1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÁI ĐẤT TRÒN SẼ CÓ NGÀY TA GẶP NHAU

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cogaithoitrang, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    TRÁI ĐẤT TRÒN SẼ CÓ NGÀY TA GẶP NHAU

    Trái đất tròn, sẽ có ngày ta gặp lại nhau,
    E vẫn nhớ câu nói đó khi ta chia tay nhau từ anh.
    Và ko ngờ vào một buổi chiều thứ bảy giữa tháng 5 - một buổi chiều bất thường ..Gọi là bất thường cũng đúng thôi vì giưâ tháng 5 nóng chảy mỡ mà lại có gió mùa đông bắc ..- hay đó chính là điềm báo gặp a chăng ??????????
    Hai chị e đi lang thang cũng chán ,, sau 1 hồi cá nhau buổi chiếu phim và thế là vọt đến Mega xem phim ..
    Ổn định chỗ ngồi ...còn đang mải nhìn màn hình ?.thì bỗng thấy bóng dáng ai quen quen đi đến ?lại gần thì Đúng là trái đất tròn thật a nhỉ ???
    EM nhớ hồi xua đôi ta vẫn cùng nhau đi xem phim ,e thích nhất là xem phim ma và phim hài . Chỉ 2 thể loại này là e chịu xem .
    Và vào buổi chiều hôm nay sau 5 năm xa cách- 5 năm rùi a nhỉ .E và A cùng đc ngồi bên nhau xem chung 1 bộ phim hài ..chỉ khác là ngồi sát cạnh nhau mà tay ko trong tay?.
    Tiếc là Người con gái ngồi cạnh a cũng ko đc a hand in hand vì tại ??? ( hihi e bít tại E rùi )
    Nhưng e biết chắc A trái tim đang đập loạn nhịp như E phải ko?.
    Dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng e vẫn nhận ra a của e vẫn thế khuôn mặt bụ bẫm, giọng nói vẫn trẻ con như xưa ..hì ?.
    Và dù mắt chăm chú nhìn thẳng màn hình nhưng e vẫn nhận ra đôi mắt của a nhìn em ?..
    Sao a vẫn còn lúng túng dế thừong đến vậy khi gặp e ,, Tất cả đã là kỷ niệm đã là quá khứ ?.tưởng đã wen đã chìm theo thời gian .. Vậy mà gặp lại nhau trong 1 buổi chiểu tất cả như sống lại nguyên vẹn?
    Ngồi cạnh nhau cùng cười về 1 cảnh hài hước trong phim , rất gần mà cũng rất xa anh nhỉ ?
    Ko hiểu có bao nhiêu đôi có thể gặp nhau buồn cười thế này như A và E .
    Cảm xúc đến tràn ngập trong lòng và chỉ xin giữ lại trong suốt thời gian của bộ phim .
    Chỉ thế thôi a nhỉ ?Bước chân ra khỏi rạp là 2 ta lại tiếp tục hành trình của cuộc sống đầy bận rộn của riêng mình ????.Chúc a 1 cs vui vẻ và hạnh phúc ?.. và Trái đất tròn ?.............
    ????.
  2. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! Đúng trái đất tròn thật.Mình vừa muốn được như thế lại vừa sợ....
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hay gì mà hay. Thế thì buồn bỏ xừ ra. Được gặp mỗi tẹo thế về lại tổ lôi kỷ niệm ra mà gặm nhấm, buồn lắm hichic
  4. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hay là khen bài của người viết mà.Tất nhiên gặp lại sẽ khiến ta buồn nhưng không thể dối lòng đôi lúc cũng muốn biết tin tức muốn được nhìn thấy người ấy.đấy là điều hết sức bthường mừ
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    thay rạp chiếu phim bằng cái gì khác thì có hay ko nhỉ :D
  6. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    thế tại sao lại chia tay?
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Bác tưởng dang xem fin hàn quốc àh......thay cái giề mà thay......thế đuợc roài....típ tục đi bạn......
  8. Apophis

    Apophis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    còn em thì ,,, em kô muốn gặp lại anh nữa dù biết ...trái đất vẫn tròn
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy trái đất tròn seo em lại thấy noá méo nhể chả khi nèo gặp lại him.......
  10. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    @bien xanh86 : ko sợ đâu bạn, cảm giác cũng thú vị lắm..
    Tim đập nhanh môt chút, lâng lâng 1 chút .... hì hì

Chia sẻ trang này