1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trắc nghiệm một tí: bạn thích hoa nào nhất? - Ý nghĩa các loài hoa!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi mtbc, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Trắc nghiệm một tí: bạn thích hoa nào nhất? - Ý nghĩa các loài hoa!

    Tôi thích hướng dương, bạn cứ tưởng tượng buổi sáng sớm nắng vừa lên, ra vườn hướng dương mà nhìn những đoá hoa thật to cánh còn đọng sương, hướng về phía mặt trời. Tự nhiên, giản dị và đầy sức sống
    Còn xương rồng, khô khan gai góc thế, nắng gió cát bụi thế mà hoa đẹp lạ kỳ. Có điều gì cho ta học chăng? ...

    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hoa cúc trắng: Giản dị, đơn sơ, trong sáng, nhưng cũng mạnh mẽ và cứng cỏi.
    Hoa ngọc lan: dịu dàng, ngọt ngào, cái mùi hương kỳ diệu - ở xa càng thấy thơm hơn ở gần. Sau mưa hương hoa bay xa, làm khí trời càng trong mát và thơm lành hơn.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mỗi loài hoa đều có 1 vẻ đẹp rất riêng nên hoa nào cũng thích, nhưng thích nhất là hoa này
    Life is a journey
  4. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sea thì lại yêu hoa cẩm tú cầu nhất. Nhìn xem, những cánh hoa li ti kết thành 1 đoá căng tròn trông xinh lắm. Còn màu gì á, hì hì, 3 màu tím, trắng và hồng đều có những nét đẹp riêng của nó. Xứ sở của loài hoa này chắc bà con cũng biết rồi ạ, còn nơi nào có nhiều cẩm tú cầu sánh bằng Đà Lạt ! Nhắc mới nhớ, chắc hè kỳ này phải đi Đà Lạt 1 chuyến mới hả dạ, lấy sức học tiếp năm tới, híc híc, chuẩn bị vào chuyên ngành nên hơi sờ sợ sao ấy...
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thích Tulip, nhớ cái thời học tiếng anh lớp 6 ngẩn tò te với loài hoa tên Uất Kim Hương. Mãi sau mới biết và thích luôn từ đó! Với lại cái gì gắn bó với Hà Lan là thích, từ thành Amsterdam, từ sân Arena, từ Ajax Amsterdam cho tới cô gái Hà Lan! Tiếc là suốt chưa hề sở hữu một cành Tulip!

    Saladin

  6. forget_forgive

    forget_forgive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết ý nghĩa của hoa lys ko ? tui thích hoa này lắm . Nó đẹp dã man lại có mùi thơm ngất ngây nữa . Ngoài ra tui còn thích cả phong lan , hoa phăng_xê nữa . Chỉ tiếc ko biêt s ý nghĩa của chúng . ai biết bảo giùm nha !
  7. bart

    bart Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Kiếm được cái site này cho bà nè:
    http://www.earthlypursuits.com/FlwrsPer/FlwrSent.htm#P.
    Nhiều bông quá nên tui cũng hổng biết bông pan pan gì đó, hình như dịch nó qua tiếng anh là Pansy thì phải.
    Tui thích có bông soi nhái, bông bưởi, bông mít, lan catlaya, hông biết viết vậy có đúng không, khoái thêm bông cúc, lài + quỳnh( cái này mau tàn quá )
  8. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    tui chỉ khoái hoa tay thôi, hic, mình hỏng có cái nào hết
  9. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lại có người thích hoa Tulip. Lần này cũng là em trai, em nhỉ! Ngày trước cũng có người bảo với chị rằng chỉ thích duy nhất 1 loại hoa, hoa Tulip. Những đồng hoa tulip, cái búp búp nho nhỏ, nhiều màu sao mà đẹp đến thế! Không sên sến như đủ loại hồng, không mỏng manh như hoa lan, và không sặc
    sỡ như hoa cúc. Chị không say Tulip, nhưng vẫn đắm cái vẻ đẹp sang trọng của nó, ẩn khuất một chút gì xa xăm...
    Dù gì thì gì, trong tim của chị, vẫn có một góc dành cho Tulip, một góc nho nhỏ đủ để mỗi khi nghĩ đến thấy nao cả người.
    Bên ấy,Tulip nhiều lắm phải không em?
    T.T
    Được thuyptt sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 19/05/2003
  10. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Theo mtbc biết, lys trắng tượng trương cho tình yêu thanh khiết, cao cả và tính hy sinh.
    Có ai thích dã quỳ không? Mọc hoang từng từng vạt, vàng rực cả sườn núi... Loại này tui thấy ở cao nguyên miền Trung.
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com

Chia sẻ trang này