1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trắc nghiệm tâm lý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoainhi, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    1. Phong (ích kỷ, hổng đáng mặt đàn ông)
    2. Sơn (người xấu)
    3. Bình (ko phải người tốt)
    4. Phát (nhìu chiện, nhảm nhí)
    5. Lan (người bị hại, đáng thương nhất)
    Có thể bạn sẽ ngạc nhiên tại sao VY ko chọn người xấu là người đáng lên án nhất. Đơn giản là vì họ là người xấu, mình có thể biết và tránh xa họ. Nhưng với người xấu về tâm hồn (thèn P) họ sẵn sảng bỏ rơi mình ngay cả khi mình làm tất cả vì họ, người này mới thật là đáng sợ vì mình ko lường trước được.
    Tôi ko bao giờ lên án Lan vì với người con gái yêu thương người yêu chân thành và sẵn sàng hy sinh vì người đó, là 1 điều đáng quý và trân trọng.
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    - Phát (Đây là chuyện tế nhị, mà lại không phải việc của Phát, Phải để Lan tự nói)
    - Phong ( Yêu nhưng không có lòng vị tha, không tìm hiều kỹ nguyên nhân)
    - Lan (Có nên mù quáng quá hay không?)
    - Sơn (Muốn chiếm đoạt ----> sẽ tìm mọi cách ----> tội nhẹ)
    - Bình (người ngoài, kiếm tiền mà)
    Wildman lựa chọn theo tính chủ tâm của mỗi người. Có thế mọi người thắc mắc về Sơn nhưng cậu ấy có thoả thuận, Lan đồng ý có nghĩa là Sơn hoàn toàn yên tâm. (danh sách lập ra là xét về tội chứ không phải là xét về sự cắn rứt lương tâm)
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 07/11/2004
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui...... Anh hai Wildman1979 giống bổn cô nương quá. Vote cho 5*
    Trình tự như này là hợp lý nhất hehe:
    Phát - Phong - Lan - Sơn - Bình
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hehehe...Chop làm như sau
    Phong (đàn ông thía này thì dục xuống sông cho cá nó rỉa đi...có chết cũng không thương tiếc)
    Wildman Phát (vẹt loè loẹt nhiều chiện...một ngày than phiền hoài...)
    Sơn ( già dê, lợi dụng, đem mấy ông này ra đảo bắn hết )
    Bình ( sống vì tiền quá..hix..hix...)
    Lan ( hix..hix..mù quáng và ngây thơ..nhưng vì tình yêu)
  5. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Phong: Ích kỷ
    Lan : dại dột
    Sơn: lợi dụng
    Bình: không biết thương người
    Phát: nhiều chuyện
    Chuyện này hồi tớ học tâm lý cũng được lấy ra trắc nghiệm để so sánh sự khác biệt về tâm lý của nam và nữ.
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    ha ha Người có lỗi chứ không phải.. người đáng thương
    Trắc nghiệm tâm lý suy ra như sau: Những người... theo trường phái đáng thương là những người... mơ mộng viển vông
    Còn những người có vẻ giống giống NguyenCoNuong đây (Wildman1979 ) thuộc dạng người to đầu,... thiếu suy nghĩ... nên... thực tế quá he he Anh hai?
  7. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Híc em thì thấy thương nhất là Lan. Con gái đúng là dại dột, yêu quá nên mù quáng, Lan xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Còn Phong là cái thằng đàn ông ích kỉ. Bình giống như là cuộc sống, nó thật đến mức tàn nhẫn, kiểu tiền đè chết người. Phát như một cái loa phóng thanh -->dư luận xã hội. Sơn --> Lý Thông hiện đại, đây là loại người chờ nước đục thả câu ---> đê tiện, bỉ ổi.
    Thứ tự như sau:
    Sơn - Phong - Phát - Bình - Lan
  8. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lan ( quá dại dột, thiếu suy nghĩ )
    Phong ( chưa thèm nghe tí gì đã nhảy cẫng lên, ko bản lĩnh tí nào)
    Sơn ( tiểu nhân)
    Bình ( ăn ở ko có hậu)
    Phát ( thực ra thì ko có lỗi, ngoài xã hội thì tiếng xấu còn đồn xa hơn nhiều , nhiều thằng còn buôn chuyện hơn nhiều ) .
    Dù sao thì kết cuộc ai cũng fải đau khổ và hối hận vì những việc mình đã làm.
    Được bunthiu sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 07/11/2004
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    hihi, Nhi cũng tham gia nữa:
    1. Phát
    2. Phong
    3. Lan
    4. Sơn
    5. Bình
    Đáp án hai của Nhi
    1. Phong
    2. Lan
    3. Phát
    4. Bình
    5. Sơn
  10. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    May thay Bình đã đến kịp lúc , cứu được Lan khỏi cái chết oan uổng . Bình rất hối hận vì việc mình đã làm, nhưng cũng chỉ vì Bình quá yêu Lan, ko thể chịu được việc chính tay mình đưa Lan đến gặp người yêu nên đã từ chối .
    Lan đau khổ kể lại mọi việc cho anh nghe, thực ra giữa cô và Sơn ko hề có chuyện gì xảy ra , vì Sơn quá cảm phục tấm lòng, sự hy sinh cao cả của Lan , anh đã đưa cô tiền mà ko đòi hỏi gì . Nhưng những lời lẽ xúc phạm của Phong làm cô quá tuyệt vọng, ko thèm nghe lời giải thích đã một mực đòi chia tay , cô mới ra bờ sông để gột rửa nỗi oan.
    Phát, người con trai đã yêu cô từ lần đầu gặp mặt, nhưng biết cô rất yêu Phong, phát ko dám ngỏ lời. Khi nghe được chuyện giữa Lan và Sơn, anh nghĩ ra kế chia lìa đôi uyên ương, hòng thừa nước đục thả câu .
    Cuối cùng khi Sơn lên tiếng, mọi chuyện mới được sáng tỏ, Phong, Phát đều đến mong Lan tha thứ và ngỏ ý muốn nối lại như trước.
    Sơn, Bình vẫn ngày ngày qua nhà Lan, động viên Lan trong mọi việc, quan tâm giúp đỡ mỗi khi cô cần.
    Hờ Hờ, cái này gọi là " truyền thuyết củ chuối của tình yêu " . Cuối cùng Lan sẽ quyết định thế nào?

Chia sẻ trang này