1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trại dưỡng lão - Những định kiến

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anhtuctrang, 17/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nhà mình thuộc thế hệ cũ, cho nên mình không bao giờ có ý nghĩ đưa các cụ vào viện dưỡng lão - sẽ không quen được đâu.
    Còn mình ấy hả, mình thích sau này được ở viện dưỡng lão để còn sì pem sì péc, tán phét tán lác trước mặt các cụ bà
  2. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ ko phải đố, vì thực tế đã có rồi, Hà Nội đã có VDL. Có cầu ắt có cung.
    Nói chuyện với một số người bằng tuổi bố mẹ mình, một số cũng có tư tưởng khá tiến bộ, họ luôn sẵn sàng vào VDL để sống tuổi già, ko nhờ vả nhiều vào con cháu.
    Để cha mẹ sống trong VDL ko phải là ko có hiếu, đơn giản là họ ko có thời gian để chăm sóc cha mẹ chu đáo hoặc họ sống ở nước ngoài mà ko có điều kiện đưa cha mẹ sang. Còn chuyện người xa lạ uh? Đôi khi chính những người xa lạ ấy lại còn hơn cả ruột thịt.
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Các cô cứ lo xa.
    Nếu phụ huynh nào muốn vào đó, thì con cái có ngăn cũng không đươc, ngược lại phụ huynh nào không muốn vào - đứa con muốn vứt oạch một cục tiền ra để khỏi phải chăm sóc chúng nó cũng cứ đưa vào - lúc đó các cụ sức yếu rồi, cưỡng lại chúng nó làm sao được
    Các vấn đề trong xã hội có liên quan tới tình cảm gia đình hầu như là vấn đề nhạy cảm đối với mỗi người. Không ai áp đặt cho ai được điều gì cả, mọi người nghĩ thế nào tốt thì cứ làm thế đó. Anh nghĩ cô Anhtuctrang nên nhờ Mod chuyển topic này sang Thảo luận để chiến cho nó máu

  4. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn a đã có ý kiến, cô anhtuctrang nghĩ đây là 1 trong số các vấn đề của cuộc sống, cứ để nó đây thôi
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ờ, thế cô anhtuctrang thi thoảng cho anh vào bình loạn cái nhể, anh ít đóng góp được bài hay chứ bài dở thì anh nhiều năng khiếu lắm
    Nhân thể nghĩ ra cái gì về VDL cho đỡ mang tiếng spam nhỉ À, anh cứ đặt gạch đã, đợi cô đồng ý thì vào nói cũng chưa muộn, nhỉ

  6. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với chị Tuyền, nhân viên làm việc tại Viện dưỡng lão Garden Grove Convalescent Hospital
    Etcetera
    ETC: Thưa chị Tuyền, xin chị cho biết công việc của chị tại viện dưỡng lão này?
    CT: Tôi làm việc ở đây được 4 năm. Ở viện dưỡng lão này có tới 70% là người già là Việt Nam. Có một cụ cao tuổi nhất là 100, người Việt, tên là Dương Lầu.
    ETC: Đối với những người cao niên Việt chúng ta, khi họ đến viện dưỡng lão, tâm trạng họ ra sao, nhất là đối với quan niệm Á đông của chúng ta, khi cho rằng gia đình hợp quần, hay ?oTam Đại đồng đường??
    CT: Phần lớn các cụ cao niên vào đây, dĩ nhiên là do sức khoẻ cần được các y tá, nhân viên chăm sóc thường xuyên. Thứ hai là do hoàn cảnh gia đình, con cái bận rộn không thể có đủ thời gian để lo cho các cụ. Trong đời sống ở Mỹ, nhiều khi tiền bạc không phải là vấn đề, nhưng thời gian mới là điều đáng kể, do đó, phần con cái phải buộc lòng để cha mẹ vào viện dưỡng lão, tôi nghĩ không có cách nào khác. Về phía các cụ, phần lớn hiểu được hoàn cảnh, thì tinh thần cũng như sức khoẻ tiến bộ lên rất tốt. Một số nhỏ thì quen sống với gia đình, khi vào viện thì thường muốn về lại nhà, rồi hay tủi thân, không chịu hoà đồng với môi trường mới. Sức khoẻ của các cụ đi xuống nhanh chóng.
    ETC: Chị nghĩ về phía gia đình nên làm gì để đỡ gánh nặng cho viện dưỡng lão?
    CT: Ngoài mặt tài chánh, lo về chi phí ăn ở là bổn phận chung của các con cái, tôi nghĩ phần gia đình, con cái nên thu xếp để đến thăm nom các cụ nhiều hơn, lâu hơn và tỏ ý gần gũi cha mẹ, ông bà nhiều hơn. Ở đây, tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cũng khá đau lòng, là con cái đến thăm cha mẹ, chỉ ngó qua loa, sơ sơ cho có, rồi về. Nhân viên chúng tôi cũng chỉ có vài người, làm sao chăm sóc từng ly từng tí những nhu cầu của mỗi cụ. Do đó, không làm sao gọi là đầy đủ cho từng cụ. Các nhân viên, y tá ở đây có thể nói là rất có lòng, rất thương các cụ, nhưng làm không xuể. Do đó, như tôi nói, mặc dù đã giao cho Viện chăm sóc các cụ, nhưng tình cha con, bố mẹ, ông bà ruột thịt đến với nhau, gần gũi nhau, không ai có thể làm thay cho 100% được. Sự hợp tác gia đình với viện là rất tốt.
    ETC: Chúng tôi quan sát thấy không khí sinh hoạt, cơ sở phòng ốc và nhất là không gian của Viện dưỡng lão rất đầy đủ, sạch sẽ, cuộc sống các cụ cũng đầy đủ khi có nhiều phái đoàn thăm viếng?so với hoàn cảnh khó khăn của giới cao niên Việt Nam ở đây với những nơi khác, chị nghĩ các cụ cũng được chăm sóc đầy đủ hơn, phải không?
    CT: Nhiều người khi ghé thăm, cũng có chung nhận xét tương tự như đây, như chúng tôi nói, nhân viên chúng tôi rất chú trọng đến các cụ, tạo cho các cụ một cảm giác ?onhư ở nhà? hoặc ?onhư ở Việt Nam?. Đây là việc rất cần đối với các cụ.
    ETC: Còn về thực phẩm, các cụ có được ăn những món ăn Việt Nam không?
    CT: Khoản thực phẩm, ăn uống thì rất đầy đủ, bổ dưỡng, nhưng rất tiếc không có thường xuyên là đồ ăn Việt Nam. Thành ra, chúng tôi nghĩ nếu gia đình thương các cụ, có thể mang thêm đồ ăn Việt Nam vào cho các cụ dùng thêm thì tốt nhất.
    ETC: Còn lịch trình thăm các cụ thì sao?
    CT: Viện mở cửa mỗi ngày, muốn vào thăm lúc nào cũng được. Chúng tôi luôn luôn mở rộng cửa đón các phái đoàn thăm viếng của các hội từ thiện, các tổ chức tôn giáo tới làm lễ, giảng đạo cho các cụ.
    ETC: Làm việc 4 năm ở đây, chị nghĩ gì về tuổi già ở Mỹ?
    CT: Thú thật với anh, tôi thấy nhiều hoàn cảnh không cầm được nước mắt, tôi thấy tuổi già sao buồn quá. Không muốn mình?già chút nào. Sống tuổi già mà mạnh khoẻ thì không đến nỗi. Còn yếu, bệnh thì thật là khổ, tôi không nghĩ nên kéo dài sự khổ cho mình và còn liên lụy tới các con, các cháu. Tuy nhiên, ai mà tránh khỏi tuổi già, phải không anh?
    Trích từ báo Vietweekly
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có hai mặt mà. Vấn đề là mọi người nghĩ về nó như thế nào thôi/
    Là iem, sau này cứ hỏi ý kiến các cụ, các cụ thích thì cho các cụ vào, không thích thì các cụ lại về... Có sao đâu
  8. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thích, ở nhà quê, có ruộng vườn, gà vịt, hàng xóm láng giềng vui hơn
  9. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Nghe từ trại dưỡng lão mà giựt hết cả mình
    Tự nhiên nảy sinh ra ý tưởng: sao bọn trẻ con có nhà trẻ, mà sao người già không có hội già nhỉ
    Trong giờ hành chính, con cái đi làm, cháu chắt đi học thì các cụ có thể thảnh thơi đến đó vui chơi, ngoài giờ hành chính lại vui vầy với con cháu nhề
    Ke ke

  10. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ko có con cái ở cùng phải ở một mình cũng chán lắm. Tớ thử dồi

Chia sẻ trang này