1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trại Dưỡng Lão - Yêu Già - Quý Trẻ - Và những đam mê bất tận!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Vn_Sakura, 25/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cửn thựn,thằng này bị ghẻ mãn tính.
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nói thế ai biết đâu với đâu mà sợ, tối hôm đó soZi Cưng là anh đi ra ngòai nhưng hok có mang máy chứ hok có đi Off ẹp ji hôm đó cả, về thấy tin nhắn nhắn lại mờ hok thấy Cưng nói ji nên đ0án là ngủ ròai , mờ anh thấy mình cũng chẳng hóng mấy, hok tin hỏi anh Chung điêu mà xem ,hé hé
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đi Tắm đi cho đỡ nóng
  4. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Này,a đek biết chuyện của cô chú nhé.Đừng có lôi a vào.Mà hôm đó chú về sớm thế nhỉ?
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    ai là anh em với nhà ông!
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hôm nèo mà về sớm cơ hả anh, có mà anh hok đến, cái hôm Off ở set Up chờ anh đến hok thấy, còn hôm sau em đi chém gió anh ạ nên hok bon chen đc, à mà vợ em đi hôm đó ròai còn jì
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Chơi nhau, cũng chẳng cần phải tô vàng khè vàng khẹt thế đâu anh, em vốn dĩ được mọi người khen thông minh, sáng trí lém ạ
    DKhoai đúng nghĩa D Hoài
    Đi đâu cũng muốn leo đầu người ta
    Nhưng nào ngờ cứ xông pha
    Khoai càng lún bại, xin tha đến cười

    Mải ném đá với anh Yếu, giờ mới đọc được cái này, hức
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Anh đã tránh ròai cô còn vác cái từ đó vào,
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hít ơi đừng nghe minh_tien xui dại, tắm nhiều nhạt hết cả chịt đới ()
    Bận quá Vào hóng cái rồi lại chạy
  10. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà ạ.Lâu lắm em mới về thăm nhà,nhà mình dạo này vui ghê.
    Nhìn ảnh mà thấy tiếc đứt cả ruột.Em khóc đây,đừng ai dỗ em nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này