1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trắc nghiệm tâm lý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoainhi, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tác giả bài này đâu, nếu VY ko lầm thì ứng với mỗi câu trả lời sẽ trắc nghiệm bạn là người ntn?
    Cho kết quả đi hén
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui...để lực chọn ra người có lỗi nhất. Nhưng xét cho cùng thì ai cũng có lỗi và ai cũng đáng thương...vậy thì biết làm sao đây???
    Cho Pik đứng trên giả thuyết và trả lời theo chính kiến và nhận định của riêng mình để nhận xét về câu chuyện mà chị Ngoainhi nêu ra.
    Nếu được chọn, thì Pik không sắp xếp theo từng nhân vật và chỉ có thể đặt ra 2 trường hợp:
    1. Người đã dựng lên câu chuyện này và những người trả lời câu hỏi
    2. Ngược lại, người trả lời câu hỏi và người dựng cốt truyện

    [tất nhiên Ngoainhi không phải là tác giả của câu chuyện này (chỉ là người truyền tải thôi ]
    Đọc sơ qua cũng đã thấy đây chỉ là những tình huống giả định. Và để có 1 câu trả lời chính xác cho câu hỏi thì chắc là không rồi vì mỗi người có một Nhân - Sinh - Quan khác nhau, cách nhìn nhận vấn đề khác nhau và mức độ "tội" của các nhân vật cũng khác nhau...
    Tại sao người dựng cốt truyện lại tạo ra tình huống éo le như vậy? Có thể là cố ý, có thể là vô tình...nhưng chắc chắn một điều là để trắc nghiệm những người đứng ra trả lời. Từ đó thấy được cái nhìn, cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người như thế nào?
    Người thì nhìn thẳng vấn đề, người nhìn "nghiêng". Có người bao dung, có người phán xét
    Lại nói về người trả lời.
    Trước khi trả lời và chọn lựa phương án thích hợp nhất, cần phải nhìn lại bản thân mình. Dường như càng cố trả lời, chúng ta càng cố quên đi con người đang ngự trị trong bản thân mình >> càng cố che đậy thì đến một lúc nào đó, chính ta cũng không nhận ra bản chất thật của chính mình.
    Nếu nhìn nhận câu chuyện trên bằng 1 con mắt bao dung, có lẽ ai trong số 5 người ai cũng đáng thương.
    Thế nhưng, vẫn biết rằng cuộc sống rất cần những tấm lòng bao dung, nhưng vẫn đòi hỏi một cách nhìn nghiêm túc để lòng bao dung không trở nên thừa thãi, tuỳ tiện và vô nghĩa. Đừng vội trách hoặc kết tội ai mà ta cứ đặt mình vào từng trường hợp của nhân vật và giải quyết tình huống một cách khách quan và không dựa theo cảm tính.
    Giữa Lan, Phong, Sơn, Bình, Phát có một mối liên kết và cả 5 người xây dựng nên cốt truyện.
    Vì thế tách rời và kết lỗi ai nhiều nhất thì quả thật là một việc thừa.
    Hãy tự cảm nhận..
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đáp án đây ạ.
    Trước hết, mình khẳng định là không có thứ tự nào là đúng, thứ tự nào là sai hết. Các bạn sau khi đọc xong bài trả lời của mình thì xem lại bài của mình nhé.
    Tên của các nhân vật tượng trưng cho các yếu tố sau trong đời sống:
    Lan - Love
    Phong - Personal
    Phát - Friend
    Bình - Business
    Sơn - ***
    Với thứ tự mà các bạn đã post, hãy lật ngược nó lại, các bạn sẽ thấy điều gì quan trọng nhất đối với bản thân mình.
    Ví dụ, nếu thứ tự các bạn đưa ra là
    Bình - Phong - Sơn - Phát - Lan thì cái quan trọng nhất trong đời các bạn là tình yêu, rồi đến tình bạn, tiếp nữa là ********, rồi đến bản thân mình và cuối cùng là công việc. (hic hic, sao mình vô tình đưa ra thứ tự hay thế nhỉ? ba chữ tình đứng đầu )
    Đối với những bạn có hai đáp án, đáp án thứ hai được suy nghĩ nhiều hơn, đắn đo hơn. Nhưng đáp án thứ nhất mới chính là bản chất của bạn. Còn đáp án thứ hai là ước muốn, là điều bạn hướng tới trong đời sống của mình. Và vì tình yêu thường nảy sinh khi chúng ta tìm thấy điều tốt đẹp ở đối tác mà bản thân chúng ta không có, đáp án thứ hai thường chỉ ra mẫu người lý tưởng của bạn.
    Hết. Enjoy yourself!
    hic hic, tiếc là không có bác nào để Sơn cuối cùng nhể? hehe
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hix hix, em cũng lựa chọn gần giốn chị Chop đó, nhưng em lại nghĩ tội của Bình nặng hơn ( chẳng thương người gì hết,thấy người ta nghèo mà không động lòng, gr`),còn tên Sơn là bản chất rồi, không thay đổi được.
    Nói chung là
    1.Phong
    2.Phát ( ghét tên này, ti ta ti toe,chả biết cái j cũng lăng xăng hót này tấu nọ)
    3.Bình
    4.Sơn
    5.Lan
  5. conchutgidenho

    conchutgidenho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì là
    1. Phát
    2.Sơn
    3.Bình.
    4.Phong
    5Lan
  6. TrungThang81

    TrungThang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    1.Phong
    [blue]2.Phát ( ghét tên này, ti ta ti toe,chả biết cái j cũng lăng xăng hót [/blue] này tấu nọ)3.Bình
    4.Sơn
    5.Lan
    :) Đúng là mỗi người có một cách nghĩ , theo bạn Phát là kẻ ti ta ti tie chả biết cái gì . Nhưng theo tôi thì Phát là một người bạn tốt .
    You cứ suy ghĩ thật kỹ một chút , nếu Phát biết chuyện mà ko nói sự thật với Phong . Bạn nghĩ rằng Phong và Lan sẽ vẫn hạnh phúc và sự thật kia tạm thời ko ai biết . Nhưng đã là sự thật , một ngày nào đó Phong cũng sẽ biết . Đến lúc này thì ..... kết quả còn tệ hơn cả chia tay nữa . Án mạng đi tù như chơi , haha
  7. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Theo F á, hai nhân vật chính phải có lỗi đầu tiên, anh bạn thân của Phong không hề có lỗi gì cả, bạn bè thì phải vậy, dù sự thật đắng cay cũng phải cho bạn mình biết thôi. Hai thằng Sơn và Bình thì bình thường thôi, một thằng hám tiền, một thằng thủ đoạn, cũng khó mà bắt nó sống tốt như người ta được .
    Mức độ lỗi:
    1. Phong
    Lý do: bệnh mà không nhắn nhe gì cho người yêu, để người ta lo lắng, sau đó lại ích kỷ làm khổ người ta..., nhiều tội lắm )
    2. Lan
    Lý do: Lo là tốt, nhưng không phải vì thế mà cái gì cũng làm liều được. Theo ý của F chuyện bán thân, trộm cắp (đại khái những hành động làm mất danh dự gia đình) dù là để nuôi cha mẹ hay vì cứu người yêu cũng không nên làm, vì sau đó sẽ làm cho người kia mặc cảm tội lỗi nhiều hơn (nhưng không biết đến lúc chính mình và người thân rơi vào nghịch cảnh có nghĩ nhiều được như vậy không ).
    3. Sơn
    Một tên thủ đoạn, đáng khinh. Yêu là thế à? Tởm
    4. Bình
    Hơi thiếu lòng thương người, nhưng nếu cô Lan mà năn nỉ thêm một tí biết đâu hắn lại xiêu lòng thì sao, khờ quá đi
    5. Phát
    Bạn bè là thế thì khó trách được, trách thì phải trách hai nhân vật chính kia.
    Kết luận: nếu theo đúng câu chuyện thì thứ tự của F đưa hai thằng buiness và *** lên trên tình yêu và bản thân à? Vậy là không đúng lắm rồi, bản thân phải là quan trọng hơn chứ nhỉ? Chả biết có nên tin không đây
  8. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Personal > Friend > Business > Love > ***
    Lắc đầu mà thương cảm cho 1 cuộc tình bất hạnh .Hên xui !!!
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Đây là suy nghĩ của mình :
    Phong (ích kỉ).
    Lan ( quá yếu đuối,vừa đáng thương vừa đáng giận).
    Phát(cư xử kém).
    Bình ( thực sự anh ta cũng không có gì sai cả,nhưng nếu anh ta biết mọi chuyện mà vẫn không thông cảm cho cô gái đi đò thì cũng đáng trách một chút thôi).
    Sơn (một người đáng trách nhất trong chuyện này)
    Một phần nữa là do hoàn cảnh ,do xã hội.

  10. the_thoi_nhi

    the_thoi_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Lan
    Sơn
    Phong
    Phát
    Bình

    Lan: Xét về tình cảm thì tốt, nhưng xét về suy nghĩ thì không thể chấp nhận được. Lan không biết rằng: Nếu lan làm như vậy thì còn gây ra nỗi đau nặng nề hơn nỗi đau vì bệnh mà Phong đang phải gánh chịu. Ví dụ như Lan đổi cái đêm đấy với Sơn để cứu Phong thì còn được, đằng này Lan đổi chỉ là để thăm Phong thôi thì thực sự ... nói trắng ra là Ngu. Sau đấy lại còn tự tử nữa chứ.
    Sơn: Không đáng mặt đàn ông, lợi dụng lúc người mình thương yêu gặp khó khăn để uy hiếp, chiếm đoạt
    Phát và Bình thì thực ra không có gì phải bàn lắm. Có thể nói đây là 2 người ngoài cuộc.

Chia sẻ trang này