câu chuyện éo le không trong sáng đó.
    Chú tuananh phạm quá nhiều sai lầm:
    - Tỏ tình với gái ngay ngày lễ là điều tối ki.
    - Gà rù, chỉ dám đứng từ xa ôm gốc cột nhìn gái rồi thèm.. không chịu khó tiếp cận tầm gần để cảm hoá, và giáo dục em gái theo ý mình.
    - Thiếu tự tin trầm trọng.. vì em gái đâu phải là cọp hay sư tử. Thấy gái là bủn rủn cả tay chân.. mềm nhũn ra như con trùng còn làm ăn được cái chi.
    - Mắc phải hội chứng "tôn sùng lãnh tụ".. xem em gái như là lãnh tụ.
    - Lại mắc thêm cái bịnh "lạc quan tiếu".. muốn ăn trái nhưng chưa hề trồng và chăm sóc được cái cây.
    Tuy nhiên anh thấy cái mẹt chú cũng khá dày rồi, đừng e thẹn mắc cỡ chi nữa.. Xem lại những thiếu sót và sai lầm của chú mà anh vừa liệt kê.. rồi tìm cách khắc phục dần dần.
  5. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    nah, cậu này vẫn may mắn là iu đơn phương như mừ ít nhất cũng ngàyngày gặp nhau.
    uhm, mình và ko ít cậu con trai cũngđả từng trãi qua trường hợp này ( trường hợp nì phổ biến lém ) thì khuyện cậu lờcậu nên dứt khoát....thứ 1 cậu suy nghĩ xem mình có tương lại với iem đoá ko, nghĩ là nếu iu nhau, rồi sau này lấy nhau...có cản trở gì ko...nếu có thì nên dứt khoát lờ luôn và tìm quên hình ảnh đó đi, quên ko được thì tìm hình ảnh khác thế vào ( kí này làm goài và hịu quả lém đoá )...<--- đây là cách mình đã chọn
    còn ko thôi thì...mà thôi. mình nghĩ câu nên làm như mình đi, vì như cô ấy nói thì mình đoán là cô í cũng có phần thích cậu...nhưng chỉ là 1 chút ít thôi và cô ta ko muốn cặp bồ ( con gái mà ) hoặc cô ta đang để í 1 người khác mà ko ai biết....thế nên đợi chờ làm gì, thật sự đẹo đuổi và đợi chờ 1 người con gái....là 1 việc con trai rất ghét làm.
    hay là vậy làm 1 đòn tâm lý để giúp bạn cảm thấy nhẹ hơn trong lòng hen....vào 1 lúc nào cả 2 cùng rãnh, kêu cô í ra chổ nào vắng người rồi nói với cô í....ví dụ như...thật sự thì mình rất thích bạn, nhưng nếu bạn đã thẳng thắn từ chối thì ok mình coi như ko có chuyện gì xảy ra, bạn cũng quên điều đó đi, mình vẩn là bạn ok, mình nói điều này là để bạn ko phải suy nghĩ gì về đìeu đó hết, thôi mình đi mua cafe uống đây ( cười vui vẻ lên ) , đi uống chung ko :P
    try it, hopefully it help ok
  6. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    nhưng mừ đa số các chú gà trống lần đầu tiên iu đương chú nào chẵng nhút nhác bác ơi...rồi goái gú vài lần rồi sẽ dạn lên thôi mà
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên phải thắc mắc về cái nick của cậu: Anh tuan thiên tài???(hay thiên tai) Thiên tài thì lên đây hỏi làm giề
    Đùa thôi, tớ có cảm giác như cậu học cấp 3 hoặc năm 1-2 ĐH gì đấy. Ko nói vội về cách cưa gái của cậu. Đầu tiên cậu chịu khó đọc lại và nghiền ngẫm cái chỗ vàng vàng tớ đánh dấu đấy. Sai lầm cơ bản ko những trong quá trình đi cưa gái mà còn trong cả cuộc sống nữa (cái gì em cũng kém đi...!!!) Liệu cậu như vậy em ấy có thích cậu ko, hoặc giả đã từng thích cậu thì cũng thất vọng về cậu lắm. Mấy chỗ sai lầm thì bác 3www và bác Tetuong02 đã chỉ rất cặn kẽ rồi, cậu chú ý và sửa chữa.
    Đúng như bác Tetuong nhận xét, cậu có vẻ bị nhiễm thể loại film Hàn Xẻng vào người rồi. Phạm hết từ sai lầm này đến sai lầm khác. Giờ chịu khó ngiên cứu các bài giảng của Bác Quác đi và tham khảo các chuyện kể của các cao thủ trên này.
    Tuy nhiên lý thuyết chỉ là lý thuyết nếu ko biết áp dụng hoặc áp dụng sai, như thế ko những thất bại mà còn Trơ trẽn nữa...
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 24/05/2006
  8. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chú đừng mất công nữa !
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ối! Chú thật quả là gà, nhưng dù sao vẫn chưa hết thuốc chữa!
    Chú nhớ công phu nghiên cứu như lời các bậc tiền bối đã chỉ điểm, nhất là bài giảng của bác Quác.
    Như chú thì em nó thể hiện vậy là hoàn toàn logic vấn đề, không lăn tăn gì cả. Chú cứ tiếp tục học hỏi và phát huy để mai sau thành gà chọi. Nhớ là không có kinh nghiệm thì không thể thành công được. Thiên tài là 99% mồ hôi nước mắt, còn chỉ 1% là khả năng trời phú. Chú tưởng dễ đưa em nó lên giường lắm ru?
    Cái chuyện chú làm như thế không có gì là trơ trẽn, mỗi người mỗi kiểu, mỗi nhà mỗi hoa. Em nó nói thế là em nó vẫn không quá ác cảm với chú, nghĩa là chú vẫn còn tia sáng cuối đường hầm. Thế nên bia bọt, học sa sút,... là điều chú làm anh và mọi người thất vọng nhất!
    Chúc chú sớm tỉnh ngộ và ngày càng gia tăng công lực!
  10. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chú tiếp tục làm bạn của em nó, bình thường hóa quan hệ, tìm hiểu kỹ về em nó đi. Rất nhiều người cứ tưởng thích nhau rùi không nói với nhau 1 câu, không hiểu gì về nhau mà thành người yêu của nhau. Khó lắm chú ạ. Đừng cố tỏ tình nữa, chăm sóc cái sự hiểu biết và quan tâm giữa chú và em nó đi.

Chia sẻ trang này