1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trại dưỡng lão - Những định kiến

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anhtuctrang, 17/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Trại dưỡng lão - Những định kiến

    Hôm nay đi cổ vũ một người bạn tham gia chưong trình ước mơ của tôi, các thí sinh dự thi phải tổ chức một cuộc đấu giá 7 bức tranh để quyên góp tiền cho đồng bào bị lũ lụt và các trẻ em tật nguyền, khó khăn...

    Trong 7 bức tranh được đấu giá có một bức chụp trong trại dưỡng lão ở Từ liêm: hình ảnh một cụ ông tay chống cằm đang đăm chiêu suy nghĩ ( gọi là cụ thì hơi quá vì nhân vật ở tuổi trung niên thì đúng hơn) ....

    Vấn đề là ở chỗ MC giải thích bức tranh phản ánh định kiến của xã hội VN về việc đưa cha mẹ vào trại dưỡng lão .....

    Một vài ý kiến chưa chấp nhận chuyện đưa bố mẹ vào trại dưỡng lão ..... Thực ra việc để cha mẹ vào trại dưỡng lão cũng đâu có gì là xấu xa, vì ở trong đó người già có bạn, họ tâm sự, chuyện trò ... như thế còn tốt hơn là để cha mẹ ở nhà một mình, chẳng nói chuyện với ai, suốt ngày im lặng như một cái bóng ... rồi lại bị con cháu cho rằng lẩn thẩn, rite?
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi, người Việt mình luôn sợ: "nếu đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão thì sẽ bị mọi người - xã hội đánh giá là bất hiếu".v.v.. Nhưng thực tế ra, việc bố mẹ ở cùng mà con cái không quan tâm thì còn tệ hơn
    Thầy u ở nhà cũng lớn tuổi nhưng có lương hưu và nhà, lại có bạn đi chơi nói chuyện.. v.v.. đưa vào Viện làm giề

  3. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Tui có nghe kể về một chuyện, người này có hai người con, nhưng thương con gái hơn, thấy con trai làm ăn tấn tới nên để lại tài sản cho con gái nhiều hơn và ở với con gái. Nhưng rồi, chả ai lường được chữ ngờ, chồng của cô con gái làm ăn phá sản, thấy con mình ko nuôi nổi mình nữa thì đành nhờ con trai nuôi, nhưng ông này tức vụ mẹ chia tài sản nhiều hơn cho con gái nên nuôi bà lão như kẻ ăn xin, cứ sáng khi đi làm thì đuổi bà ra ngoài đường, đi đâu thì đi cho đến khi chiều về mới cho vô nhà, lại còn chỉ cho ăn cơm thừa nữa, tui nghe kể mà ko hiểu người đàn ông này có hiểu chữ hiếu là gì ko nữa, tui nghĩ, những trường hợp như thế này thì trại dưỡng lão đúng là nơi lý tưởng cho các ông lão bà lão. Mình cũng nên có cái nhìn thoáng về việc đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão.
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cụ con cái nuôi ở nhà nhưng coi như một cái nợ, dằn hắt, hoặc nói nặng nói nhẹ, những cụ như vậy thà để trong trại dưỡng lão còn có bạn, còn được nói chuyện với người khác. Nhiều khi đi đường nhìn thấy những cụ già trông lọm khọm, già lắm rồi mà vẫn phải đi bán hàng rong, đi ăn xin hay ngồi ở bờ tường, ko có cái ăn, nhất là trời rét thế này, tại sao ở VN mình chưa có những chỗ để các cụ vào ở nhỉ, nhìn thấy mà thương.
  5. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Thì tất nhiên trong trường hợp này là ko roài, dưng mờ có hoàn cảnh chỉ còn có một thì seo? ko có bạn thì thía nèo? mờ người già thì chỉ thik trò chuyện thôi.... điều này giải thik tại sao ông bà ở quê chỉ lên thăm con cháu được một vài ngày là đòi về.
    Mai sau mà già chắc cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần vào ở trại dưỡng lão thôi, lúc ấy sự khác biệt giữa 2 thế hệ nhiều lắm, ở với con cháu làm phiền tụi nó, vào dưỡng lão tha hồ xì pam, vui hơn nhiều
  6. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xã hội đây, cô anhtuc cũng rắc rối phết nhỉ . Quan điểm này thì mỗi người có một cách nghĩ, một hành động, dựa trên nhiều lý do khác nhau.
    Riêng bản thân tôi thì không bao giờ đưa bố mẹ mình vào Viện Dưỡng Lão với bất kỳ lý do gì và bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra.
    Bản thân mình cũng mong muốn không bao giờ con cái đưa mình vào VDL (cái này thì hi vọng thôi, vì không tự quyết định được )
  7. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chuyện, bình thường thôi
    Đúng là mỗi người một suy nghĩ, ở đất nước mình việc đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão còn mới mẻ và nhiều định kiến.
    Chẳng ai nói trước được điều gì
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nói là không sao đâu. Nhưng mà đố đứa dám làm cái việc đấy đấy.
    Mình thì không bao giờ đưa các cụ ra viện Dưỡng Lão. Con cái có chữ hiếu không mà bỏ cha mẹ ở với toàn người xa lạ.
  9. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
  10. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này