1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trắc nghiệm một tí: bạn thích hoa nào nhất? - Ý nghĩa các loài hoa!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi mtbc, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm thật sớm vào trường.Đến thơ thẩn ngồi trên ghế đá trước văn phòng khoa cơ khí.Không gian yên tĩnh,vắng lặng.Phảng phất trong không khí mùi thơm ngai ngái của đất bốc lên sau cơn mưa tối qua.Bãi cỏ xanh mượt,lóng lánh những giọt nước nhỏ li ti còn đọng lại trên lá trên cành.Tình cờ phát hiện ngay bên cạnh mình,dưới tán cây xoài , loài hoa mình yêu thích : hoa Móng Tay.Bất giác nhìn quanh và khám phá thêm ở đây đó ,rải rác có những bụi hoa móng tay hồng hồng chen lẫn với đám cỏ xanh tốt rậm rì.
    Tôi yêu hoa móng tay bởi màu hồng thật dung dị ,đoan trang.Những cánh hoa mỏng manh cố vươn cao người trên nhành hoa khẳng khiu xanh thẳm mà khoe chút sắc hương với đời.Hoa không quá kiêu sa như nàng hồng,không đài các như nàng lys,không rực rỡ như đóa cúc,....hoa móng tay chỉ nhẹ nhàng thanh tao thuần khiết như cô gái mới lớn đang hãy còn e thẹn,chưa biết tô son điểm phấn là gì.Bâng quơ chợt nhớ đến 1 bài hát của Quang Linh :.... hoa móng tay,em cài hồng mười ngón,khách mua trầu rồi lại hỏi mua cau.....
    Hoa móng tay đã theo mình hầu như suốt 1 đoạn đời dài.Từ lúc mới dọn nhà về ,mẹ đã xin 1 bụi hoa trồng trước hiên.Lần hồi,loài hoa có sức sống mãnh liệt này đã lan rộng ,mở mang vương quốc của mình ra cả 1 khoảng vườn cạnh bờ ao,dưới tán dừa cao vút quanh năm xanh mát.Những trưa đi học về mệt mỏi,tôi thơ thẩn ra ngồi cạnh bờ ao, ngắm nhìn 1 vùng xanh rì chen lẫn lốm đốm sắc hồng của hoa móng tay mà cảm thấy tâm hồn than thản chi lạ.
    Sau này,vào Sài Gòn,tuy sống rất chật chội nhưng cũng cố gắng mang theo 1 chậu hoa Móng Tay bên mình.Nhưng thật lạ,khi rời xa khỏi mảnh vườn quen thuộc và phải chen chúc tù túng trong chiếc chậu,hoa móng tay dường như cũng biết nhớ quê hương và yêu tự do hay sao ấy.Nó ít ra hoa hẳn và mãi mấy tháng mới ra được 1 nụ hoa,nhưng rồi cũng nhanh chóng phai tàn trong một hai ngày chứ không bền bỉ cả tuần như trước kia.
    Đột nhiên,đầu mùa mưa năm nay,khi mở cửa balcon ra để tưới cây,tôi bỗng cảm thấy hoa mắt bởi 1 màu hồng rực rỡ trước mặt mình.Tôi đếm được gần 15 nụ hoa cả thảy.Wow ,thật đáng ngạc nhiên khi thấy loài hoa đã đón chào những cơn mưa đầu mùa-biểu tượng của sự hồi sinh , một cách thật độc đáo như thế.....

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Margueritte (Mác-gơ-rít)
    Không biết Sài Gòn thì sao chứ HN bây giờ đi khắp 36 phố phường, từ tiệm hoa lớn nhất đến những gánh hoa bán rong, không bao giờ tìm được loài hoa ấy... Dù cách đây, hai hoặc ba năm thảng hoặc vẫn sướng điên lên vì bất chợt chạy xe trên đường thấy lại màu và dáng hoa ấy. Để ôm một ôm lớn mang về nhà, cắm vào lọ gốm treo trên song cửa sổ sơn xanh và ngắm không chán mắt màu sáng trắng kiêu hãnh vươn trên nền xanh trầm đó.
    Ít khi gọi là hoa cúc trắng mà cứ một hai margueritte hay mác-gơ-rít. Vì đã quen tên như thế khi lần đầu biết mê loài hoa giản dị mà rất đỗi kiêu hãnh ấy. Thì giản dị quá đi chứ? Màu trắng dịu, một lớp cánh vươn ngang, nhuỵ vàng sậm, cành thẳng và rất xanh, không trổ nhánh... và hình như, bởi chưa lần nào được thấy nguyên một cây mác-gơ-rít mọc trong những khu vườn, nó cứ vươn thẳng như thế từ gốc, như một số loài cúc khác, cắt đi một cành là chỉ còn gốc cúc trơ khấc một mình trước khi tàn lụi dần đi...
    Không hiểu sao thấy mác-gơ-rít cứ buồn buồn...Kiêu hãnh và buồn. Giản dị đấy nhưng cũng sang trọng đấy. Mềm mại đấy nhưng vươn thẳng, mạnh mẽ cũng ở đấy...Biết thích Mác-gơ-rít biết đâu lại chính từ ngày nhìn thấy loài cúc lạ, nằm im lặng giữa bạt ngàn màu sắc. Hì, cũng buồn cười, những đoá hoa ấy im lặng đứng cạnh trong một cái xô ở xó tiệm hoa. Nhưng đẹp kinh khủng và thật lạ lùng khác biết giữa những bó hồng to đùng bọc nylon...
    Và không yêu loài hoa ấy sao được, khi sau ngày thấy mình ngẩn ngơ trong tiệm hoa đó không lâu, ngày tám tháng ba, bạn đã tìm khắp mấy chỗ để ôm về một ôm hoa bọc giấy báo to thật to, để mình mở và oà ra là những bông hoa mong manh và trắng lấp loá ấy... Ba mươi tư bông, một con số vô tình thôi, vì tiệm có bao nhiêu lấy bấy nhiêu mà Nhưng cộng lại thành số 7... Là con số gắn bó không chỉ với mình mà cả với cả ba từ khi chơi thân từ những ngày học cấp 2 rồi cấp 3 và tận bây giờ...

    Hì hì, lạc đề. Cái tội lan man mãi không bỏ được. Muốn tìm tấm hình nào đó post lên nhưng tìm không nổi. Không hiểu sao, hoa bây giờ biến đâu mất, ảnh tìm chẳng thấy. Hỏi người Đà Lạt, nơi loài hoa này trú ngụ, mọi người cũng chẳng hay. Sao thế nhỉ?
    Post tạm tấm hình có baby đang chơi với những bông hoa này vậy:
    Nhưng tham lam nhỉ, ngoài Mác-gơ-rít ta còn thích cả mấy loại hoa nữa kia

    Magic Blue

  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    À, thì ra Mac-gơ-rít chính là loài hoa ấy. Trước giờ cứ quen gọi là Cúc mắt trâu . Tức nhất là con bạn thân hay nói: "Giời, tưởng cái gì. Hoa đấy tao thấy người ta bán cả ôm, cứ như bán rau lợn ấy. Được rồi, SN mày tao mua cho cả bó rau lợn, tha hồ mà cắm!"
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ôi !!! bely thóch hoa hồng vàng nhất trên đời

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  5. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Tu xua den nay moi tim thay 1 nguoi giong minh o diem nay nhu vay , Sal a`. Minh cung thich tulip, tuy chang phai la loai hoa minh yeu thich nhat, nhung minh dac biet yeu men dat nuoc Ha Lan . Cung chang biet tu khi nao , co le la tu 13 nam ve truoc thi phai . Minh yeu Ha Lan , yeu nhung canh dong bat ngan hoa tulip, coi xay gio, nhung quan cafe mau nau , nhung doi guoc bang go , nhung con kenh tho mong , den doi tuyen da cam ....Sal a`, vay ma cung co nguoi giong minh nua sao ?

    Dimi

    Kẻ thù lớn nhất của mình là chính mình
    Được dirosemimi sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 20/05/2003
  6. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    thích cái bông này nè
    I hate myself for loving you
  7. HoaCoMayDeThuong

    HoaCoMayDeThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    HCMDT thích Hoa cỏ may nhất , loài hoa nhỏ bé đơn sơ ... dính trúng ai rùi thì khó gỡ ( hihi , chung thuỷ ) . Nhà CM có nguyên folder hình của đất nước Hà Lan , Dirose và Sal có thích thì CM send cho nhen .
    Bely : hoa hồng vàng tượng trưng cho sự phản bội .... Hèn chi Bely có title là " chuyên gia cắm sừng ... " hehé !!!
    HoaCoMayDeThuong ... mà hông ai thèm thương
  8. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đi với đứa bạn ngang qua một rừng hoa, nó thì đứng trầm trồ, còn mình thì chỉ biết ngắm trời trăng mây gió, không hiểu sao chưa có cảm giác gì với hoa lắm, nhìn hoa cũng giống như nhìn lá, nhưng baby lại khoái ngắt lá hơn vì có thể ngoắc qua ngoắc lại. Nhiều khi cũng thấy tức mình vì sao không thích hoa giống như mấy người con gái khác, rồi cũng cố tìm một loài hoa để nói cho có như hoa hồng, hoa cúc, hoa phượng... nhưng thật sự đứng trước hoa, chẳng có một chút gì rung động.
    Vậy mà baby rất thích loài cây mắc cỡ, mỗi lần gặp là thích lắm, cứ thích lấy tay chọc vào cho nó cụp hết lá vào... trông tụi nó thật yếu đuối, nhìn mấy được cảm giác mình đang mạnh mẽ
    Giờ lại phải suy nghĩ xem mình thích hoa gì đây...
    Nothing can stop me from what I want.
  9. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nếu không biết mình thích hoa gì thì chẳng sao, nhưng không biết mình muốn làm gì sẽ làm nguy hiểm trầm trọng đấy
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  10. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cô Hành chánh email một cái cụt ngủn:
    "Đừng chê D sến nghe, nhưng D đang buồn lắm"
    mình đành lấy cái bình hoa sinh nhật của người khác (chỉ có một bông đồng tiền vàng) để lên bệ cửa sổ để cô nàng có thể ngắm được. Thế là nhận được:
    " :-) H dễ thương lắm. Cảm ơn nhiều."
    Hoa kể ra cũng dễ làm cho con người ta nhẹ lòng nhỉ!
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com

Chia sẻ trang này