1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái cây VN bên Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi AseneLupin, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Trái cây VN bên Mỹ

    Chả hiểu sao dạo này my gf lại thèm ăn trái cây VN, nhất là chôm chôm với măng cụt. Hè này em sẽ về VN nhưng mà nghe nói Mỹ không cho mang trái cây sang.

    Không biết ở bên Mỹ này có bán mấy thứ đó không? Nếu mắc thì em mua 1 ít cũng được Hoặc là mấy bác có tip làm thế nào để mang trái cây VN sang đây được không?
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó ăn đồ hộp.
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cả mấy loại đó đều có bán ở mấy chợ châu Á, chôm chôm tươi thỉnh thoảng có và mắc, còn loại frozen lúc nào cũng sẵn, cứ ra chợ châu Á là có. Măng cụt ít có hơn, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn mua được. Thường là hàng Thailand, đã có nhiều người xuất khẩu trái cây, đồ hộp, thực phẩm đông lạnh sang đây rồi, bên bờ Tây thường nhập vào cảng ở CA và WA, còn ở bờ Đông thường vào cảng NY.
    Đồ Việt Nam ở đây bây giờ cái gì mà chẳng có đâu có phải như ngày xưa đâu, từ cái chổi lúa quét nhà, cho đến phát trần lông gà lông vịt cũng còn thấy bán .
  4. Guest

    Guest Guest

    Hôm đầu tháng cứ rồi chị ngó thấy ở Fiesta ( cái cửa hàng ở gần UT đó,nằm sát với I-35)có bán của măng cụt đấy,em thử qua xem có còn không?Hoặc chạy xuống chợ Mỹ Thành.
    Thứ ba tuần tới lại có mặt ở Austin rồi
  5. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đồ frozen thì em có nghe nói và cũng bị nghe commented thậm tệ.
    Bà chị Boulder tính học ở UT hay sao mà lại xuống Austin chơi nữa vậy Cái Fiesta thì em không biết chứ còn chợ Mỹ Thành thì em almost sure là không có mấy thứ đó đâu. Chợ đó yếu đuối lắm. Còn chợ Hong Kong thì chưa đi bao giờ (có xe đâu mà đi nhiều )
    Bác Net nói thế chứ ở Austin này thì chắc đào không ra được cái chôm chôm tươi nào đâu. Ngay cả Houston với Dallas mấy đứa bạn em còn than chỉ có đồ frozen :D Qua Cali mua thì chắc em chịu
    Được asenelupin sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 22/03/2004
  6. Guest

    Guest Guest

    Cái Fiesta là là cái store của bon Mexico đó ,hoa quả rẻ lắm mà không phải tính thuế nhé(giống chợ VN) Hôm trước chị vừa mua một bó lá chuối về làm bánh nếp.
    Chợ HK cũng có ,đấy,thôi được để thứ 3 chị xuống đi luợn 1 vòng xem chỗ nào có rồi chị confirm lại cho nhé.
  7. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    chợ Hongkong đi bus số 101 hay sao í (gần cái shopping mall gì lớn) Có thời gian sống ở Austin và o có xe nên tui cũng phải nghiên cứu đi bus cho đỡ tốn tìn taxi. Hongkong gan xit My Thanh, o gan Target thi phai
    Híc, ở Austin bùn hiu, chán òm. Có 2 cái chợ VN bán thịt cá gì thấy ghê, o dám ăn, Chả bù cho khu Eden bên VA...híc, nhớ lại chữ Austin là thấy 1 chữ chán hiện ra (no offence nhe!!6thh street is still fun)
    T I D E N B Z
  8. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
  9. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Làm một chuyến du lịch qua Canada (Vancouver, Toronto) thì ăn trái cây tươi từ VN qua mệt nghỉ: rẽ và đủ thứ loại : chôm chôm, mảng cầu, măng cụt, bòn bon, cóc, ổi,mận, vải và nhản thì đổ đống. Sầu riêng tươi mở ăn tại chỗ. Nhưng phải đi đúng mùa thì mới chắc chắn. Cuối Xuân là bắt đầu nhiều.
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tớ cũng đang định quảng cáo cho nhà mình thế đấy. Bạn nào ở Mỹ, gần phía Toronto ý nhỉ, cuối tuần đánh xe qua biên giới chơi, khuân hoa quả, rau gì cũng có. Từ đầu năm tớ đã thấy nhiều măng cụt, xoài, mận, chôm chôm rồi.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.

Chia sẻ trang này