1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trắc nghiệm

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Trắc nghiệm

    Trắc nghiệm qua màu sắc !


    * for girls only! ( còn con trai thì màu nào cũng ... vừa bê bối và bừa bải, nên khỏi phải trắc nghiệm )

    + Người thích màu đỏ thắm : Là người hăng hái, gặp hòan cảnh nào cũng cam đảm đối phó. Tính tình khá chân thật, ưa độc lập, tự quyết, không ưa lệ thuộc nhiều vào người khác. Họ ưa ganh đua trên đường đời đôi khi đến mức xâm phạm vào lĩnh vực chuyên môn của người khác. Nhưng tính nhẫn nại không có !

    + Người thích màu xanh lục ( xanh lá cây) : Là người lạc quan, luôn sống trong trong hy vọng. Tình cảm mau bộc lộ và cũng mau lụi tàn. Làm việc thường theo con tim chứ không theo lý trí. Và vì tình cảm dạt dào nên có sức thu hút mọi người. Khi yêu, rất mãnh liệt, hạnh phúc đến với họ dễ dàng hơn ngừơi khác. Người thích màu xanh lục thường rất yếu về tóan học, thiên về văn học. ( Trời ...phải học thêm toán mới được )

    + Người thích màu tím :Bạn gái nào ưa màu tím là người thiên về đời sống tinh thần, trí tuệ; ưa suy tưởng, và có trí tưởng tựơng rất mạnh và trực giác nhạy bén. Họ thích sự thay đổi bất ngờ, những kinh nghiệm mới lạ, do đó tính tình thay đổi như ... chong chóng. Giao cho họ việc lớn thì phải theo dõi kiểm sóat luôn luô nếu không muốn bị hỏng việc !

    + Người thích màu vàng : Người này có tư tưởng tập trung dễ dàng cao độ, sức chú ý rất mạnh. Họ ưa các vấn đề gai góc, ưa triết lý, thích lý luận, họ biết rất rõ điều họ muốn làm, nhưng khi đã đạt đến mục đích lại không vừa lòng, muốn cao hơn, khá hơn, không bao giờ hài lòng với thực tại. Bạn gái ưa màu vàng bao giờ trong đầu cũng có 1 dự định lớn nào đó ...

    + Người thích màu da cam : Đây là mẫu người hơi tự cao, hơi kiêu kỳ, ưa mọi người chú ý đến mình, ca tụng mình !Họ rất cực đoan, chỉ thích người ta yêu mình mà không cần yêu người ta. Cứ ai yêu họ,ca tụng họ là họ vui lòng. Do dó tình cảm khá hời hợt, ít suy xét về bản thân mình, cứ luôn nghĩ mình đã ... tốt rồi ! Phần nào họ là một người lạc quan, nhưng lại ít thành công lớn.

    + Người thích màu xanh da trời (hay xanh nước biển): Đây là người hay quay về với quá khứ. Tính tình trầm tĩnh, thụ động, nhưng có tấm lòng bao dung dễ dãi. Họ chỉ muốn được yên ổn, tránh các chuyện rắc rối, phức tạp. Khi gặp chuyện gì khó khăn họ ưa thích tránh né hơn là đối phó để giải quyết. Tuy vậy họ rất dễ dàng hòa đồng với người chung quanh, dễ thương ! Đặc biệt họ rất ghét sự lộn xộn, bừa bãi...

    + Người thích màu đen : Đây là dạng phụ nữ ưa cô đơn, dễ thất vọng. Nhưng lại rất ưa giang hồ, mạo hiểm một mình. Trước một khó khăn họ thường buông xuôi hơn là cố gắng giải quyết dứt điểm. Tính tình có hơi đa nghi, không có niềm tin vững chắc ở một thứ gì, do đó họ dễ thất vọng, dễ chán nản. Đừng giao việc lớn cho họ vì rất dễ chuốc thất bại. ( Gà mình có ai thích màu này không? Cho biết sớm để......lấy đà....)

    + Người thích màu trắng : Bạn gái ưa màu trắng là người có óc hài hước, khá thông minh, chuyện gì họ cũng có thể đùa được. Họ ưa đi đây đó không mục đích. Ngay cả tình yêu đối với họ cũng là chuyện đùa nốt ! Họ là người vô tâm, do đó rất dễ thân thiện, không có ác ý với ai, để trở thành bạn tốt của mọi người.







    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Nói nghe dễ quê, nhưng mà cũng không sai lắm. Tuy rằng có nhiều đứa bê bối, bừa bãi nhưng vẫn có những đứa cực kì ......... bẩn thỉu nữa chứ.
    Nói vậy chứ con trai đau có phải yểu điệu thục nữ như con gái mà màu với sắc. Con trai chỉ thích "màu nho" thôi[:)
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    |Thế có thể cho biết,những loại con trai nào hợp với những cô gái ở trên,con tui sao tui thích hết trơn à
    Một ngày không gặp em là một ngày anh hạnh phúc........
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe... bely@ đấy, có dự định lớn thế còn gì nữa ....
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bạn thường làm chủ được cảm xúc hay dễ mất bình tĩnh trước mọi tình huống? Hãy trả lời những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây để biết bạn có nhạy cảm không.
    1. Gia đình giao cho bạn một công việc có tính trách nhiệm cao. Bạn nhận nó với:
    a. Tâm trạng vui vẻ, hưng phấn vì biết mình đủ sức thực hiện việc đó.
    b. Tâm trạng hồi hộp, mất ngủ vì lo lắng không chu toàn công việc.
    c. Tâm trạng bình thản, vì nghĩ mình sẽ cố hết sức để làm việc đó.
    2. Bạn vô tình trông thấy một vụ đánh ghen gây thương tích ngoài phố. Cảm giác của bạn:
    a. Chê trách và tránh xa khỏi chỗ ấy ngay lập tức.
    b. Kinh hoảng. Trái tim đập mạnh vì sợ hãi.
    c. Khó chịu và sẽ can thiệp ngay.
    3. Người yêu của bạn tỏ ý khen ngợi một cô bạn đồng nghiệp. Bạn:
    a. Lập tức tự ái và khó chịu vì nghĩ rằng anh ấy xem trọng cô ấy hơn bạn.
    b. Thản nhiên nghe rồi quên ngay sau đó.
    c. Lắng nghe và sẽ tự tìm hiểu về cô gái ấy sau này.
    4. Nếu được chọn một loại hình nghệ thuật để giải trí, bạn sẽ chọn:
    a. Phim hành động hoặc phiêu lưu mạo hiểm.
    b. Nhạc giao hưởng hoặc sân khấu vũ kịch.
    c. Hội họa hoặc văn chương.
    5. Kỷ niệm ngày quen nhau, bạn thích làm điều gì cho người yêu?
    a. Tặng một món quà có ý nghĩa ghi nhớ và rủ anh ấy trở lại nơi hai người gặp nhau lần đầu.
    b. Tự tay nấu nướng một bàn tiệc chỉ có hai người.
    c. Tôi chưa nghĩ ra điều ấy.
    6. Bạn có thích đọc sách, truyện không? Loại sách mà bạn yêu thích thuộc lĩnh vực nào?
    a. Tôi không thích đọc truyện, chỉ đọc sách. Đó là sách nghiên cứu nghề nghiệp chuyên môn.
    b. Các loại sách văn học thường chiếm hết thời gian rảnh của tôi.
    c. Chà! Tôi chỉ thích đọc tiểu thuyết diễm tình.
    1 2 3 4 5 6
    A 3 1 5 1 5 1
    B 5 5 1 3 3 3
    C 1 3 3 5 1 5
    Giải đáp:
    * Từ 9-15 điểm: Bạn là người hết sức cứng rắn. Không việc gì có thể làm bạn run sợ hoặc buồn bực ngay tức khắc. Sự tự tin và tính hờ hững đối với mọi người tạo cho bạn một lập trường kiên định mỗi khi phải đương đầu với một việc gì. Đôi khi, bạn cũng có vài cảm xúc bất chợt, nhưng thường do vấn đề tiền bạc hơn là tình cảm.
    * Từ 16-22 điểm: Bạn nhạy cảm với cuộc sống. Tâm hồn tràn đầy tình yêu, bạn luôn nhìn sự vật dưới lăng kính nhiều màu sắc. Chính vì thế, đôi khi bạn cũng bị nhầm lẫn bởi những cảm xúc của mình. Tuy nhiên, trái tim nhạy cảm của bạn lại rất bao dung và thường đem đến cho người đối diện sự an ủi trừu mến mỗi khi cần thiết.
    * Từ 22-30 điểm: Bạn quá sức nhạy cảm. Như một dây đàn căng hết cỡ, bạn có thể bị đứt bất cứ lúc nào vì tính nhạy cảm của mình. Luôn nhìn sự vật bằng đôi mắt phán xét, bạn thường làm người khác phải lúng túng hoặc ngỡ ngàng vì sự nhạy bén quá đáng của mình. Nếu biết kiềm chế một chút, sự nhạy cảm của bạn sẽ trở thành tinh tế, đáng yêu.
    Được christy166 sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 17/02/2004
  6. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0

    Vậy co?n cái na?y la? gia?nh cho boy hay girl vậy nhơ? ???
    boy có xem được không !! ma? xem ru?i có chính xac không vậy ??
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là ở vào hoản cảnh màu nào đi nửa thì thằng con trai vẫn tự hiểu là mình rùi cũng sẽ phải mất tiền ngu để dỗ dành các quí cô .
    -------------------------------------Imagine me and you ... day and night ... dog and cat ...virus and chicken ...... so happy together ...Bababababababbab ...
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Đọc là thấy rõ ràng giành cho con gái rồi. Con gái mới ủy mị, để ý ba cái điều nhỏ nhặt đó chứ. Ông nào đọc rồi mà thấy mình hay để ý mấy thứ đó thì đi kiếm bác sĩ tâm lý là vừa, mà không cần phải đi đâu xa đâu, bên 83 SG có phòng mạch của bác sĩ tâm lý - sự Looking gì đó. Qua đó thì tha hồ được khám và chữa trị miễn phí, nghe nói cô bác sĩ đó cũng tài lắm.
  9. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bác này kkhoái chọoc chọoc người ta quá á!
    Vừa vừa thôi nhá!!! Trắc nghiệm tâm lý chỉ có con gái mới làm chứ đám trai không khoái lắm thì phải! Nếu chắc có zopo@ à, he he he he he... Đừng tìm tao đòi uýnh nha zopo@.
    Mấy bài cũng hay lắm đó chị Cris nhưng chỉ toàn thấy dành cho phái không có râu thôi. Chị kiếm bài nào dành cho phái có râu được không?!
    Thôi về đi đường trần đâu có gì.
  10. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    + Người thích màu xanh da trời (hay xanh nước biển): Đây là người hay quay về với quá khứ. Tính tình trầm tĩnh, thụ động, nhưng có tấm lòng bao dung dễ dãi. Họ chỉ muốn được yên ổn, tránh các chuyện rắc rối, phức tạp. Khi gặp chuyện gì khó khăn họ ưa thích tránh né hơn là đối phó để giải quyết. Tuy vậy họ rất dễ dàng hòa đồng với người chung quanh, dễ thương ! Đặc biệt họ rất ghét sự lộn xộn, bừa bãi...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Chị Chris ơi, hình như cái vụ này không đ1ung với em roài!!! EM khoái màu xanh nước biển lắm lắm á, nhưng tính của em đấu có như rứa này!!! Nhìn thấy em thế này thì chắc chết quá, hic hic hic hic...!!!
    - Chị nhớ xem em có trầm tĩnh không?!
    - Gặp chuyện phức tạp, em khoái lắm đó!

    Được cavoisatthu sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 17/02/2004

Chia sẻ trang này