1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trách nhiệm với cuộc sống...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anhdendem, 05/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdendem

    anhdendem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trách nhiệm với cuộc sống...

    Thỉng thoảng chúng ta vô tình vào một trung tâm , một trường Đại Học tại chức , hay đọc trên báo thấy có một cụ già đang ngồi học , đang đăng ký tên để được đi học hay đang đứng vệ cửa của một lớp học để chăm chú nghe giảng , số nhiều thanh niên chúng ta sẽ nghĩ ?o Họ học thì dùng được mấy năm ? ?o
    Thật ra, không ai biết được mình sẽ sống bao lâu nhưng giả sử trời bắt chúng ta ngay ngày mai phải dời bỏ thế giới này , thì chúng ta vẫn nên sống nỗ lực hết ngày hôm nay , bởi ý nghĩa của cuộc đời là ?oChỉ cần chúng ta sống một ngày thì cũng phải có trách nhiệm với đời mình ngày hôm đó .
  2. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé này trăn trở nhiều quá rồi đấy. Học thì không lo học, ngồi nghĩ mãi như thế giải quyết được vấn đề gì của đời hả. Sau này không có việc làm tốt, ngồi đó mà trăn trở tiếp.
  3. anhdendem

    anhdendem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh bao nhiêu tuổi rồi Diamondhear ?
    Nhưng nếu tôi là anh tôi sẽ chẳng nhận xét gì cả , cứ để mọi việc phát triển theo chiều hướng có ích . Anh là gì nhỉ ? Anh có một công việc làm tốt ? Vậy anh cũng quay lại và chăm sóc công việc của riêng anh . Cũng như anh đi giữa đường thấy một người ăn xin , không cho họ thì hãy bước qua , đừng nên than vãn , góp ý với họ rằng " Tại sao lại phải ngồi đây ăn xin ".!!!

Chia sẻ trang này