1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trà Vinh - Những điều bạn chưa biết Những khu du lich hấp dẫn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tranphuongvinh10, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranphuongvinh10

    tranphuongvinh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bài 7 : Về Trà Vinh thăm "chùa chim?
    [​IMG]
    Về Trà Vinh tháng 8 năm nay, ta sẽ được xem không khí rộn ràng của bà con Khơmer chuẩn bị đón lễ Đonta được tổ chức vào cuối tháng Tám âm lịch hàng năm; được người Khơme xem như là cái tết thứ hai trong năm. Năm nay, bà con Trà Cú cúng tết xôm tụ hơn hẳn mấy năm trước, do vừa trúng vụ lúa.
    Về miền Tây cuối mùa mưa lần này thấy bà con đang đón mùa rẫy, chúng tôi được anh em làm công tác nghiên cứu văn hoá của tỉnh cho về thăm huyện Trà Cú, nơi có trên 80% dân số là bà con Khơmer cư trú, và là huyện có bà con Khơmer cư trú đông nhất tỉnh. Năm nay ngành Văn hoá trung ương đã chọn Trà Cú là huyện thí điểm cho xây dựng mô hình huyện văn hoá nông thôn toàn diện đầu tiên ở Trà Vinh. Ở vùng đất giồng của Trà Vinh và khắp Tây Nam Bộ, thì Trà Cú là nơi có nhiều rặng tre già đẹp nhất. Từ thị trấn Trà Cú đi hơn chục cây số, đến xã Đại An, một xã nằm trên đường xuống biển Trà Cú, thấp thoáng dưới bóng những rặng tre già, bà con Khơme tấp nập ra vào ngôi chùa mỗi chiều về. Nơi đây có chùa Nôdôl cổ kính, ngay bên đường đi xuống biển của đồng bào Khơmer. Từ xa, thấp thoáng giữa hai hàng sao, dầu cổ thu trên đường cái vào chùa là 4 rặng tre ngà xanh um, che kín cả cảnh chùa. Đây đó bóng áo vàng của các Lục nhất, Lục nhì ra vào chùa, canh giữ cho nếp bình yên của ngôi chùa.
    Năm nay, chùa Nôdôl làm rẫy trúng mùa. Vị sư cả cho hay là riêng rẫy rau màu ngắn hạn đã giúp cho nhiều gia đình bà con Khơmer lúc giáp hạt. Là tỉnh cùng với Sóc Trăng là 2 tỉnh có nhiều đồng bào Khơmer cư trú nhất của Nam Bộ, Trà Vinh có nhiều ngôi chùa cổ, trong đó có những ngôi chùa cảnh trí cổ kính như chùa Nô Dol. Chùa tọa lạc trên diện tích gần 3ha, được xây dựng từ lâu đời. Tôi hỏi nhiều vị sư cả ở Trà Vinh và anh em hiểu biết nhiều về lịch sử ?" văn hoá Trà Vinh, song vẫn chưa tìm được năm tháng chính thức khi xây dựng ngôi chùa cổ này. Xung quanh chùa, từ nhà chánh điện đến các khu sinh hoạt, nơi ăn ở của các vị sư, trên nóc mỗi căn nhà, các loại phong thái thiết kế; theo đúng cảnh xưa của các ngôi chùa bà con Khơmer Nam Bộ. Trong sân chùa, trên mỗi gác mái, chim về đậu kín đầy mỗi mái nhà. Ở đây, chim và người như là bạn của nhau. Vì thế người ta còn gọi đây là chùa chim. Đông nhất vẫn là cò, từ cò sáo, cò quằm, cò đen tuyền, cò sáo huyền hót rất hay?Tại sao lại gọi là chùa chim, tôi hỏi với vị sư cả. "Vì nơi đây từ bao đời nay, xung quanh chùa luôn luôn có hàng ngàn con chim lớn, nhỏ cư ngụ. Chim đã chọn chùa làm nơi cư trú, sinh con đẻ cái. Lớn lên ra các rẫy màu, về già lại treo xác trên bụi tre già và các loại cây cổ thụ của chùa để gởi thân lại cho nhà chùa", vị sư nói.
    Nhà chùa rất nghiêm khắc khi có ai làm hại đến chim. Từ 8-9 giờ sáng, nếu để ý kỹ, trong không gian tĩnh mịch của nhà chùa là ríu rít tiếng chim non. Khi đi ra đến đường lớn, ngồi trên xe rồi, ai cũng ngoảnh lại nhìn một khu chùa văn hoá, đầy tiếng chim chóc quý hoá giữa thiên nhiên bình an, thanh bình với con người chân chất mộc mạc nơi đây. Họ biết thêm về một khu bảo tàng động vật quý giá mà con người Trà Cú gìn giữ.
    Theo SGTT
  2. tranphuongvinh10

    tranphuongvinh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh về Cầu Kè là một huyện của Trà Vinh
    Trên đường về
    http://lh5.google.com/quehuongcauke/RsAOyavXqDI/AAAAAAAAAJo/tlR9mvD0LhU/1.jpg?imgmax=512img]
    Mùa gặt:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chùa Ông ( chùa chợ ):
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chùa Ông ( chùa giữa ):
    [​IMG]
    Chùa Ông ( chùa Trà Kháo):
    [​IMG]
    Còn sau đây là một số hình ảnh về vườn trái cây :
    Vườn bưởi :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cam nè:
    [​IMG]
    Măng cụt:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đu đủ:
    [​IMG]
    Ổi nữa nhé:
    [​IMG]
    Thanh long:
    [​IMG]
    Và còn nhiều vườn trái cây lắm..hôm nào mình rảnh sẽ Pót tiếp cho mọi người cùng xem nhe
  3. tranphuongvinh10

    tranphuongvinh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh về Đền thờ Bác Hồ ở Long Đức
    Đi bằng xe lôi máy, yô yô
    [​IMG]
    Đường vào
    [​IMG]
    Bụi tre fía sau đền thờ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà trưng bày
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong những ngày lễ lớn của dân tộc, cùng với những di tích lịch sử cách mạng khác trên khắp cả nước, đền thờ Bác Hồ tại tỉnh Trà Vinh (ảnh) đón tiếp hàng vạn lượt khách đến viếng, tham quan. Cũng tại đây, lễ giỗ Bác Hồ được người dân địa phương tổ chức đúng vào ngày 2-9 hằng năm, thu hút hàng ngàn bà con từ khắp nơi về tham dự
    Đền thờ Bác Hồ cách trung tâm thị xã Trà Vinh khoảng 5 km về phía Bắc. Ban đầu, dù chỉ được xây dựng với vật liệu đơn sơ là tre, lá nhưng việc hình thành, gìn giữ ngôi đền là một câu chuyện dài ly kỳ của Đảng bộ và nhân dân xã Long Đức (thị xã Trà Vinh) anh hùng.
    Theo lời kể của một số người dân cố cựu, năm 1969, sau khi nghe tin Bác Hồ qua đời, cùng với cả nước, nhân dân Long Đức đều bàng hoàng, đau đớn. Nghĩ đến tình yêu thương của Bác đối với nhân dân miền Nam ruột thịt, người dân Long Đức không một ai cầm lòng. Nhân dân ở đây đều có tâm nguyện chung là xây dựng đền thờ Bác Hồ ngay tại quê hương để ngày đêm hương khói cho Người, củng cố thêm niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.
    Đêm 30-3-1970, trong làn mưa bom đạn, đền thờ Bác Hồ chính thức được Đảng bộ và nhân dân Long Đức khởi công xây dựng trên một vùng đất cao thuộc ấp Vĩnh Hội.
    Vĩnh Hội chỉ cách tỉnh lỵ 4 km, cách sân bay 7 km, cách căn cứ hải quân Mỹ khoảng 2 km đường chim bay và bị bao bọc gần 20 đồn, bót lớn nhỏ, nên nằm trong các tầm súng và đạn pháo của địch.
    Ngôi đền sau khi hoàn thành đã đón hàng vạn lượt bà con khắp nơi đến viếng Bác. Song cũng từ đây, quân và dân Trà Vinh thường xuyên chống đỡ những đợt càn quét của địch nhằm phá hủy ngôi đền và đã nhiều lần sửa chữa, bảo vệ được ngôi đền đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
    Từ ngày đất nước thống nhất đến nay, sau nhiều lần tôn tạo, trùng tu, ngôi đền nhỏ đơn sơ ngày nào đã trở thành khu di tích lịch sử quy mô, với nhiều hạng mục, như: cổng chào, nhà dừng chân, Đền thờ Bác, nhà truyền thống, nhà tưởng niệm cùng nhiều hiện vật khác. Khu di tích này đã được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia vào năm 1989 và đây cũng là niềm tự hào của Trà Vinh.
    Bài và ảnh: HIẾU NHI
  4. tranphuongvinh10

    tranphuongvinh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh mới chụp tại Ao Bà Om
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. zanzantv

    zanzantv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Ở TV có đường số 1 nè, đường số 2 nè, đường số 3, số 4 nè, rồi đường công viên (vì đường này có công viên của thị xã), đường hàng me (vì đường này có rất nhiều cây me lâu đời), tất cả đều do người dân TV đặt rồi quen luôn.
    Món cà phê đậu xanh bạn nói gọi là "Đậu xanh màu" đó, zan cực thích. Món này là đậu xanh, nấu, tán ra rồi cho vào 1 chai giữ lạnh. Lúc nào uống thì lấy ra, cho đá vào, cho thêm chút cà phề lên trên. ^__^ rất là ngon. Ở TV chỉ có 1 nơi bán món này ngon thôi, đó là càe Hoa Kiểng.
    Nếu bạn nào có dịp đến TV thì zan tình nguyện làm hướng dẫn viên cho
  6. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    May quá "chim cò" đang tính đi TV thì gặp ngay topic này. thanhks bạn chủ topic và bạn Zan nhiều. Tớ nghe nói tháng 11 ở TV có lễ hội gì của người khơme đúng ko? bọn tớ đang tính đi dịp đấy. 2 bạn có biết chính xác là ngày nào? ở huyện/xã nào của TV ko? những điểm như các bạn giới thiệu có cách xa nhau ko? đi 2 ngày thứ 7, cn có đủ ko? Giúp tớ thông tin nhé. thanks
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào bà con Trà Vinh
    Không biết dân Trà Vinh có nhận ra cây này không...
    [​IMG]
    Trông chỗ này vừa lạ lại vừa quen
    [​IMG]
  8. zanzantv

    zanzantv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào BMfamily (hy vọng hok phải là boy trong ảnh nhỉ), tất nhiên là zan nhận ra mấy gốc cây cổ thụ trong ảnh chứ, dù bạn ko chụp cả cái ao to đầy sen
    Chào Candy, tháng 11 ở Trà Vinh có 1 lễ hội đó là lễ hội Ok Om Booc của người Khơ Me (nhầm ngày 15 tháng 10 âm lịch).
    Đêm lễ hội tại Ao Bà Om có rất nhiều hoạt động và có rất nhiều người đến tham gia (đông kinh hồn ý).
    zan nghĩ bạn đến Trà Vinh 2 ngày là đủ để tham quan các nơi rồi.
    YM của zan đây, bạn cần cứ liên hệ nhé: foreverflower16
  9. zanzantv

    zanzantv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội đua ghe ngo ở Trà Vinh
    Được tổ chức trên sông Long Bình, ngày này có rất nhiều pà con đến cổ vũ cho các đội thi. Vì nhà zan gần sông nên cứ thấy người ta đi qua tấp nập vui lắm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Trà Vinh đúng là miền đất đẹp theo nghĩa yên bình. Mấy bài của các bạn có rất nhiều thông tin hay về món ăn nhưng nghe như báo chí tuyên truyền nên chưa hợp với dân đi bụi lắm.
    Mình qua Trà Vinh 1 lần bằng cửa sau (vào bằng đường bến tre, ra bằng đường sóc trăng). Cũng đi qua được mấy điểm đáng nhớ như Thị xã, Trà Cú, Định An, vượt cửa biển sông Hậu). Đối với mình đáng nhớ nhất có lẽ là Chùa Cò và vùng Định An vì chùa Cò rất xinh xắn, nằm ngay giữa vùng người Khme, còn cửa biển ĐỊnh An là điểm cuối của dòng Mê Kông khổng lồ. Ngoài ra người dân nơi đây thì đặc biệt thân thiện và dễ gần, luôn sẵn sàng giúp đỡ.
    Một vài điều mình nhận thấy là đi lại ở Trà Vinh không thuận tiện lắm, chủ yếu là phải đi bằng xe ôm. Từ Trà Vinh đi Trà Cú cũng có xe khách nhưng ngày chỉ có 1 - 2 chuyến. Chỗ ăn, ở thì ngoài Thị xã, những nơi khác cũng khó kiếm được. Nếu các bạn có thông tin về cái này thì chắc sẽ giúp được những người muốn đi Trà Vinh lắm đó.

Chia sẻ trang này