1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trắc nghiệm một tí: bạn thích hoa nào nhất? - Ý nghĩa các loài hoa!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi mtbc, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    bài viết của giahy hay lắm, tớ rất thích. Nhưng có mấy loại hoa lạ quá, hoặc có khi tên nó khác với tên mình hay gọi. Giống như lúc trước nhà ngoại em-be có 1 cây bông rất đẹp, ai cũng gọi nó là hoa Bách Nhật vì gần 100 ngày hoa mới tàn nhưng có lần em-be thấy hình chụp nó trên tờ lịch thì người ta gọi là hoa Huyền Trang. Có 1 số hoa nữa chú thích tên trên lịch hay trong sách rất khác với cách gọi của mấy người bán hoa ngoài chợ nên giahy mà vừa viết bài, vừa upload được hình của mấy loài hoa thì hay quá.
    thế giahy có biết sự tích hoa phượng ko. Đây là loài hoa tớ yêu thích nhất vì nhiều lí do, khi nào rảnh sẽ kể. Có 1 đoạn văn tớ được học năm lớp 7 mà chỉ riêng nó thôi đã cho tớ 2 kỉ niệm trái ngược nhau rất buồn cười rồi
    "...Phượng không thơm, phượng chưa hẳn là đẹp nhưng phượng đỏ và phượng nhiều. Phượng có 1 linh hồn sắc sảo, mênh mang. Hoa phượng tươi, tươi nhưng mà tươi quá quắt. Hoa phượng đẹp, đẹp nhưng mà đẹp não nùng."
    hì bây giờ đi trong trường BK nhiều lúc thấy nó. Nhớ câu nó nói năm mình học lớp 7. Hồi đó thấy tự ái dễ sợ nhưng bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười. Trẻ con quá!
    giahy cứ viết tiếp nhé, tớ thích đọc mà
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn embe đã có lời khen nha.
    MÌnh cũng xin lỗi bạn thất nhiều nha,mình cũng đã cố gắng tìm kiếm câu chuyện về sự tích hoa Phượng rồi nhưng ko thấy ai kể về sự tích của nó,nên mình cĩng bó tay.Nếu dip nào mình tìm ra mình sẽ post lên ha.Chắc hoa đó có ý nghĩa với ban lắm ha.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn embe đã góp ý nha!
    Đây là những hình ảnh về hoa Lay ơn

    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 14/01/2004
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hoa tulip
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 14/01/2004
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hoa Tầm Xuân
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 14/01/2004
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hoa Lưu Ly
  7. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Các bạn biết không?
    Mái trường THPT, nơi lưu lại rất nhiều những kỷ niệm vui buồn của mình, thật đáng yêu. Nó đáng yêu không chỉ vì những bài giảng rất tận tâm của thầy cô, những cô gái 17 ngây thơ trong tà áo dài màu trắng thướt tha, những trò nghịch như quỷ sứ như ăn vụng, quay bài, dán giấy vào sau áo...của đám bạn hay vì nụ cười của "ai kia" từng làm ta ngây ngất. Mà chỉ với gần ba năm gắn bó học tập, mình đã tìm thấy nơi mái trường này là một "bí mật" vô cùng thú vị! Mình tin mình là người duy nhất phát hiện ra điều này và bây giờ, các bạn thân mến của tôi ơi, tôi muốn được chia xẻ với các bạn bí mật "trẻ con" của tôi.
    Được xây từ thời Pháp thuộc, do đích thân thực dân Pháp bỏ vốn nhằm phục vụ chính sách "ngu dân", mưu đồ biến nước ta thành một nước thuộc địa, ngôi trường mau chóng trở thành một chứng nhân lịch sử chân thật . Cùng với những cuộc đấu tranh giành độc lập của học sinh sinh viên, nữ sinh yêu nước của trường mình đã tích cực tham gia bằng sách lược "mỹ nhân kế" trong tà áo màu tím khi ngôi trường còn mang tên " Áo Tím". Theo đó, trường đã đổi tên thành " Gia Long" và nhiều hơn nữa những đóng góp cho phong trào Giải phóng dân tộc.
    Giờ đây, khi đất nước đã có được hòa bình, ngôi trường trở nên thật bình yên. Nhưng không vì thế mà trường chết lặng. Trái lại, bên trong nó đang diễn ra một sự thay da đổi thịt có tính chu kỳ nhất định.

    Hãy cảm nhận cái se lạnh cuối đông, những cành bông giấy đã rộ bông tự lúc nào. Khắp sân trường, đâu đâu cũng một màu hồng hiền dịu. Cái màu hồng đang làm mê say những chú **** vàng rực rỡ. Đôi khi, ta bắt gặp một cô nàng len lén ngắt một cành thật tươi rồi bỗng dưng thật "dũng cảm" mang tặng "ca sĩ miệt vườn" vừa kết thúc phần trình diễn của mình trong ngày " Tổng kết Học kỳ I".
    Nếu mai vàng là tượng trưng cho mùa xuân thì nó cũng là biểu tượng của trường với năm cánh xòe rộng là ý nghĩa" Lễ-Trí- Trung- Nhân- Nghĩa". Cùng với nỗi hân hoan khi xuân về, mai vàng đã góp phần tô điểm cho sân trường một màu vàng đặc trưng rộ lên khắp lối, gieo vào lòng mỗi học sinh những ước mơ thật tươi sáng.
    Lại nhắc đến mùa thi- mùa chia li- mùa phượng vĩ, nếu bạn có "lỡ" đạp xe ngang qua ngôi trường của mình, tin chắc bạn sẽ khát khao quay lại một lần nữa để tìm lại những ký ức thuở "làm thơ sân trường" :
    Buồn buồn nhặt cánh phượng rơi
    Ép thành bốn chữ : Mùa hè biệt ly".​
    Thật vậy, đó là cả một màu đỏ rực chói chang giữa những tia nắng mùa hè bao trùm lên cả khuôn viên rộng lớn của trường. Những chùm phượng vĩ rung rinh trong gió nghe rõ tiếng ve râm ran hòa thành điệu . Thân thương quá hình ảnh những cô cậu học trò tụm năm tụm bảy chuyền tay nhau cuốn lưu bút mà cánh phượng ép còn ướt đẫm hơi sương.
    Sang thu, thoang thoảng trong gió là mùi hương của hoa sứ trắng. Buổi chiều thật nhẹ và nên thơ khi làn gió lướt thướt kéo mình qua những cánh hoa rơi. Lá vàng rụng khắp sân như khẽ reo vui cho một mùa tựu trường mới đầy ắp niềm tin và hi vọng.
    Há chẳng phải thú vị hay sao khi mà cứ mỗi mùa trôi qua, ngôi trường lại khoác lên mình một bộ cánh mới " hợp thời" và hợp tâm trạng học trò? Các bạn đã đoán ra ngôi trường nào mà kỳ lạ đến thế không? Một phần thưởng nho nhỏ dành cho bạn nào nhanh tay đoán được tên trường và nêu những hiểu biết của bạn về trường của mình đó!
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  8. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Biết dồi biết dồi, trường Nguyễn Thị Minh Khai nè fải hôn? Đó là một trong những trường xuất sắc nhất TPHCM, có rất nhiều em gái dễ thương, xinh đẹp trên đường Điện Biên Phủ, trường đã vinh dự nhận được 1 huân chương lao động hạng 3 và 1 huân chương lao động hạng 2. Đặc biệt, số học sinh của trường NTMK sau khi tốt nghiệp sang đầu quân cho Bách Khoa cũng khá nhiều. Và hình như trường còn có một cái nick name rất kinh dị là Người Tình Mặt Khỉ đúng không ạ?
    Há há há, CBNT đâu? Thưởng wà cho Fool mau lên đi nhe
    ( hôm trước Fool có coi chiền hình chứ bộ)
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  10. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho sư huynh fool dù chưa từng đặt chân dzào ngôi trường yêu dấu của tỉu mụi mụi mừ đã có những kiến thức uyên thâm về trường. Tuy nhiên, cuộc đấu vẫn chưa ngã ngũ mừ! Còn dzị nào mún thử sức thì xin mời. Wà thì hổng thiếu nhưng phải xem nhân vật nào xứng đáng nhứt chứ huh?
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu

Chia sẻ trang này