1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trại Dưỡng Lão ???人 ?f>?f??f?!!!Già cả, sắp già cả, yêu già cả, nào thì vào hết đây! - Mừng Xuân Đin

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi okikAAkiko, 17/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Thật ra anh nghĩ rất đơn giản
    Bởi muốn em vui mới chuyển hoàn
    Thay dăm câu câu chữ cho vui vẻ
    Ngờ đâu sự việc khác hoàn toàn.
  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Đầu xuân khai bút em nào ngăn
    Cũng không trách cứ chuyện đạo văn
    Chỉ nhắc nhở anh đừng gieo bậy
    Vần thơ u ám liệu hay chăng?
  3. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Anh cảm ơn em một lần nữa.
    Thôi nhé từ đây anh đã chừa
    Đầu năm chúc em luôn trẻ đẹp.
    Mỗi giờ, phút còn xinh hơn nữa.
    Được con_lua_biet_bay sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 18/02/2007
  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Xinh thì chả dám vẫn cảm ơn
    Bố mẹ chút chăm cũng vuông tròn
    Lớn lên hơi xấu, hơi khô khốc
    Nhưng mừ ngắm kỹ cũng ngon ngon!
  5. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Ôi em Aki sao khiêm tốn thế
    Em xinh như vậy, ai thấy chả mê
    Huống gì bố mẹ đã chăm sóc
    Làm anh nhìn thấy cũng "phê phê"
  6. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Xét thấy trình thơ anh lên ghê
    Vậy nên hãy nói cám ơn đê
    Thơ thơ thẩn thẩn giờ nông nỗi
    Nhìn con gái xấu cũng phê phê!
  7. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Xấu hổ quá, anh đâu có dám
    So, đọ trình thơ với em Aki
    Trình thơ anh một, em Aki tám
    Thế còn so đọ cái nỗi j
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Aki đang chơi 123
    Thi thoảng nhòm qua ngó cửa nhà
    Thấy anh thơ thẩn nên đối đáp
    Nào hay anh lại nịnh quá nha!
  9. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Ôi thơ thẩn nhiều thành thẩn thơ
    Mơ mộng viển vông tự bao giờ
    Anh mơ ngày cưới Aki làm vợ
    Thế nên anh mới thành thẫn thờ
    Được con_lua_biet_bay sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 18/02/2007
  10. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Ai mà dám nói em Aki xấu
    Anh xin địa chỉ, thuê đầu gấu
    Dạy cho bài học, biết lễ độ
    Ai bảo dám chê em Aki xấu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này