1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRẮC NGHIỆM

Chủ đề trong 'Huế' bởi nhoc_con85, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Còn tui...............tui sao cũng được,miễn người đó yêu tui thật lòng,biết chăm sóc tui,đảm đang 1 chút,quậy 1 chút,nhưng đừng có chướng....kinh lắm


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Còn tui, tui có một tiêu chuẩn của mình, vậy mà người đó chẳng giống chút nào. Tiêu chuẩn của tui là ít nói một chút nhưng lời nói ra phải khiến người ta phải kính trọng, phải có một " cái đầu " theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chững chạc một chút. Ho*, nhiều quá hỉ.
    Người ta bảo ghét của nào trời trao của đó công nhận cũng đúng thiệt.
    Cuộc sống sẽ dạy con người ta nhiều điều, một bài học có thể được lập đi lập lại cho đến khi người ta hiểu nó.
  3. thangbe84

    thangbe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    người đó trước tiên phải có tinh tình hợp với tui, nói chung là một người tốt, dễ mến, vui vẻ, có thể quậy một chút, đặc biệt ngưòi đó phải là người tui yêu va người đó cung yêu tui.Nếu tìm được người yêu như rứa thì sống trên đời ni thật có ý nghĩa , thui tui đi ngu dể mơ đây hà hà hà

Chia sẻ trang này