1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái cấm..., nó đã giết tôi...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi danggiang, 06/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trái cấm..., nó đã giết tôi...

    3 tháng trước hai đứa tôi đã vụng trộm trong tình yêu mất rồi. Chúng tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng sao càng ngày tôi càng cảm như chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, xung đột nhiều hơn. Đó là dấu hiệu bắt đầu của cuộc sống làm người lớn thật sự hay là hay là sự chuẩn bị cho một cuộc chia tay. Người lớn nói không nên quan hệ trước hôn nhân, họ đúng hay sai? Tôi đúng hay sai? Hãy lý giải cho tôi chuyện này. Biết vậy thì ...

    Hoang Giang
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Như thế có ngĩa là tình yêu đẫ bước sang một giai đoạn mới. Giai đoạn mà cả hai người cùng phải tranh luận rất nhiều để quyết định chuyển tình yêu sang một bước đặc biệt hơn: hôn nhân, hay chấm dứt cuộc tình. Chính vì thế mọi vấn đề cần làm sáng tỏ nên sẩy ra tranh luận là chuyện tất yếu.
    Tâm lý phụ nữ sau cái 'việc đó' thì muốn một sự đảm bảo chắc chắn cho hôn nhân. Họ không muốn điều này lại phải xẩy ra lần thứ 2 với người tình khác, một khi họ còn đủ quyền lực và kinh nghiệm thao tác để bảo vệ mối tình hiện tại của mình. Họ thấy được sự bất lợi cho mình khi tình yêu bị tan vỡ với người tình mà mình đã trao thân.
    Còn bạn trai thì sao? Trong sâu kín của đàn ông luôn tiềm ẩn một sự 'chiếm đoạt' (quy luật thiên nhiên ta không tranh cãi). Khi chưa chiếm đoạt được thì anh ta quyết tâm tìm nhiều cơ hội để thực hiện việc này. Nhưng những người có suy nghĩ chín chắn hơn thì hiểu rất rõ: muốn hoa hồng hay yêu hoa hồng (như tivi tối qua có truyền trực tiếp). Nếu muốn hoa hồng thì anh ta sẽ tìm cách ngắt nó, còn yêu hoa hồng thì sẽ chăm sóc và vun xới cho nó. Vậy Giang hãy xem mình muốn hay yêu hoa hồng?
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 06/04/2002 18:06
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 06/04/2002 18:09
  3. NgThanhthuy

    NgThanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vũ khí vô cùng lợi hại của phụ nữ là sự 'trinh tiết'. Bị cướp mất vũ khí rồi, ta còn biết 'chiến đấu' sao đây???
    Trong trận chiến, địch đã rơi vũ khí, người chiến thắng sẽ hả hê. Nhưng họ sẽ buồn ngay vì họ là 'các võ sĩ giác đấu'. Họ sẽ phải đi tìm trận đấu mới.
    Thanh Thuy
  4. bruceleevnvn

    bruceleevnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    ban thuy oi.
    sao ban noi vay ban noi the thi hinh nhu la ban hieu chuyen do lam vay a .
    va bna da tung chai qua roi sao .
    vi ban noi vay khong phai ban khuyen nguoi ta ma la ban dang khuyen khich nguoi ta hay roi xa khi chiem doat duoc vu khi cua dich .
    phai vay khong baqn .

Chia sẻ trang này