1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái đất tròn - hoá ra Choc là cố nhân

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi wendy, 10/03/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Trái đất tròn - hoá ra Choc là cố nhân

    Choc không chỉ là cố nhân, nàng còn là mối tình đầu của tôi, là người con gái đầu tiên từ chối tôi. Đây là người con gái đã làm tôi ghét ngày 8/3 suốt đời.
    Choc tên thật là Hoài Anh, học cùng tôi những năm cấp 3 tại trường Lý Thường Kiệt, nay là trường Việt Đức. Hồi đó có một hội 6 đứa chơi với nhau, 3 con gái và 3 con trai. Hồi đó, Hoài Anh cao nhất trong đám 3 đứa con gái. Thân hình thì mảnh khảnh dễ thương lắm. Mái tóc dài ngang lưng thường được cặp gọn ghẽ sau lưng bằng một cái cặp tóc màu bạc. Nàng thường đi bộ đi học cùng các bạn, ôm trước ngực một cái cặp da gấp màu đen như các thiếu nữ hồi đó hay làm thế. Kỷ niệm về Choc thì nhiều vô biên, không chỉ là trong trí nhớ mà còn trong những cuốn nhật ký dành riêng cho nàng. Không chắc là mình có thể kể hết cho bà con nghe mà Choc không cay mũi. Nên chỉ kể một vụ thôi. Những ngày đó, thấy tôi đau đớn (đau đớn lắm đấy, bây giờ nhớ lại cũng vẫn đau), vì nỗi không biết Hoài Anh có thèm để ý đến mình không, một thằng bạn thân nó cố vấn là tặng cho nàng một bông hoa hồng vào ngày 8/3. Nếu nàng nhận thì OK, không thì tất nhiên là ...
    Tôi để dành dụm mãi mới được 10K, sáng ngày 8/3 tôi cùng 4 thằng bạn lượn khắp mọi nơi để tìm mua được một bông hồng đẹp. Đó là lần đầu tiên tôi chọn hoa nên cũng chả biết thế nào là hoa đẹp. Phải nhờ cố vấn, vả lại lúc đó tâm trạng cũng như kiểu đang đi trên dây nên có chọn cũng chả ra gì. Cuối cùng thì chúng nó chọn cho tôi một bông hồng với giá 8K tại cổng chợ Ngọc Hà, bông hồng đẹp đến mức chưa bao giờ biết thưởng thức hoa như tôi cũng khoái. Lòng khấp khởi hy vong, chúng tôi đèo nhau đến trường. Sau đó như thế nào thì tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ là, có một lúc nào đó, Hoài Anh và tôi đứng ở cuối hàng, tôi đưa bông hoa cho nàng, nàng liếc nhìn cái vật mà tôi cầm ở tay rồi chẳng mất công từ chối nàng quay lưng đi. Còn tôi sượng sùng vò nát bông hồng và đút vào tút thầm mong trái đất vỡ tung ra ngay lúc đó. Những mảnh tàn của bông hoa hồng theo tôi đến cuối ngày hôm đó. Đó là một ngày hiếm hoi tôi không bị mấy thằng bạn bắt nạt. Trái lại tôi được chúng nó chở đi chơi khắp nơi. Sau lần đó, gặp mặt Hoài Anh là thấy ngại. Đến tận bây giờ mỗi khi nhìn thấy nàng tôi cũng không dám bắt chuyện. Mặc dù bây giờ tôi đã khác xưa rất rất nhiều. Nếu khuôn mặt thay đổi thì chắc chắn Hoài Anh không thể nhận ra cái thằng củ chuối ngày xưa dễ dàng như hôm nay đâu.
    Hết cấp 3 là tôi không có tin tức gì của Hoài Anh và nhóm bạn cũ. Chính xác hơn là khi học đại học thì hoàn toàn không gặp lại nhóm bạn cũ. Cũng không biết vì sao. Nhưng sau này, thỉnh thoảng tôi lại gặp một vài người bạn trên đường, ai cũng nhận ra tôi và cũng trò chuyện vui vẻ. Riêng có Hoài Anh thì không, rất nhiều lần tôi gặp lại nàng, lần gần nhau nhất là trong một room bán đồ lưu niệm diện tích chỉ khoảng 8 mét vuông, tôi đứng chờ nàng nhận ra khoảng 15' mà không được nhận ra đành phải bỏ đi.
    Mỗi lần đến ngày 8/3 là tôi rất chán vì lại nhớ lại chuyện cũ. Nên tôi rất ghét ngày 8/3.
    Lỗi của Choc đấy Choc ạ. hì hì.
    May mắn thay trên đời lại có 7x
    May mắn thay một lần chán đời lại đi xem phim cùng 7x
    May mắn thay tôi lại yêu đá bóng
    May mắn thay Choc lại là hội trưởng 7x (không thể ngờ được, ngày xưa Hoài Anh ít nói cực, không luyên thuyên như tôi đâu).
    May mắn thay là cho dù qua bao nhiêu lần chuyển nhà, nhà nàng vẫn gần nhà tôi.
    May mắn thay lại tìm được một người bạn đã thất lạc bao nhiêu năm ( khoảng 10 năm ?)
    Cuối cùng, chúng ta lại làm bạn thân như ngày xưa nhé Choc ơi.
    Wendy bây giờ không tán tỉnh Choc như Thanh theo đuổi Hoài Anh ngày xưa đâu, quỷnh lắm ạ.


    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 18/04/2002 01:06
  2. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    He he ông anh sướng nhé tìm được bạn cũ rồi, nhưng cẩn thận đấy nhé he he ha ha ha...
    Mit@
    I believe I can fly
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... Cung hỉ nha! Choc ơi! Có mừng khi gặp lại cố nhân không vậy?

    Don't dream it's over!
  4. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hô hô,
    Thảo nào hôm nọ Chóc bảo là có tâm sự, rủ mọi người đi uống rượu mực. Mà không hiểu đó là rượu mừng hay rượu buồn nữa. Dr. vô tâm quá, không biết.
    Mà sao mình lại không đoán ra được nhỉ. Hì hì.
    Chúc mừng Chóc nha.
    Hôm nọ (8/3) Lion King cũng gặp một người mà gần 11 năm rồi không gặp (10 năm 6 tháng 6 ngày), người ấy không nói được lời nào, chỉ nói với chú nhóc đứng bên: "Chào bác đi con !!" .....
    Hơ hơ, hết biết luôn ....
    Thật may cho Wendy không ở trong tình huống như Dr. đấy.
    Congratulations to both​
    Dr. Lion King
    I ALWAYS ALWAYS LOVE YOU
  5. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    đúng là quả đất tròn thật anh Wedy và chị Choc nhỉ. Mà sao chẳng thấy nhân vật chính của câu chuyện lên tiếng thế????
  6. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Choc đâu nhỉ? xấu hổ ko dám lộ mặt hả?
    Thế ngày xưa sao người ta tặng hoa ko nhận để đến nỗi năm nay 8/3 lại xin làm một man đi uống rượu mực thế nhờ
    Cuộc đời rất dở
    SNAKE
    Lấy thơm lấy tho chứ bổ béo gì!!!!
  7. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Wendy à!
    Một điều riêng tư đã chôn trong ký ức, sao lại lôi nó lên thế Wendy? và lại còn In public thế này nữa?
    Một kỷ niệm, với Wendy, là đẹp như thế, sao không giữ nó cho riêng mình, như Wendy đã từng làm vậy bấy lâu nay?
    Cảm động khi đọc những gì Wendy viết, có những chi tiết mình chưa hề biết, nhưng cũng có những chi tiết Wendy không nhớ đấy, có lẽ vì lúc ấy quá giận mình chăng !!(?)
    Wendy nói là gặp lại Choc nhiều lắm, nhưng C xin lỗi vì có lẽ không để ý nên không nhận ra Wendy. Wendy đâu có thay đổi mấy đâu? Thấy Wendy là C nhận ra liền à! Đọc những tâm sự này, C hiểu Wendy hồi ấy biết ít về C quá!
    Sáng ngày 8 /03, một năm cuối cấp - năm cuối cùng là nữ sinh cấp ba; đang lui hui gội đầu thì có tiếng chuông bính boong... Vấn vội tóc trong cái khăn bông... loẹt quẹt lẹt quẹt...!!!.... Wendy đứng đó, chói trong ánh sáng hắt từ ngoài cửa ngõ đầy nắng!.. Bông hồng trên tay Wendy... ! Trời! đẹp thiệt! chưa bao giờ mình được thấy một bông hoa đẹp như thế, tươi màu, đọng những giọt li ti lóng lánh nổi bật bên cành san hô xanh - loại lá măng lạ mới xuất hiện ở các sạp hoa HN thời bấy giờ (ngoài cành đuôi công phổ biến). Lúng túng lắm chứ bộ, Wendy biết không? Lúng búng vài từ cảm ơn rồi chạy thẳng vào nhà, cảm giác thật khó tả : vừa thích thú, hơi khó chịu (vì bị làm phiền trong khi đang gội đầu muh), lại vừa tiếc nuối (?)...
    Chiều hôm ấy nhà trường tổ chức 8/3. C xách khư khư một cái túi, trong khi các nữ sinh khác thảnh thơi tay chân trong một ngày hiếm hoi đến trường mà hai tay free khỏi cái cặp xách. Chọn lúc Wendy ở gần nhất, và không có mấy người xung quanh, C mở túi đưa vội cho Wendy bông hoa hồng, không dám nhìn vào mắt bạn, miệng lúng búng mấy câu vô nghĩa. Không dám nhìn Wendy đâu, nhưng có thể cảm nhận được vẻ sầm xuống trên nét mặt, và nỗi thất vọng (đấy là C cảm nhận thấy thế), liền theo đó là bông hồng, niềm tự hào của C trước con mắt bạn bè, hàng xóm khi song hành cùng nó trên đường... bị vò nát trong nháy mắt và... nhét vào túi quần. Nghe có ai đó thốt lên: "Ối chao..!.. "
    Đã nhiều năm rồi Wendy nhỉ, cũng đủ để nhìn nhận lại những suy nghĩ thuở xưa thật trẻ thơ, trong sáng và ấu trĩ. Bây giờ, hoa hồng vẫn là tượng trưng cho lời tỏ tình, nhưng chắc không còn cô bé nào lại ngớ ngẩn từ chối theo cái cách mà Choc đã hành động. Âu cũng là những dấu mốc kỷ niệm, để mình có thể đánh dấu được sự trưởng thành trong tính cách và suy nghĩ. Hãy để những gì đẹp còn lưu trong ký ức nhé Wendy! C cảm ơn Wendy nhiều vì vẫn dành cho C những suy nghĩ tốt đẹp như những người bạn thuở xưa.
    Cảm ơn những gì bạn đã dành cho mình trước đây, và cảm ơn những điều tình cờ đã khiến Wendy và C gặp lại.
    Làm bạn chứ, tại sao lại không, Wendy nhỉ?
    Choc
  8. Gaby

    Gaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2001
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Choc đâu rùi í nhở, hôm trước bảo em là gặp được bạn thân- Wendy, thế mà cũng giấu tịt vụ này ha ha, chít nhá!
    Gió vẫn cuốn đi những tấm lòng...
    Gaby
  9. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, nghe câu chuyện của 2 người mà em xúc động đến rơi lệ ha, cảm động quá, cảm động quá. Em chưa gặp anh Wedy bao giờ cả, chị Choc thì đã lỡ hẹn mấy lần bên club dancing rồi.
    Chuyện 2 người ngày xưa những gì chưa hiểu rõ về nhau thì bây giờ đã hiểu rồi ha. Vậy có lẽ nên bắt đầu lại từ đầu chứ nhỉ? Nhưng bắt đầu lại từ đâu bây giờ, hay từ vụ anh Wedy tặng hoa chị Choc nhé.


    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  10. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là một tin vui to lớn với toàn thể 7X Club và bà con, anh chị em TTVNonline.
    Vậy là có thể dùng TTVNonline thật tích cực (đặc biệt là trở thành hội viên các CLB) để tìm lại bè bạn thân thiết, hình ảnh tuổi trẻ trong sáng ngày xưa và dùng cả trong xe duyên tương lai...
    Trường hợp Wendy & Choc đáng để CLB 7X tổ chức mổ trâu, mổ bò chiêu đãi và mời các CLB đàn em tới tham dự !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này