1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trắc trở

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi billy_the_kid, 20/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. billy_the_kid

    billy_the_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    trắc trở

    difficulty, hindrance, obstacle, impediment

    thực sự dạo này công viêc quá trắc trở, mình tưởng được đi rồi lại cancel, tưởng ok rồi lại delay... nhiều việc ko được diễn ra cùng một lúc.
    Ở nhà thì mọi việc cũng ko suôn sẻ lắm, vì có quá nhiều việc mà mọi người lại căng thẳng... quả thực mình cũng lo, lo thực sự....
    Nói chung kế hoạch ko được thực hiện thì sự việc sẽ trở lên khó khăn hơn nhiều. mình cũng cảm thấy tự ti.
    Những lúc có chuyện trắc trở thế này mình mới biết có người suy nghĩ có chiều sâu, có người hời hợt..., cuối tuần này mình chỉ mong trôi đi thật nhanh để xem tuần sau thế nào, đối mặt với sự thật, một sự thật phũ phàng chăng???
    nghe câu hát "đời anh như con thuyền trôi" có vẻ hay nhưng nếu cuộc đời mà đúng là "như con thuyền trôi thì gay go thật"
    ...cuối tuần ơi trôi nhanh lên..
  2. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    ở đời đừng cầu k0 k0 khăn vì k0 khó khăn thì kiêu sa nổi dậy
    miềng nghe câu này ở trong 10 điều dạy của Phật thì fải ?
    k0 nhớ rõ lắm
    chúc bạn sớm vưọt qua
    20-10 vui vẻ nhé
  3. billy_the_kid

    billy_the_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    ngày ngày cứ trôi, nếu lỡ nhịp thì sẽ chậm trễ,
    nếu cứ fail thì xẽ hỏng...
    ko phải cố mà được thế mới buồn, hơn thế nữa lại không phải cái gì cũng phụ thuộc vào mình...

    ngày mai trời lại sáng?
    nếu còn có ngày mai?
  4. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Có em trong đời, với anh nơi ấy bình yên ...
  5. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nick này Ce thấy giật mình, nhg chắc k phải ng quen....Quá khứ đã qua nhưng sao cứ ám ảnh hiện tại nhỉ? Cố quên rồi lại bị nhớ!

Chia sẻ trang này