1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai già tư vấn tình củm, anh em trợ giúp tí nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chatchit, 05/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chatchit

    chatchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trai già tư vấn tình củm, anh em trợ giúp tí nào???

    Tình hình là mình năm nay cũng đã băm rồi. Đang tán một em cũng sắp băm. Mình quen em được 2 năm rồi, nhưng mới chính thức tấn công cách đây khoảng 4 tháng. Tính em nhí nhảnh, nhưng rất cươg quyết. Giai đoạn đầu rủ đi uống nước nói chuyện rất vui. Thế rồi mình tấn công mạnh hơn, đến nhà chơi hàng tuần, em tiếp đón rất vui, cả bố mẹ em cũng vậy. Sau đó là các cuộc điện thoại dài cả tiếng đồng hồ trong thời gian mình đi công tác. Em cũng tâm sự chuyện trước đây từng yêu một người nhưng chẳng đi đến đâu. Mình ok ngay và nói luôn t/c của mình. Sau đó thì rủ em đi uống nước buổi tối em nhất quyết từ chối, chỉ đi ban ngày.
    Một hôm vào ngày thứ 7 mình đến chơi nhưng ko nhắn tin trước như, em có vẻ hơi giân nói: Anh đến mà ko báo trước làm em hẹn bạn rồi. Mình mới nói vậy anh chở đi luôn với bạn em? Em ko đồng ý và rút điện thoại alo cho bạn ngay hoãn đi chơi vì lý do trời mưa (may quá trời có hơi mưa), tất nhiên đó là bạn gái thôi. Mọi lần mình đến chơi thì hay nhắn tin báo trước, chả hiểu lần này lại quên.
    Thế rồi đang nói chuyện vui vẻ thì nhà em có khách, mà tầm mình lại chưa được lên phòng em thế là đành chạy ra sân đứng lớ rớ một lúc. Mình mới nói với em là đi ra quán cafe gần nhà nhưng em nhất định ko đi.
    Tính mình thì từ trước đến giờ cũng hơi cương, đến nhà bạn gái bao giờ cũng vào nhà đàng hoàng chứ ko bao giờ gọi í ới hay đứng ngoài sân bao giờ. Thế là bèn nói với em: Để hôm khác anh sang chơi, đứng ngoài sân thế này ko tiện lắm.
    Ra về bình thường, rồi đột nhiên nhận được tin nhắn trời giáng: Em xin lỗi anh nhưng mà em chỉ coi anh là bạn, có thế hôm nay em làm anh ko vừa lòng mong anh thông cảm.
    Đất như sụp dưới chân mình, bèn nhắn lại và hẹn gặp nhưng em nhất quyết không cho gặp.
    Mình bèn đường đột sang nhà chơi thấy em vẫn tiếp đón bình thường. Thế rồi mình về nhà và nhắn một loạt tin nhắn bấy giờ em mới dội một tin repply với nội dùng đại loại là: Anh sang nhà em đường đột và nhắn tin thế này em ngại lắm, và chỉ coi anh là bạn thôi.
    Lại một lần nữa đất sụp dưới chân. Mấy hôm sau mình mới nhắn lại hỏi thăm em thì em có nhắn tin trả lời bình thường nhưng ít đi, nhưng ko bao giờ quên chúc nice day, nice weekend, nice holiday.
    Sau kỳ nghỉ về mình mua quà và định mang đến nhà em nhưng em lại từ chối vào tối thứ 7 và nói là bận. Mình mới đánh liệu nói vậy ngày mai nhất định anh sang nhà em dù em có nhà hay ko? Thế là em lại nhắn tin nói rằng em không thích thế, mong anh hiểu em.
    Mình thấy bế tắc quá, mình trông bên ngoài cũng tạm, ăn nói ổn. Thú thật từ trước đến giờ cũng tán vài em đổ kềnh vì , nhưng quả thực các em trước chưa tán đã đổi rồi nên chưa chịu khổ như lần này đâm ra càng hoang mang.
    Anh em xem ca này còn thuốc chữa không nhỉ? Vì mục đích của mình là lấy vợ đàng hoàng. Nếu thực sự không còn thuốc chữa thì đành chào và bổ lưới đám khác vậy /?
  2. chatchit

    chatchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mình năm nay cũng đã băm rồi. Đang tán một em cũng sắp băm. Mình quen em được 2 năm rồi, nhưng mới chính thức tấn công cách đây khoảng 4 tháng. Tính em nhí nhảnh, nhưng rất cương quyết. Giai đoạn đầu rủ đi uống nước nói chuyện rất vui. Thế rồi mình tấn công mạnh hơn, đến nhà chơi hàng tuần, em tiếp đón rất vui, cả bố mẹ em cũng vậy. Sau đó là các cuộc điện thoại dài cả tiếng đồng hồ trong thời gian mình đi công tác. Em cũng tâm sự chuyện trước đây từng yêu một người nhưng chẳng đi đến đâu. Mình ok ngay và nói luôn t/c của mình, em có nói rằng thích hành động hơn là nghe lời nói không. Sau đó thì rủ em đi uống nước buổi tối em nhất quyết từ chối, chỉ đi ban ngày.
    Một hôm vào ngày thứ 7 mình đến chơi nhưng ko nhắn tin như mọi lần trước, em có vẻ hơi giận nói: Anh đến mà ko báo trước làm em hẹn bạn rồi. Mình mới nói vậy anh chở đi luôn với bạn em? Em ko đồng ý và rút điện thoại alo cho bạn ngay hoãn đi chơi vì lý do trời mưa (may quá trời có hơi mưa), tất nhiên đó là bạn gái thôi. Mọi lần mình đến chơi thì hay nhắn tin báo trước, chả hiểu lần này lại quên.
    Thế rồi đang nói chuyện vui vẻ thì nhà em có khách, mà tầm mình lại chưa được lên phòng em thế là đành chạy ra sân đứng lớ rớ một lúc. Mình mới nói với em là đi ra quán cafe gần nhà nhưng em nhất định ko đi.
    Tính mình thì từ trước đến giờ cũng hơi cương, đến nhà bạn gái bao giờ cũng vào nhà đàng hoàng chứ ko bao giờ gọi í ới hay đứng ngoài sân bao giờ. Thế là bèn nói với em: Để hôm khác anh sang chơi, đứng ngoài sân thế này ko tiện lắm.
    Ra về bình thường, rồi đột nhiên nhận được tin nhắn trời giáng: Em xin lỗi anh nhưng mà em chỉ coi anh là bạn, có thế hôm nay em làm anh ko vừa lòng mong anh thông cảm.
    Đất như sụp dưới chân mình, bèn nhắn lại và hẹn gặp nhưng em nhất quyết không cho gặp.
    Mình bèn đường đột sang nhà chơi thấy em vẫn tiếp đón bình thường. Thế rồi mình về nhà và nhắn một loạt tin nhắn bấy giờ em mới dội một tin repply với nội dùng đại loại là: Anh sang nhà em đường đột và nhắn tin thế này em ngại lắm, và chỉ coi anh là bạn thôi.
    Lại một lần nữa đất sụp dưới chân.
    Thời gian sau đó mình vẫn nhắn tin hỏi thăm em thì em có nhắn tin trả lời bình thường nhưng ít đi, nhưng ko bao giờ quên chúc nice day, nice weekend, nice holiday.
    Sau kỳ nghỉ về mình mua quà và định mang đến nhà em nhưng em lại từ chối vào tối thứ 7 và nói là bận. Mình mới đánh liệu nói vậy ngày mai nhất định anh sang nhà em dù em có nhà hay ko? Thế là em lại nhắn tin nói rằng: Em không thích thế, mong anh hiểu em.
    Mình thấy bế tắc quá, mình trông bên ngoài cũng tạm, ăn nói ổn. Thú thật từ trước đến giờ cũng tán vài em đổ kềnh , nhưng quả thực các em trước chưa tán đã đổi rồi nên chưa bao giờ chịu khổ như lần này đâm ra càng hoang mang.
    Anh em xem ca này còn thuốc chữa không nhỉ?
    Mục đích của mình là kiếm một cô vợ đàng hoàng chứ không chơi bời gì vì năm nay cũng đã băm rồi, mà em thì cũng 28 tuổi chứ không còn trẻ nữa.
    Nếu thực sự không còn thuốc chữa thì đành chào và bổ lưới đám khác vậy ?
    Được chatchit sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 06/07/2009
    Được chatchit sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 06/07/2009
  3. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    địch kiêu binh 1 chút thôi
    bác cứ để em ý bình tâm 1 thwòi gian rồi quay lại chiến tiếp
    chứ giờ mà hung hăng xông vào là dễ gây kích động với e, hậu quả khôn lường bác ah
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    hix Tội pác là xoắn quá thể khi cáo vừa mới nắn gân. Tán em sắp tuổi băm này thì phải lạnh lùng như con thách sùng thì mới hịu quả. Uh gái thích làm bạn thì làm bạn. Giờ cứ đến chơi với bố mẹ của bạn và hỏi thăm sức khỏe của bạn thôi . Cứ tấn công bố mẹ của bạn xem thế nào, nếu bố mẹ bạn siêu lòng trước pác là có cơ hội thành công trong phi vụ này. Gái ko thích đi cafe tối thì ta mời đi vào ban ngày rồi rủ đi coi film, đi píc níc tăng cường quan hệ giao lưu bạn bè. rần rần rồi tính típ Gái sắp tủi băm mà pác oánh trúng tâm lý thì dễ ợt í mà. Chúc pác thành công và mã đáo thành công, kiếm vợ như í
  5. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rõ đến thế này rồi thì cố làm gì nữa hở bác? Nhất là đã quen nhau lâu trước khi tán tỉnh cơ mà. Thôi, thành thật khuyên là đi kiếm mối khác, băm rồi, thời gian không còn nhiều nữa đâu ạ, tập trung vào chuyên môn đi!!
  6. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Giai già rồi mà chả có tí lịch sự nào, cử xử như 1 thằng trẻ trâu hiếu thắng. Thứ nhất ông đã phải ng y nó éo đâu mà bất ngờ xuất hiện rồi đòi nó đi chơi bằng được, gái nó đã k đồng ý thì thôi phép lịch sự tối thiếu là ok hẹn em hôm khác chúc e đi chơi vui vẻ, đằng này cứ xấn xổ đòi bằng được. Haizzz hỏi khí không phải ông anh là dân bốc vác hay lái máy xúc thế ( trêu tí đừng giận ).
    Qua sự việc vừa rồi mất điểm quá, việc làm bây giờ là nt xin lỗi nó đi, hẹn nó 1 hôm khác hôm nào mà nó không bận, haizzz nhìn chung cái kiểu thô lỗ thế này chả biết lúc cafe chém gió có phun nước bọt vào mặt e nó không ha ha
  7. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Dài quá e ko đọc nhưng bác mà thích thì cứ múc mạnh vào
  8. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Không nên quen ai là vội vàng hỏi xem có thể làm vợ anh không?
    Hãy kiên nhẫn chờ đợi nhé.
    Chúc may mắn!
  9. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Híc,
    Theo em thì bác cứ lượn đi 1 thời gian đã, ko nhắn tin chát chít gì cả, nghe ngóng tình hình đã!
    Em tin là kiểu gì thì em ý cũng liên lạc lại (mms) với bác ngay ấy mờ!
  10. langlebenem

    langlebenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bỏ bẵng 1 time quay lại tán là đổ bác ợh

Chia sẻ trang này