1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRặ? TRỏ?ẳN ????????????????????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtuanthientai, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ nói là em nó đã thích chú nó, nói như vậy chú nó dễ xúc động mà hỏng hết cơm cháo. Hiên giờ thì em nó thích chú theo nghĩa là bạn bè thôi, nhưng chú có cơ hội rất lớn. Bạn bè chú kéo em nó vào 1 chỗ để chú tỏ tình (chắc chắn em nó biết là làm gì rồi) chứng tỏ em nó có thiện chí. Chú cứ cư xử bình thường, tự nhiên và quan tâm đến em nó (không phải là phục tùng đâu nhá)
    cách nhanh nhất là chú cứ hun bừa em nó 1 phát, cách này hiệu quả nhất đấy, nhưng xem ra thì chú ko có gan nên đành theo cách đánh du kích vậy, 1năm rưỡi rồi, có lẽ tròn 2 năm là em nó sẽ ưng thuận thôi.
  2. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Dù thế nào thì bạn cũng được xếp vào danh sách cầu thủ dự bị rồi, vẫn còn cơ hội cho bạn tiếp tục công cuộc trinh phục trai tim của cô bé đó. Cố gắng nhé...Cố gắng bằng hết sức mình có thể thì đã nắm chắc được 50% cơ hội chiến thắng rồi.
    Nói lên được tình cảm trong lòng mình với đối phưong thì sẽ cảm thấy thoải mái chứ ...tai sao lai cho đó là TRƠ TRẼN???
    Tự tin lên nhé....Chúc bạn thành công
  3. anhtuanthientai

    anhtuanthientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà mấy anh ơi . Em ko chủ động nói chuyện , tránh mặt và làm lơ với nàng cũng khá lâu rồi , giờ làm sao mà chủ động nói chuyện , giành được tình cảm của nàng hả mấy anh . Em phải mở đầu câu chuyện như thế nào để có thể nói chuyện với nàng được và phải làm hành động thực tế như thế nào để trái tim nàng mở rộng cho em .
  4. anhtuanthientai

    anhtuanthientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh có thể chỉ từng bước , hành động cụ thể cho em được ko . Cứ nói chung chung như vậy thực sự em ko biết mình phải làm gì bây giờ cả vì đây là lần đầu em thực sự thích và quyết tâm chinh phuc một người con gái . Mong mấy anh giúp đỡ thêm cho em mấy anh nhé . Em cảm ơn mấy anh nhiều lắm .
  5. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ô ông này có cái avatar giống mình, lúc đầu cứ tưởng là mình, đọc bài thì thấy lạ là, đụng hàng rồi
  6. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Mịa đọc cái này rồi nghĩ lại mình cũng từng ngu
    Sao bọn gà gặp toàn thằng bạn gà, toàn xui làm chuyện dại nhất là mấy chuyện linh tinh ( cũng tại gà hỏi ý kiến )
    Ai lần đầu cũng thế thôi bác, sau vài lần hết ngu.
    Nhớ lại lần đầu của em sợ chưa bằng bác, cầm hoa dúi vào tay kèm bức thư rồi bảo đọc sẽ biết ...... ăn quả chúng ta sẽ là bạn............ giờ nghĩ lại buồn cười thật, sao hồi đó mất thời gian thế, thời gian đó dành ra chăm em hoặc chuyển em khác có khi đỡ phí
    Bác cứ tự nhiên đi, đc thì tốt ko đc ta đc cái kinh nghiệm đi tán em khác
    Thôi zô cho cái sự LẦN ĐẦU
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thấy thí chủ Anh Tuấn cũng có vẻ ngoan ngoãn lễ phép nên thầy bèn vạch ra 1 lộ trình tình yêu cho thí chủ nhằm chiếm đoạt tim gái.
    Trước hết là khâu quán triệt tư tưởng cái đã. Bần tăng đây đã qua cái tuổi hiện giờ của thí chủ Anh Tuấn rất lâu rồi, nghĩ lại nhiều khi thấy buồn và hối tiếc lắm. Có nhiều chuyện, lúc ở hiện tại thì mình xem thường,nhưng sau nhiều năm tháng, khi không còn cứu vãn được nữa thì mới thấy nó quý giá biết ngần nào. Tình yêu trong sáng thời học trò thường vậy đó. Có lúc ước ao nếu trở lại ngày xưa thì mình sẽ làm cái này , mình sẽ đừng như kia... Nhưng mà đâu có được.
    Bây giờ, thí chủ Anh Tuấn nên bỏ bớt cái tính tự ái của tuổi trẻ đi, nhất là khi thí chủ yêu mến cô bé kia thật tình. Phải bỏ được tự ái, bỏ được cái tính xấu hổ vô lý thì may ra mới đến được với nhau. Yêu là phải chăm sóc và gần gũi nhau chứ không phải làm mặt lạnh mặt nhạt, giận hờn tầm bậy tầm bạ cuối cùng không ra cơm cháo gì.
    Cho nên thí chủ phải chủ động nối lại quan hệ với cô bé ấy, trò chuyện vui vẻ thân tình. Đừng xấu hổ, có ai chết đâu, mình vui, cô bé ấy cũng vui thì có gì đâu mà sợ. Cũng đừng có nghĩ ngợi nhiều quá, mọi sự rất đơn giản, chớ phức tạp hoá chúng lên.
    Chủ động nối lại quan hệ với nàng xong thì nhẹ nhàng chăm sóc quan tâm nàng, bằng các hành động cho dù có vẻ nhỏ nhặt nhất. Không cần phải bô bô giữa bàn dân thiên hạ là tui thích cô này tui yêu cô lắm. Nhẹ nhàng tình cảm mà mặn nồng thôi. Khi đạt được tới đây rồi thì chuyện tình cảm chỉ là sự nhỏ, cầm tay hun mỏ lên giường kiểu gì cũng chiều được hết.
    Theo bần tăng thì cô kia vẫn rất thích thí chủ, song vì cô bé cũng trẻ con quá nên mới xử sự một cách cũng trẻ con vậy thôi.
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi
  9. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu nốt, nhưng ko hiểu bé này ko biết gì hay là ngớ ngẩn???
  10. anhtuanthientai

    anhtuanthientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ngớ ngẩn ? bạn nói gì kì vậy .

Chia sẻ trang này