1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trắc nghiệm tâm lý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 29/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Trắc nghiệm tâm lý

    Trên tinh thần warm up box, tớ đưa ra câu chuyện trắc nghiệm tâm lý nho nhỏ để các bạn cùng tham gia thảo luận cho vui.

    Đây là câu chuyện về một cô gái. Trong đám tang của mẹ, cô gặp một người đàn ông chưa từng gặp mặt. Tuy nhiên, tiếng sét ái tình phát nổ. Cô yêu người con trai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ tiếc là tang gia bối rối nên chưa kịp hỏi tên và địa chỉ thì người thương đã ra đi. Không ai biết hoàng tử bạch mã của cô là ai...

    Vài ngày sau, cô gái giết chết người chị ruột của mình. Xin hỏi động cơ giết người của cô gái là gì?
  2. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũ rích nhưng mà nói theo sách thì chán lắm.
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    chắc anh kia là người yêu của bà chị gái
  4. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    à, cái này tớ đọc rồi. Vì cô gái nghĩ rằng người đàn ông kia sẽ đến dự đám tang của chị gái mình.
    Câu trắc nghiệm này là dùng cho những kẻ giết người hàng loạt đấy, hic.
  5. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Cái này nhiều người biết rồi em yêu à. Đây là một trong những bà trắc nghiệm tâm lý tội phạm của FBI Mỹ. Tất cả những người bình thường đều không trả lời được trừ những tên giết người. Những ai chưa giết người mà trả lời đúng động cơ thì được cho là có khả năng giết người. Cô gái giết bà chị ruột vì nghĩ rằng muốn gặp lại chàng trai kia chỉ có một cách duy nhất là trong gia đình phải có một đám tang. Chỉ có những kẻ có máu lạnh mới nghĩ theo hướng đó . ( Cái này anh cũng không nghĩ được đâu mà là xem lời giải đáp mới biết , đọc xong toát mồ hôi )
    Anh thấy em nên nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng đi. Chắc là vì anh mà sì trét quá nhỉ . Warm up cái kiểu gì mà bày ra cái trò rùng rợn thế. Tư vấn tình yêu thì phải là nơi khích lệ, nâng đỡ và cứu cánh chứ không phải là nơi để doạ dẫm, nguyền rủa hay vùi dập . Em nên xoá cái topic vô bổ này đi . Yêu em thật nhiều
    Khi mọi người vào box này tâm sự là để mong tìm được một sự đồng cảm và chia sẻ. Đôi khi người ta chỉ mong một sự an ủi và đồng cảm hơn là chia sẻ. Thậm chí đôi khi người ta chỉ cần có một nơi để nói ra cho bớt những ưu phiền mà thôi. Vậy mà nhiều bạn không hiểu vô tình hay cố ý luôn luôn thích phán xét những tâm sự của người khác. Thậm chí còn nói năng thậm tệ cứ như họ là những bậc bề trên đang phán xét hành động tội lỗi của kẻ dưới.
    Tư vấn tâm lý luôn phải như là những người bạn tâm giao, luôn luôn lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ.

  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Cũng không có gì là lạ .....
    Sau hôm tang gia bối rối , cô gái lên 1 forum và tình cờ gặp hoàng tử bạch mã của mình trên đấy show hàng, nhưng đôi bên mới trao lời ong **** được độ vài cái post thì cô gái bị treo nick vô thời hạn... cô phát hiện ra chị gái mình làm mod trên cái diễn đàn đó và chính chị cô đã treo cô kèm theo những lời bình phẩm đại loại như : ?o dở hơi mà lại không biết bơi ?o, ?o đã hư hỏng người lại còn mỏng ?o , ..v..v...và hiện thì chị gái cô đang sử một nick ảo để thay cô tiếp cận chàng ..
    Quá phẫn nộ , cô vứt cái ổ cứng loại 80GB đời cổ nặng như cục gạch - nơi lưu trữ những suy tư tình cảm của cô trong suốt mấy hôm qua - từ tầng 2 xuống. Ngờ đâu chị cô đang lẻn ra ngoài trốn dưới cửa sổ để buôn điện thoại với hoàng tử bạch mã đã lãnh trọn cả cái ổ cứng to tướng đó trúng vào huyệt Bách hội. Than ôi chỉ trong chốc lát, nội lực tiêu tán mà kinh mạch thì đứt rời ....
    " ...Áo bào thay chiếu em về đất
    Sông Mã gầm lên khúc độc hành... "​

Chia sẻ trang này