1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai có "VỢ"

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nancy_ta, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ôi toát mồ hôi,,,, Lại có con Linh nào ngu thế,, Lam` Anny lo quá... Tuỏng ai nhắc mình,,, dọc hết mới thấy an tâm.. ko phai minh` :DDDDDDDD dứa nào tên Linh thì,, làm ơn dừng có làm gì xấu nhá,, Tên Linh là 1 cái tên hay mà
  2. nancy_ta

    nancy_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anny tên Linh àh...!....Nhưng chắc 100% là ko phải rồi...Vì mình cũng hay theo dõi những bài viết của Anny...Thì thấy đâu có như có bé Linh kia......
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Sao cái chủ đề "trai đã có vợ" này lại thấy toàn chị em vào thế nhỉ?
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Người ở ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc!
  5. onlyyouandme_myhoney

    onlyyouandme_myhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]  Trang này toàn chị em vào là vì sau mấy chuyện đó,bọn đàn ông họ có mất gì đâu,thậm chí còn vui mừng khi ghi thêm một cái tên vào bảng thành tích của mình.Rốt cuộc lại chỉ có con gái là thiệt thòi thôi,dù muốn hay không vẫn có sự tổn thương mà.Mà tại sao cái bọn đàn ông ấy,có vợ đẹp,con ngoan rồi mà còn thích đèo bòng,chán thế đấy,chẳng biết họ nghĩ gì nữa.Họ không nghĩ rằng nếu con gái họ sau này (mà biết đâu ngay bây giờ) con họ cũng đang lâm vào cảnh như thế.Liệu họ có thể ngồi yên được không.
           Mà tôi không hiểu sao bọn con nít bây giờ "yêu" sớm thế,lớp 6,lớp 7 đã thấy chúng nó dắt tay nhau đi rất ư "tình cảm" rùiiiii.
  6. BeXoaiDam

    BeXoaiDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Kể ra đây thì cả hai bên đều cùng có lỗi.
    Đàn ông "có vợ" thèm "của lạ" cũng đúng, nhưng mà các cô cũng ghê gớm lắm cơ. Đàn ông chúng tôi cũng bị các cô "chèo kéo" ghê lắm. Nhiều cô sắp sẵn một kế hoạch "đốn" các anh chàng đã có vợ. Họ lý luận rằng, trai có vợ mới hấp dẫn, biết chiều con gái lại chững chạc, đàn ông chứ không như mấy anh "giai tơ". Mà cũng có cô gái lại thích đi chinh phục "những đỉnh E-vơ-res" là các ông đã có vợ vì họ cho rằng khó khăn thế mới thú vị, hấp dẫn. Đọc trên báo thấy cũng nhan nhản, các cô sãn sàng yêu, hiến dâng rồi cuối cùng là lôi kéo bằng được người đàn ông mà họ cho là " yêu" về với mình. Lúc đó họ chưa thấy được khi đã giành được "người đàn ông của mình " cũng tức là đã lấy đi "cái gì đó" của người khác.
    Cuối cùng, "mỡ để miệng mèo" tội gì mà mèo không ăn.
    Các cô gái thì cẩn thận với các "ông đã có vợ" mà cứ như là chưa có vợ
    Còn các "ông đã có vợ" thì đừng "ham hố" mà có ngày mất cả vợ lẫn bồ.
    Xảy ra rồi đấy.
  7. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, các cô đừng chê zai nhiều mà tội nghiệp, thực ra bọn anh tốt lắm chứ!
    Nhưng bản năng của đàn ông là thích cái lạ, chị em đừng lăn tăn muốn thay đổi bản năng của đàn ông, vì đó không phải là việc của chị em mà là của thượng đế, nhá.
    Theo anh nhiều cô coi chồng cũng như con cá bị chụp vào rọ, hơ hơ. Mà đã ở trong rọ thì "tự do" hai tiếng ngọt ngào lắm nhá.
    Cách duy nhất chị em muốn giữ anh em thì phải làm cho lúc nào tình cũng như mới. Đâu phải cô nào cũng hiểu được điều này, kể cả cô xấu lẫn cô xinh!
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Bác thử nói xem làm thế nào dể giữ tinhg yêu luôn mới khi mà các bác cứ nhìn gái xinh là quên hết,,, mà cái suy nghĩ ko yêu hết mình của các bác mmmới là nguyên nhân chính bác hiểu chưa,,,,,,,,
  9. BeXoaiDam

    BeXoaiDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    -------------------------
    Hơ hơ, các cô đừng chê zai nhiều mà tội nghiệp, thực ra bọn anh tốt lắm chứ!
    Nhưng bản năng của đàn ông là thích cái lạ, chị em đừng lăn tăn muốn thay đổi bản năng của đàn ông, vì đó không phải là việc của chị em mà là của thượng đế, nhá.
    Theo anh nhiều cô coi chồng cũng như con cá bị chụp vào rọ, hơ hơ. Mà đã ở trong rọ thì "tự do" hai tiếng ngọt ngào lắm nhá.
    Cách duy nhất chị em muốn giữ anh em thì phải làm cho lúc nào tình cũng như mới. Đâu phải cô nào cũng hiểu được điều này, kể cả cô xấu lẫn cô xinh!
    -----------------
    [/quote]
    Chẳng có tình nào mới tình nào cũ cả. Anh bạn này lại mắc vào ba cái vụ "thanh tâm" trên báo rồi. Thế hỏi thật nhé, hồi xưa các cụ bà thân sinh ra cậu "đổi mới" tình yêu với các cụ ông như thế nào để mọi người còn học hỏi hay các cụ khai rằng tình thì lúc nào cũng "cũ" thế thôi. Đàn ông "trăng hoa" thì vẫn cứ "trăng hoa" kể cả cô vợ có "đổi mới" hàng ngày, nhưng các anh vẫn cho rằng như thế vẫn chưa có gì "mới". Chỉ khi nào thấy vợ lả lướt thướt tha với một gã khác lúc đó mới thấy vợ "đổi mới " chắc.
    Được BeXoaiDam sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 30/06/2004

Chia sẻ trang này