1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trại Dưỡng Lão ???人 ?f>?f??f?!!!Già cả, sắp già cả, yêu già cả, nào thì vào hết đây! - Mừng Xuân Đin

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi okikAAkiko, 17/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trainghe

    trainghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Sang cập nhật thông tin bên Bính Thìn em ạ.
  2. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Đã cập nhật bên Bính Thìn. Thôi không có việc gì nữa, giờ về đi đón chồng con nữa. Chào mọi người nhá
  3. trainghe

    trainghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chộp được bông hoa này bên Topic hoa, nhìn cứ mê hồn:
    [​IMG]
    PHONG LỮ _ GERANIUM
    Phong lữ màu sẫm - u sầu
    Phong lữ lá sồi - Tình bạn chân thành
    Phong lữ đỏ hoặc hồng - Ưu ái
    Phong lữ đỏ tươi - An ủi, vỗ về
    Phong lữ - hay có người còn gọi là Phong lữ thảo, Thiên trúc quỳ - là loại hoa được trồng trong vườn, có những bông hoa màu sắc khác nhau và đầy lôi cuốn, có lá hình thùy. Trong tiếng Anh, nó được gọi dưới tên Geranium do xuất xứ từ chữ Hy Lạp "geranos" nghĩa là con sếu, vì trái của loại cây này trông tương tự như mỏ con chim sếu, và do vậy nó còn có biệt danh là Cranesbill (mỏ sếu ). Có truyền thuyết cho rằng sỡ dĩ Phong lữ chủ yếu có màu đỏ hoặc hồng, đó là vì Mohanmmed (đấng tiên tri Ả rập, người sáng lập đạo Hồi ) có một lần phơi áo trên một luống hoa Cẩm quỳ. Những bông hoa liền đỏ bừng lên vì hãnh diện va không bao giờ mất đi sắc đỏ đó. Ở vùng Địa Trung Hải, loài hoa này mọc trên những bức tường đá hoặc túa ra từ những chậu bằng đất nung, và màu sắc đỏ hồng của vô số các cánh hoa này dễ tạo ra trong lòng người tâm trạng tưng bừng của những ngày lễ hội .
    Em tôi kiều lệ mất rồi
    Hoa phong lữ thảo anh bùi ngùi trao
    Bến sông em đã xa vời
    Đóa hoa hiu quạnh bên trời nhớ thương
    ROBERT BOWNING, 1812-1889
  4. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Không đâu, lo lắm, lo lắm
    Phải biết bao giờ được tại ngoại để còn biết có thêm bao nhiêu nick nữa thì đủ dùng chớ, tính quay vòng cho nó đều mà
  5. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Chài ui cứ chơi xả láng đi lìu tìu quá, chết lại thịt, treo nick nài ta có nick khác sợ jề
  6. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Thôi, vui chơi thế đủ roài, em rút vào hoạt động bí mật đây, chào cả nhà.
    Chơi nhiều quá bị trừ lương thì chết, hờ hờ, làm việc tý thôi
  7. trainghe

    trainghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, mình thì lại xả láng nốt hôm nay cho đã, từ ngày mai đố mà lên đây được, máy tính của mình hình như bị xếp khoá hết mấy trang chơi ròy, híc.
  8. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Chài thương chị mìn quá ,
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có ngải cíu thôi, có ăn không?.
  10. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Phải tay Khoai thì sao? Chắc là mua sẵn dự trữ rùi nên ko sợ chứ gì? Khoai thích được 3 ngày thì cứ nói với Fẹt. Fẹt mẫn cán lắm, cho ngay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này