1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trắc nghiệm chơi - Bạn là người như thế nào ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi hazeem, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    KẾT QUẢ ĐÂY!
    1. Con Mèo: Trong sâu thẳm nội tâm, bạn là người hơi độc ác. Bạn là người khó hiểu, thần bí. Trước mặt đàn ông, bạn hay thường tỏ ra nũng nịu và khá lả lơi, thành thử họ không có cách nào để từ chối những đòi hỏi của bạn. Cho dù không thích họ, nhưng bạn vẫn muốn làm cho họ hy vọng.
    Tóm lại, bạn rất thích trò chơi ?omèo vờn chuột?, nhưng xin đừng đùa với lửa kẻo có ngày rước họa vào thân đấy.
    2. Con Sóc: Bạn là người phản ứng nhanh, linh họat, tháo vát. Bất cứ lúc nào bạn cũng tỏ ra lợi hại hơn người. Nhưng thực ra bạn sẽ không từ một thủ đoạn nào để đạt lợi ích cho mình. Trong công việc, bạn chỉ chọn những việc có thể dễ dàng thể hiện được bản thân.
    Về bạn bè, bạn cũng chỉ chọn kết bạn với những người mang lại lợi ích cho mình. Đối với bạn bè, bạn là người hà tiện, lòng dạ hẹp hòi. Nhưng đối với bản thân bạn lại vô cùng hoang phí. Bạn rất dễ bị người khác bỏ rơi đấy.
    3. Con Gấu: Bản tính hung bạo, không giận thì thôi, giận thì trời cũng bằng vung. Bạn không phải là người tính toán chi li, hẹp hòi. Nhưng khi bạn bị bạn bè hay người thân phản bội, bạn sẽ bộc lộ thói xấu hung tàn và không từ một thủ đoạn nào để trả thù. Bạn sẽ làm cho những người xung quanh giữ một khỏang cách với bạn để đảm bảo an tòan.
    4. Con Chuột: Bạn là người mơ mộng. Trong con mắt đàn ông, bạn là người khá đáng yêu. Ngược lại trong con mắt của phụ nữ, bạn chỉ là một bông hoa ngu ngốc. Khi mọi người đang thảo luận rất sôi nổi về một vấn đề nào đó, bạn lại chêm vào một câu chẳng đâu vào đâu khiến mọi người mất hứng thú.
    Bạn còn là người rất đãng trí, hẹn rồi lại quên, làm cho người khác không dám nhờ vả bạn điều gì vì không yên tâm. Bạn khó có thể thành đạt được.
    5. Con Khỉ: Khát khao quyền lực, giỏi tranh đấu, vì vậy cũng dễ gây thù địch, bị nhiều kẻ ghen ghét. Về cơ bản, bạn là người dễ thích ứng, mạnh mẽ, có trí tuệ. Do có tài ăn nói nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, môi trường nào bạn cũng có thể hòa đồng một cách tự nhiên.
    Bạn luôn có ý thức đấu tranh và nỗi đam mê quyền lực mạnh mẽ. Trong tập thể, bạn luôn nghĩ đến vị trí lãnh đạo. Do tư tưởng phe cánh của bạn rất rõ rệt cho nên bạn thường chia mọi người thành 2 phe ?obạn? và ?othù?.
    6. Gấu Túi: Trông bạn rất ôn hòa và đáng yêu, khéo léo lả lơi để nhờ vả người khác làm giúp mình việc gì đó và thường thì 80% - 90% công việc bạn nhờ đều được đáp ứng. Đặc biệt bạn rất được lớp cha chú, sếp yêu quý. Nói chung bạn là người được yêu mến.
    Bạn cũng là người rất nhạy cảm, vì vậy chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng làm bạn cơm không muốn ăn, nước không muốn uống. Những người như bạn thường không khoẻ mạnh, không bị táo bón thì cũng đau dạ dày...
    Bạn là người dễ sinh ác cảm, mà hễ không thích người nào thì bạn không muốn nhìn mặt người ta.
    7. Con Chó: Bạn là người rất biết giao tiếp, có thể nói chuyện, giao lưu với bất cứ loại người nào, theo kiểu ?ođi với Bụt mặt áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy? và bạn rất tự hào vì điều đó. Nhưng về bản chất, bạn là người ?ođầu rắn mình lươn?. Nhất là đối với những người mang lại lợi ích cho bạn, bạn sẽ chạy đến bợ đỡ họ, thậm chí không từ cả việc bán rẻ bạn bè. Bạn còn là người biết lợi dụng thời cơ để thăng tiến.
    8. Hải Cẩu: Bạn là người khá thận trọng. Chuyện gì cũng đều nghĩ kĩ rồi mới làm, cho nên cả công việc lẫn tình yêu của bạn đều tốt đẹp, ít khi thất bại. Cho dù có thất bại, bạn cũng có thể xoay chuyển tình thế ngay được.
    Là người ngoan cố, việc gì bạn đã quyết định thì cho dù người khác có ngăn cản thế nào bạn cũng mặc. Trong tập thể bạn thường là người chỉ làm theo ý mình. Chính vì lẽ đó bạn dễ gây ấn tượng khó gần, khó kết giao với người khác.
    Bạn có thể đạt được thành công bằng chính thực lực của mình, nhưng cho dù bạn thành công, bạn cũng không có mối quan hệ thân thiện với quần chúng.
    9. Con Thỏ: Luôn bị động, yếu đuối, bỏ lỡ nhiều cơ hội. Bạn là người rất nhạy cảm, có khả năng thu thập thông tin nhanh chóng. Ngoài ra, nhờ rất giỏi ăn nói nên quan hệ quần chúng của bạn rất tốt. Nhưng thực ra, bạn là người khá nhát gan. Gặp khó khăn là bạn vội tìm cách rút lui, khiến cho người khác nghĩ bạn là người nhu nhược, vô trách nhiệm.

    Về mặt tình cảm cũng vậy, muốn yêu nhưng không dám yêu, luôn tự lừa dối mình, tìm mọi cách để chống đỡ, rốt cuộc để cơ hội tốt nhất rơi vào tay người khác rồi buồn rầu, hối tiếc. Cơ hội tốt không gõ cửa nhà bạn 2 lần, nếu không can đảm, bạn sẽ mất hết.
    [​IMG]

    (Cpy frm Int)
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 22/08/2006
  2. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Đọc kết quả xong choáng quá. Chắc là bài trắc nghiệm này chỉ đúng 50% thôi, Changes_ nhỉ. Chứ mà đúng thật 100% thì cái tính cách nói ở trên là của ai ý chứ không phải của mình. Hehe...
  3. be_bi_ngo_nghinh

    be_bi_ngo_nghinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    hic hic.may mà chỉ đúng có khoảng10 % thôi.
  4. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    HẠ CÁNH VUI VẺ
    Hàng ngày đều có những người sẵn sàng trả một món tiền kếch sù để có được đặc quyền bước ra khỏi cửa một chiếc máy bay đang bay, quăng mình vào khoảng không và lao xuống mặt đất.
    Nhảy dù không phải là trò dành cho tất cả mọi người, nhưng những thống kê lại thông báo cho chúng ta biết rằng: thật ra nó là một cuộc phiêu lưu có tỉ lệ rủi ro thấp, và an toàn hơn nhiều so với việc cố ý vượt đèn đỏ tại nút giao thông ở TP.HCM. Nhưng dù biết như thế, chúng ta vẫn khó mà tìm ra lời giải thích xác đáng cho hành động dũng cảm và liều lĩnh này. Có người nói đó là do hàm lượng adrenaline tăng lên trong máu; nhưng với những tín đồ kỳ cựu thì cảm giác rạo rực đơn thuần thể xác đó sẽ tàn lụi ngay sau một vài cú nhảy đầu tiên. Điều luôn thúc giục, kêu gọi họ nhảy dù trở lại chính là khoảnh khắc ngắn ngủi, khi mà toàn thế giới trải dài ra, rõ mồn một bên dưới họ - tất cả mọi thứ được phối cảnh theo một phong cách hoàn hảo và tuyệt vời không thể tưởng tượng nổi. Đúng, những "tay" nhảy dù lão luyện sẽ cam đoan với bạn rằng : không phải cú nhảy mà chính là phong cảnh trên đường rơi xuống đã tạo cho họ cảm giác mạnh.
    Bạn đang lơ lửng giữa không trung trong lần nhảy dù đầu tiên, đang bềnh bồng dưới tán chiếc dù của bạn, trên đường rơi xuống mặt đất; thì bạn gặp phải một cơn gió thổi bạn bay đi xa. Hãy mô tả cảnh vật trải rộng ra bên dưới trước mắt bạn.
    1. Một cánh đồng bạt ngàn cỏ và hoa.
    2. Một quang cảnh núi đá lởm chởm.
    3. Những con thú hoang dã đang nhe nanh, bạnh quai hàm chờ bạn xuống.
    4. Một dòng sông lững lờ trôi.
  5. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Lời diễn giải:
    HẠ CÁNH VUI VẺ.
    Người ta bảo rằng cú rơi với dù không giết chết bạn, nhưng cú đáp xuống lại là chuyện khác. Hình ảnh bãi đáp đang chờ bạn cho thấy thái độ và nỗi mong chờ tổng quát của bạn về những gì mà kho tàng thế giới dành cho bạn. Phong cảnh bạn chọn biểu lộ mức lạc quan hay bi quan của bạn đối với cuộc sống.
    1. Một cánh đồng bạt ngàn cỏ và hoa.
    Bạn là người lạc quan vĩnh viễn. Bạn có thể ngửi được hương hoa từ độ cao tám ngàn bộ, và hài long ghi nhận rằng cỏ bên dưới đang tạo thành một tấm thảm dày, êm như nhung, sẽ hứng cho bạn rơi xuống. Ở độ cao này, cuộc sống thật tốt đẹp; nhưng bạn nhớ đừng có quá mải đắm mình vào khung cảnh mê ly mà quên chúi mình và lăn mấy vòng khi đáp xuống.
    2. Một quang cảnh núi đá lởm chởm.
    Bạn nghĩ Luật Murphy ( Quy luật cho rằng nếu điều gì trục trặc thì nó tất yếu sẽ trục trặc - luật này dùng để giải thích những tai nạn và thất bại) là lạc quan quá mức. Với bạn, khi không có gì trục trặc thì điều bất trắc vẫn cứ xảy ra như thường. Ồ, chi mà cực đoan thế. Ít ra bây giờ tấm dù của bạn không bị rối mà. Chưa thì đúng hơn ! Bạn nên cố tìm kiếm thêm để nhìn ra mặt tươi sáng của vạn vật. Dù sao thì ngay khoảnh khắc này đây bạn đang ở trên đỉnh thế giới, và lối duy nhất cho bạn đi là...xuống.
    3. Những con thú hoang dã đang nhe nanh, bạnh quai hàm chờ bạn xuống.
    Bạn không màng đến chuyện thế giới đang trải rộng ra đón bạn, nhưng chỉ vì nó quá vui thú để nhìn ngắm đấy thôi. Bạn nhìn số phận của mình bằng một vẻ hoang mang, bối rối, cam chịu, và không bao giớ chớp lấy cơ hội bật cười phá lên, kể cả khi bạn bỏ tiền ra để mua tiếng cười.
    4. Một dòng sông lững lờ trôi.
    Bạn không bi quan cũng chẳng lạc quan, mà cứ đón nhận sự việc như nó phải thế, và đối phó với những vấn đề rắc rối khi chúng nảy sinh. Bạn nhận ra rằng không ai biết về tương lai đủ để mà quyết định xem sẽ "tốt" hay là "xấu". Ngoài ra, ngay khoảnh khắc hiện tại này bạn đã có khối chuyện để quan tâm, lưu ý tới rồi. Chẳng hạn như, bạn đang bận cân nhắc xem nên nhắm tới bờ sông để giảm rủi ro bị chết đuối, hay là nên đáp xuống giữa nơi sông sâu nhất để làm giảm thiểu sự va chạm mạnh.
  6. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    AI LÀ NGƯỜI CÓ LỖI
    Hãy thư thả bớt chút thời giờ để hồi tưởng lại những cuộc tình đã qua của bạn. Đã bao nhiêu lần bạn thở phào nhẹ nhõm: " Thế đấy. Vậy là cuối cùng mình đã tìm ra được tình yêu đích thực rồi " ? ( Riêng mình thì phải có thêm mấy bàn tay nữa mới đếm đủ ^_^ ) Và đã bao nhiêu lần thực tế lại hoàn toàn trái ngược ? Những thiên tiểu thuyết diễm tình hay những chuyện cổ tích đều tôn vinh lý tưởng về tình yêu đầu tiên và duy nhất, nhưng hiếm ai trong số chúng ta dám tuyên bố mình có một duyên may tốt đẹp và không rắc rối như vậy. Với hầu hết mọi người, cuộc hành trình tìm người bạn đời hoàn hảo là một trong những cuộc "thử nghiệm và mắc sai lầm " : nào là đổ vỡ, thay đổi, rồi những cơ hội vuột mất, và sự hiểu lầm. Tình yêu của loài người là một sự sáng tạo mong manh, mơ hồ; và đôi khi điều nhỏ nhặt nhất - như một sự lựa chọn sai từ để nói hay một điệu bộ vụng về - cũng có thể làm cho tình yêu mòn đi, tan ra hoặc biến mất.
    Hãy nghĩ về ba người bạn đã yêu trong đời, rồi hãy viết ra những lý do vì sao từng mối quan hệ kết thúc ( hoặc không thể bắt đầu ). Cố càng cụ thể càng tốt khi đưa ra lý do. Ví dụ, trong trường hợp tình yêu đơn phương, hãy nêu ra xem tình cảm không tiến triển bởi vì người kia không nhận ra tín hiệu của bạn, hay là do người ấy không lưu tâm, hay là do bởi bạn thiếu dũng cảm không dám thú nhận cảm xúc của mình. Để hoàn tất bài tập này, hãy tránh mập mờ, dùng những câu nước đôi kiểu " nó cũng không hẳn là thế ", " thật ra cũng chẳng phải lỗi tại ai cả", hoặc " cả hai chúng tôi đều có lỗi chút ít". Bạn dành bao lâu để trả lời câu này cũng được, nhưng hãy chú ý đổ lỗi cho hẳn một bên này hay bên kia trong từng cuộc tình.
  7. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Lời diễn giải:
    AI LÀ NGƯỜI CÓ LỖI.
    Làm vị quan tòa trong phiên tòa xét xử tình yêu thì thật chẳng dễ dàng chút nào. Liệu bạn có thể buông lời phán quyết cuối cùng cho mỗi trường hợp ? Một số người nhanh chóng viết lia lịa những lý do. Số người khác phải mất nhiều thì giờ hơn để cân nhắc trước khi tiến tới quyết định.
    Chìa khóa cho bài tập này không phải là một bản phân tích nội dung câu trả lời của bạn, mà là thời gian bạn tiêu tốn để quyết định nó. Số thời gian bạn cần để nêu ra và chấp nhận những lý do chỉ cho thấy thái độ và khả năng của bạn trong vấn đề yêu đương lãng mạn.
    Xét về định nghĩa, sự đổ vỡ và sự ruồng rẫy là những kinh nghiệm xấu. Người có thể đưa ra ngay những lý do mà không phải chần chừ gì thường quá tập trung vào những khía cạnh tiêu cực trong những cuộc tình của họ. Họ rất giàu kinh nghiệm nhưng chưa rút ra được những bài học quý báu, những điều cốt lõi có giá trị từ chúng. Nếu bạn thất bại vì những lý do đó, thì bạn hãy lưu tâm nhiều hơn nữa đến khía cạnh tích cực của những sự việc. Có như thế bạn mới có thể hy vọng có được hạnh phúc trong tình yêu.
    Người không chỉ ra ngay lập tức những lỗi sai chứng tỏ là người có khuynh hướng nhớ những điều tốt và quên đi những điều xấu - đó là một yếu tố quan trọng quyết định cho sự thành công trong những mối quan hệ yêu đương. Bạn có thể làm đau những người khác, hay tự làm đau chính mình, nhưng nhìn chung bạn thấy những chuyện tình đã qua như là một chuỗi những kinh nghiệm học hỏi tích cực cho mình. Bởi vì với bạn, tình yêu nên là một cơ hội đáng để thưởng thức trong sự lớn lên.
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì Changes_ tui thấy không đúng rồi, khi đưa ra lý do, tui đã ngừng (có lẽ là) 5 giây để trả lời. Thế nhưng về kinh nghiệm tình trường thì tui nào có giàu có gì đâu .
    (...He...he.... cũng định ko reply lại, nhưng ngứa ngáy quá, ko nói ko chịu nổi)
  9. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Ngứa à, chỗ nào, để hazeem trị cho...
    1. "Lần này thì sai rồi" ===> vậy là các lần trước đúng hết à, ko ngờ mấy bài trắc nghiệm của hazeem lại chính xác vậy, phần nhiều là ngon, thế thì ngon thật. Ko nên quá cầu toàn, nhỉ !!!
    2. Cái nì ko cần có kinh....nghiệm tình trường thì mới suy nghĩ kĩ, điều này chứng tỏ bạn là người suy nghĩ chín chắn, trưởng thành, thế thôi. Thế đưa có 5000đ, khen như vậy đủ chưa bé chen ? Muốn khen thêm nữa thì thêm tiền nhé.
  10. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    CẮT XÉN
    Nếu bạn đưa cho ai đó một cây viết và một tờ giấy rồi yêu cầu họ vẽ ra cái gì đó cụ thể, thì họ sẽ vẽ ngay cho bạn không cần suy nghĩ. Nhưng cũng người đó, nếu bạn bảo họ vẽ bất cứ cái gì họ thích, thì hầu hết họ sẽ phải đắn đo, ngẫm nghĩ một hồi. Đôi khi viễn cảnh về sự tự do toàn diện lại khiến chúng ta do dự lần khân hơn là chướng ngại vật đầy thách thức nhất.
    Bạn có một tờ giấy và một cái kéo. Bạn được yêu cầu hãy cắt tờ giấy đó ra làm hai phần, theo bất cứ cách nào bạn thích . Bạn sẽ cắt tờ giấy đó như thế nào ?
    1. Cắt theo một đường thẳng ngay chính giữa tờ giấy.
    2. Cắt thành những đường lượn sóng
    3. Cắt theo đường răng cưa.
    4. Cắt thành một đường cong nhẹ.

Chia sẻ trang này