1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trại Dưỡng Lão ???人 ?f>?f??f?!!!Già cả, sắp già cả, yêu già cả, nào thì vào hết đây! - Mừng Xuân Đin

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi okikAAkiko, 17/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Bạn về khi hội chưa đông, hẹn bạn lần tới
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chắc mấy mem mới phải làm bài giới thiệu thôi nhỉ, chẳng bít ai vào ai cả, híc.
  3. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Sau khi lết được từ núi Hồng Lĩnh, bắt đầu điểm đến tiếp theo, cuộc hồi hương về cội nguồn, thăm di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh. Đây không phải là lần đầu tiên mình đến nhưng sao khi nghe hướng dẫn viên giới thiệu vẫn thấy cảm động đến lạ.
    Trời mô xanh bằng trời Can Lộc
    Nước mô xanh bằng giòng nước Sông La
    Ai đã từng một lần ghé qua
    Không thể quên Ngã ba huyền thoại
    Nhã ba Đồng Lộc,
    Nơi khắc ghi biểu tượng 10 cô gái
    Sống kiên cường bám trụ ngã ba
    Thông đường cho những chuyến xe qua
    Hướng về Nam, một nửa mình Tổ quốc
    Các chị đã không hề lùi bước
    Hi sinh khi tuổi còn xuân xanh
    Giữa một thời bom đạn chiến tranh
    Để gìn giữ màu trời xanh quê mẹ
    Như tưởng nhớ 10 chị gái tươi trẻ
    Nơi ngọn đồi các chị đã ra đi
    Xanh bốn phía gió bạch đàn ru hát
    Hãy đặt ở ngã Ba những bông hoa đẹp nhất
    Để cả thế giới này đều biết
    Như tuổi các chị, Ngã Ba thành bất diệt
    Với muôn đời, sức sống của tình yêu!!!
  4. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Người nì thì bảo trông mình quen quen
    Giừ thì quen thật rồi nhá
    Hì hì, em chào anh ạ
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Giới thiệu à, ừ thì giới thiệu
    Mem mới đây, năm nay chưa từng gặp ai trong hội
    Cái gì phải già cứ già, cái gì trẻ cứ trẻ
    Cho xin 1 suất thang máy nhé
    Cho hỏi thêm cái, đó ai biết cái hội chí hướng rẽ đâu mà chả nhìn thấy nhỉ
  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    He he, lúc nãy thấy anh Khoai và Tulinh lấp ló, hình như đọc mấy cục thơ con cóc của mình choáng đầu quá trốn mất ròy, định ném nốt lịch trình du hí thứ 3 điểm dừng tại Đền Củi nữa (kèm theo một cục thơ) nhưng thấy thương các Kụ già mắt mờ lẩm cẩm nên thôi, tạm dừng, ném vào sau vậy.
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Up bài xong mới thấy anh, em chào anh ạ. Hội chí hướng không cánh mà bay ròy, Mod Fẹt cứ gọi là như ma, lúc ẩn lúc hiện, kéo theo luôn nhà xuống âm ti địa ngục ròy anh ạ. Lần này là mất dạng luôn chẳng còn lấy một viên gạch vụn nào cả. Híc, đúng là năm mới chiến thuật mới, cao tay.
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em vẫn đây mà chị.
    Em không thích văn thơ và tâm hồn cũng không lãng mạn nên không có bình luận thôi mà.
  9. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bé liutiu trông đáng yêu ghê cơ, cả sakura nữa, akiko thì nhí nhảnh
  10. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh Đẩy thì đổ hứa thì xì mà hôm qua cũng thấy mặt đâu cả nhà nhi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này