1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái đất tròn - hoá ra Choc là cố nhân

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi wendy, 10/03/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hehe, chào anh WENDY. Em thấy bản tình ca lâm ly hùi xưa của anh vẫn còn rung động lòng người lắm. Thảo nào mấy hôm nay vào 7x thấy chao đảo quá. Hihi.
    Nói chung người ta đã có câu "ờ ờ, cái gì cũ cũ không rủ cũng tới" ấy mà. Mà cả 7X đang đứng cổ vũ anh kìa. Anh còn đưa cả mối tình lịch sử của mình ra pub thì ko phải là mối tình trẻ con đâu anh nhỉ. Hehe, lại còn ghét 1 ngày trong 365 ngày vì một cô nữa chứ. Hí hí, đọc xong cái bài của anh, emmiu cứ ra sức ngắm nghía Chóc và tưởng tưởng ra cái cô bé thuỳ mị hùi xưa. Thảo nào, hồi xưa bà ta cặp tóc cho nên là đi hội chợ với mình bà ta cứ dắt tay mình vào hàng bán cặp với chun buộc tóc mà ngắm ...:)
    Thôi, anh Wendy chiến tiếp đi. Em hỗ trợ cho 1 tẹo, nhỉ? Emmiu biết cách cưa cẩm Chóc lắm mừ . (ưu tiên mỗi bác này thôi đấy nhá, các bác 7x khác đừng có alôxô đăng kí nhá. ).
    Hehe, cầu trời cho Chóc mải sang nhà mình chơi , không đọc được bài này. Nếu klhông thì mình chít mất.

    CHF muôn năm
    GOS muôn năm
  2. TUNGDAUTHANH

    TUNGDAUTHANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Choc ơi, đọc topic này tôi chợt nhớ tới thời cấp 3 của mình. Hồi đó thật tuyệt vời và tôi chúc Choc vẫn giữ cho mình nét riêng như thế. Nét riêng mà tôi vẫn chưa tìm được từ nào để diễn tả. Có lẽ anh bạn cũ của Choc đã bị nét duyên riêng của Choc đánh gục rồi. Chúc An Lành sau khi gặp lại Cố nhân.
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  3. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Wendy , hết bay bổng chưa, nhớ việc em dặn chưa, anh phải để lại cái gì đó cho mình chứ, anh share full thế này thì lần sau còn gì nữa đây.(--weeenddyyy cho em gặp mặt chị CHOC chút xíu nào--).
    <---------------Ôi kẻ đa tình trong biển tình------------------->
    Night Stars
  4. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, nhìn Choc ngượng quá chạy về nhà ôm bố mẹ kìa. Trời ạ, thay vì tự kiêu lại thấy mất mặt thế có chết không cơ chứ. Mất mặt vì người như tui ... hừ hừ hừ.
    Mọi người đổ xô vào xui Thanh làm lại từ đầu chứ có trêu Choc đâu, đừng bỏ 7x nha, nếu không thì Thanh lại mang tội lớn nữa thì chết. Làm ơn đi mà.
    To All : Nói thật là em cũng muốn làm lại từ đầu lắm nhưng mà không được đâu các bác ạ. Em có tặng nn bông hồng thì cũng phải vò nát nn lần thôi. Em biết lắm chứ. Các bác ủng hộ em, em cảm ơn, nhưng mà xin đừng làm Choc nếu không thì em lại lâm vào cảnh thất lạc bạn thân nữa thôi. Tội em lắm các bác ui.
    To Night_Stars : Rồi ông tướng ạ, đã có đá tập đâu mà.
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  5. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    chúc mừng Wendy tìm lại cố nhân!
    thế nhưng chỉ mong hiện tại 2 bạn làm bạn của nhau nhaaaaa
    và đừng vì những gì ko dzui mà ảnh hưỏng đến công việc lẫn việc riêng của nhau!
    tình bạn muôn năm!

    BachHop
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mầy hôm rầy bà chị lại bị cái chuyện của thằng em làm cho nặng đầu thêm.Sorry nhé!Bà chị hay Wendy có cần phuongmap lam cầu nối đưa thư thì cứ việc sai...phuongmap không nề hà đâu để chuộc lỗi chỉ mỗi tội phuongmap mồm hơi to thôi chỉ sợ lộ.Ghét những kẻ nào đáng ghét.
    Phuong St
  7. Nhocconvuive

    Nhocconvuive Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    hehhe...mối tình lãng mạn quáaaaaaaaaaâ......7x ủng hộ anh WENDY nhiệt tình đê.........làm lại đi anh W ơi....không gì là không thể mà.( trích lời bác Digs bên CHF )
    ý...Phương mập ơi, hình như hồi xưa tớ với ấy cũng học chung 3 năm cấp 3 nhỉ....cũng mẫy năm mới gặp lại nhau nhỉ.....hihihi.....ấy ko hồi tưởng gì kỷ niệm ngày xưa à....hâhhhahhaaaaâ ....just joke .....( đùa chút Phương mập nhé...đừng có tức nhé)

    Ho`..Ho`...Cuoi len cho doi them vui ve
  8. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng ... chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    Chúc hai người tái ngộ....hữu duyên thiên lý
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    THEO MÙA
    (Diệu Lý)
    Thời gian đi qua những mái đầu
    Mái đầu đi qua những vòm xanh trời hạ
    Thu nhẹ nhàng đi qua, xao xác lá
    Tàn. Rơi...
    Sẽ chẳng còn mùa hạ
    Cũng chẳng còn mùa đông
    Chẳng còn những đoá hồng
    Chẳng còn hoa đào nở
    Chẳng còn những bông cúc vàng rực rỡ
    Tàn. Phai...
    Duy chỉ còn tên người để lại !
    Hãy để cho Choc và bác Wendy tự nhiên đi mừ, các bác cứ vun vào cho Wendy thế thì ko chữa được bệnh ...đỏ da của Choc đâu.
    Choc ui, cứ bình tĩnh nhá!
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  10. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    em ko ngờ, bác wendy lại can đảm đến vậy. Hồi bé em cũng có để ý mấy bạn cùng lớp. Nhưng money thì ko có hái trộm hoa em ko dám kết cục là em vẫn chưa tỏ tình được với bạn nào cả chán quá. Cho đến giờ em vẫn đang mong có dịp tìm lại cố nhân như bác đây. Nếu trái đất của em tròn như của bác nhất định lần này em sẽ tỉnh tò bằng được.
    VAM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này