1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRAI 7X CÓ KINH NGHIÊM GIÚP TÔI GIẢI QUYÉT VỤ NÀY VÓI

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi trai_dat_mo, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Sớm đem xử bắn làm gì, tốn tiền dân tiền nước. Chú chỉ được cái đạo đức Cách mạng cũ. Dăm năm nữa thôi ta theo luật WTO rồi. Lo gì chuyện làm sao sánh vai cùng cường quốc 5 châu !
    Tất cả các nước cường quốc sẽ tới ta và tranh nhau được đứng cạnh ta ngay tại VN. Hay ghê Tổ quốc trở thành cái thế giới 5 châu 4 biển này !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Này bác Cachep. bác hết vẽ đường cho De, Trâu chạy, bi giờ bác lại dọn đường cho Voi về là thế nào, càng nói em càng bực mình với bác quá, không xử bắn bác là em đến bữa phải ă, đeén đêm phải ngủ, để lấy sức mà phục vụ dân, cống hiến cho Tổ Quốc, để đến một ngày nào đó, bác xấu hổ mà nhảy Cầu Thăng Long mới được .


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    sao lại động đến dê ở đây,các ông cứ luyên thuyên cái gì,chả giúp hộ người ta giải quyết thì thôi cứ ở đây cãi nhau,bụng con nhà người ta càng ngày càng to lên có chờ hai ông giải quyết chắc là teo,thôi ông nào lỡ thì ra mà chịu trách nhiệm cái,cho người ta đỡ khổ...................mà nói đến trách nhiệm mới nhớ,thòi này thì làm gì có cái thứ hàng sa xỉ thế chứ......
    Dê con thì chung quy vẫn cứ là con dê
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, sao chú De lại nói thế, bi giờ đầy người trách nhiệm, mà trách nhiệ cao ấy chứ, trách nhiệm đầy mình văng sang cả ngừoi khác ấy chứ, hê hê, như anh chẳng hạn , chỉ tiếc là chưa xác minh được, thì làm sao biết mà nhận trách nhiệm


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    uh em thì cũng chưa rõ.......!
    Thôi thì sự đã rồi,cứ để xem về sau đứa trẻ giống ai thì hẵng hay........
    Dê con thì chung quy vẫn cứ là con dê
    Được sửa chữa bởi - de vào 10/05/2002 01:55
  6. trai_dat_mo

    trai_dat_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi sao cứ cãi nhau vậy ,bác nào có kinh nghiệm thì nói nhanh ra ,em thi khong đủ tiền để du học, con để đẻ thi ai làm bố đứa trẻ con đó vậy, có bác nào thương em nhận hộ không ,em xin hậu tạ đàng hoàng , mà khong biết có bác dính đến nó không vì em cũng chỉ quen nó qua chát thôi, số em nó đen nen phải chịu ,em không muốn làm nhân tài đâu
  7. Tôi_yêu_girl_new

    Tôi_yêu_girl_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Rình rình cho uống chục viên Fugaga thì 3 thắng chứ đến 3 năm thì nó cũng phải tòi ra.
    Còn nếu can đảm hơn thì rũ áo ra đi kệ mẹ nó sống chết mặc bay còn thầy thì biến
    Còn nếu thích nuôi con thì rủ nhau về nhà bảo bà bu làm cho cái đám cưới ,nhưng cũng nên đi chỗ khác kiếm một thằng con để sau này nó còn thừa kế tài sản.
    Ông anh kinh nghiệm kém quá ,xong lần nào phải nhớ ngày ấy vào,bắt cả nó nhớ nữa => hết cãi.

  8. sex_piston_new

    sex_piston_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    He he, hình như hồi xưa mẹ chú mày uống hơi nhiều sữa bò thì phải. Bây giờ cần tới nhiều sự cầu viện đây. Theo anh biết thì thai 3 tháng vẫn có thể bỏ được ( A di đà phật ). Nếu chú mày thích nuôi con của thằng khác thì OK, chẳng có gì phải bận tâm. Nhưng nếu không muốn thì phải nhanh chân lên kẻo không kịp đâu.
  9. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã không phải của mình thì đừng có tham.
    Nếu của người ta, thì đừn nỡ giết hại.
    Trắng hay đen, tuỳ vào mình.
    Tomorrow never dies
  10. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Xét về toán học toàn số với má thì 2 hơn 3 một giá trị là -1.
    Xét về sinh học toàn nhiễm sắc thể XX, YY, XY... gì đó.
    Còn lại xét về khoản ******** thì chú này nhanh mà ẩu tệ.
    Nhưng lấy hay không lại không phải chỉ là vấn đề toán học, sinh học hay ******** học chú em ạ. Bây giờ anh khuyên chú thế này: nếu chú còn muốn làm từ thiện thì cứ chờ cô bé sinh xong thì đem về từ thiện cho gia đình, còn nếu muốn có ~ điều vô lý trái với toán học, sinh học, ******** học, gia đình học... gì gì học trong cuộc sống của mình thì hãy cưới cô đó quách đi. Âu cũng là kết thúc của sự vô học rồi...
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc

Chia sẻ trang này