1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRAI HA NOI VA TRAI SAI GON, AI DEP TRAI HON?GIOI HON VA CHUNG THUY HON?

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Crazymouse, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    So sánh con trai của 2 miền thì có thể so sánh như thế này:
    - Về nhan sắc: con trai thì thường không nói về sắc đẹp, nhưng công bằng mà nói thì con trai lẫn con gái Hà Nội đều đẹp hơn người Sài Gòn.
    - Về học tập: Các bạn cứ so sánh các trường đại học Quốc gia Hà Nội với Sài Gòn, hoặc các trường chuyên như Chu Văn An, Amsterdam với Lê Hồng Phong thì sẽ thấy sự khác biệt là các học sinh, sinh viên ngoài Bắc giỏi hơn trong Nam nhiều.
    - Về âm nhạc: thì so sánh Nhạc viện Hà Nội với TPHCM cũng thấy Hà Nội giỏi hơn. Ở Hà Nội có nhiều ca sĩ, nhạc sĩ xuất sắc hơn Sài Gòn.
    - Về thể thao: có thể là tương đương.
    - Về truyền thống văn hóa, lễ giáo: thì Hà Nội vẫn hơn. Ví dụ như là ai cho cái gì thì lúc nào cũng đáp một cách lễ phép là "cháu xin ạ" hà là lúc nào cũng "gọi dạ", "bảo vâng" một cách rất tự nhiên và đàng hoàng.
    Nhận định chung thì người Hà Nội giỏi hơn Sài Gòn.
    Nhưng nếu bàn về thái độ sống, tính cách thì người Hà Nội, đặc biệt là giới trẻ ngày nay rất tệ hại: Ăn ở rất là dơ dáy bẩn thỉu như một con chuột cống (đa số) (như là ăn đâu vứt đấy, ăn xong không biết dọn dẹp để nồi niêu chén bát lên mốc xanh mốc đỏ cho đến khi mốc không sống được nữa cũng vẫn để nguyên không hề dọn), sống không biết nhìn trước ngó sau (thiểu số). Ăn nói thì láo xược lúc nào cũng xưng "bố" như "****** là thế này, ****** là thế nọ", lúc nào cũng sẵn chữ "*** mẹ" ở đầu môi (xin lỗi các bạn, vì từ này là từ đặc trưng, không thể viết tắt được). Nhiều người rất là ba hoa chính chòe + khoác lác, biết hay không biết gì cũng nói mà nói với cái giọng cha chú, ra vẻ ta đây là giỏi giang ví dụ như là "anh nói cho chú mày nghe" hay đại loại như "chú mày cũng là tay khá, nhưng so với anh thì còn kém lắm", người Hà Nội gọi chữ này là "tinh vi, tinh tướng". Con người thì lười nhác không thể tả được. Cái này cũng một phần do người Hà Nội ngày nay quá nuông chìu con cái, hơn nữa là bận công ăn việc làm nên không dạy dỗ cho con cái.
    Con trai Sài Gòn mấy tính cách trên không phải là không có, nhưng cái mức độ thì không bằng, với lại con trai sài gòn thẳng thắn bộc trực hơn, ít có thái độ láo lếu.
    Các bạn xin đừng trách tôi nói quá lời, bởi vì tôi đang ở India, sống chung và quen biết với hơn trăm người Hà Nội ở đây, đó là tính cách chung của tất cả những thằng con trai Hà Nội ở đây, và đó cũng là điều mà tôi cảm thấy rất thất vọng.
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 29/01/2004
  2. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Tui thật ko đồng ý khi drpth nói Hn học giỏi hơn SG.
    Dựa vào đâu mà bạn có thể nói như vậy? Tỉ lệ HS tốt nghiệp tú tài? Tỉ lệ đậu ĐH? Hay là số người đạt giải QG hay Quốc tế?
    Tỉ lệ đậu ĐH thì tui chưa thấy ai thống kê là SG dở hơn Hn cả. Về chuyện tú tài thì đương nhiên rồi, đề là do bộ ra mà, bộ thì lại toạ lạc tại HN, học sinh HN hơn SH là đương nhiên, giống như đang được chơi ở sân nhà mà thôi. Năm nào mà lại ko ồn ào vụ lộ đề tủ này, tủ nọ. Nói thiệt lúc tui thi TN, tui được cho 8 đề của môn Sử, trong đó đúng y chang được 1 đề
    Còn thi QG thì còn nực cười hơn nữa. Ở trong Nam, trường nào có tiền thì ráng ra Hn kiếm 1 thầy thường hay ra đề thi QG để mời vào dạy. 100.000/45 phút, bao thầy tiền KS, vé máy bay, đi lại và ăn uống, thế thì yên tâm lúc ra thi thế nào cũng trúng được từ 1 - 2 câu trong đề. Thế các bạn ở Hn được học thầy đó trong suốt 1 năm thì sao Bởi vậy KQ thi thì làm sao trong Nam hơn được HN, đã thua từ vòng QG thì cơ hội đâu mà lết tới Qtế????
    Bất công như vậy nên tui rất bực khi ai đó nói HN hơn SG về chuyện học hành. Thật là chịu ko nổi
    Còn chuyện học bổng thì ôi thôi, cứ rót đều đều cho HN, lâu lâu mới rỉ vài giọt cho trong Nam, hỏi thế có chịu đựng nổi ko . Tu nói là có kiểm chứng đoàng hoàng mới nói đó, ko nói bậy bạ đâu
    Nói về chuyện chung thủy thì tui nghĩ con trai SG hơn đứt rồi chứ. Ai lại ko biết con trai HN giỏi thế nào về chuyện mồm mép. Ối giời ơi, bị tán là con gái liêu xiêu ngay mà họ nói thế, ai biết họ đã có 1 kịch bản y chang cho mấy chục cô rồi chứ.
    Ặc ặc, còn chữ "Vâng cháu xin ạ" nữa. Hichic, khách sáo đến thế là cùng. Điềi đó càng chứng tỏ HN có "khiếu" về mồm mép
    Làm sao có thể nhận định chung là người HN giỏi hơn SG nhỉ???
    Âm nhạc HN gỏi hơn SG thiệt, nhưng mà nói về thành danh , nổi tiếng thì SG hơn đứt rồi
    Còn nhiều lĩnh vực fải so sánh nữa mà, như đảm việc nhà, giỏi việc nước ..........
    Túm lại , ko thể nói 1 cách chủ quan như vậy
    Tui là con gái SG, ai nói gì tui cũng ko đổi lòng, hihì, lun ủng hộ con trai SG.
    Nhưng mà,.......hình như trái tim tui đang thuộc về 1 tên người bắc
  3. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hèm, HN được Trung Ương xem như là trung tâm văn hóa, chính trị, thể thao của cả nước Việt Nam, chuyện mọi thứ tập trung vào HN là điều tất nhiên rồi!!! Mà nói về học thì phải nói tới miền Trung mới đúng. Học cực giỏi mặc dù điều kiện không có bằng với HN và SG.
    Ai lấy được vợ HN thích lém đó , chiều chồng, đảm đang, thông minh, sắc sảo .............. Vợ HN coi bộ được hơn vợ SG đó
    Con tim bình yên ... một giây phút chợt say đắm giữa đôi làn môi ấm
     
  4. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Miền trung học giỏi là tất nhiên rồi.Ở đấy người dân còn nghè nên chỉ biết học để vươn lên,động cơ rất cao và thực tế trong khi các cậu ấm cơ chiêu ở thành phố nhiều khi 0 cần học cũng được bố mẹ an bày cho 1 chỗ làm hoặc 1 tương lai kha khá.
    Ngoài ra thì dân miền trung hầu như 0 bị ảnh hưởng bởi các phong trào ăn chơi hay đua đòi như dân thành phố,cũng ít bị ảnh hưởng bởi các thú vui thành thị nên việc học hành tất nhiên là khá hơn rồi.
    Con gái HN bây giờ ........... chẳng biết nhận xét thế nào nữa nói chung là 0 như hồi trước mình biết.Đú cũng nhiều lắm mà ăn chơi với chửi bậy thì ghê hồn luôn,mà bây giờ mấy nàng lượn đi lượn về Lâm Gia Trang là chuyện bình thường kể cả bọn học sinh cũng vậysợ thật.Cũng may mình vẫn biết được vài người rất tốt
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ đảo qua 84SG thấy cũng có nhìu topic chuôi sắc chả khác gì bên 84HN và 84HP .Mod đâu lock đi thôi nèo ko lại câu bài đấy
    -Chú thích : tớ đang câu
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  6. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn thế này sao gọi là chuyên gia được?
    Forza Milan
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Chuyện chung thủy hay không thì không biết anh nào hơn, bởi vì ở SG bây giờ cũng có những anh đào mỏ, đểu thấy mother luôn.
    À về chuyện học hành thì tớ nói thêm cho bạn rõ. Không ai lại căn cứ vào cái điểm thi tốt nghiệp với đại học lài gì, thi TN và ĐH là cái trò của con nít mới lớn. Tại vì mấy năm gần đây Bộ Giáo Dục ra chung đề thi đại học nên nên đề dễ như không. Bạn hãy thử đi ngược lại 4 năm trở về trước, mỗi trường ra một đề riêng rồi bạn sẽ thấy thế nào là sự khác nhau. Năm tôi học 12, thầy thường hay trích các đề thi đại học ra cho làm kiểm tra, nhìn thấy đề của TPHCM là ngồi cười, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều để làm; còn nếu thấy đề của trường đại học nào ở Hà Nội đôi khi cũng cười, cười vì khỏi phải làm do không biết làm. Hơn nữa thì khi tôi được tiếp xúc thì thấy chúng nó giỏi, năng động, thông minh lắm, cái số này cũng không phải là ít. Hay là coi cái đề thi vào trường Chu Văn An mà so sánh với cái trường Lê Hồng Phong trong Sài Gòn, độ khó cách nhau khá xa.
    Thêm vào đó là thông qua các chương trình truyền hình, các bạn thử so sánh chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" với chương trình "Vui để học" xem, chương trình "ĐLĐ Olympia" đòi hỏi những bạn tham gia phải có một số vốn kiến thức rất rộng, phải giải nhanh các bài Toán, hoặc Lý, Hóa; còn chương trình "Vui để học" giành cho các học sinh cấp 3 và sinh viên đại học là thừa, những kiến thức như thế thì học sinh lớp 8, lớp 9 trả lời vanh vách (tuy có một số cái bọn nó chưa học, nhưng có thể trả lời mò, vì chọn 1 trong 2 thì rất dễ trúng). Còn bạn nào ham mê điện ảnh, hoặc xem các chương trình Thư giãn các bạn sẽ thấy lời lẽ nó sâu xa, thâm thúy, các bộ phim truyền hình nhiều tập làm rất hay, rất lôi cuốn người xem; còn Phim truyền hình TPHCM thì rất ít phim hay, nhiều phim đấm đá vớ vẩn, hay có những cảnh hãm hiếp linh tinh sống sượng, tính nhân bản không có. Nhân đó nói thêm về một số phát thanh viên, MC của Hà Nội, họ được đào tạo rất giỏi, dẫn chương trình rất thu hút làm cho chương trình sôi nổi, in đậm vào tâm trí người xem; một số người tiêu biểu như là vợ chồng Lại V.S. và Tạ B.L., Long V., Hồng C., Diễm Q. v.v.... Còn ở SG thì sao, người làm chương trình "VĐH" nói năng cứng nhắc, không có sự lôi cuốn, còn những người MC trong các chương trình ca nhạc thì nói năng linh tinh, nhảm nhí như Thanh B., Quỳnh H. QH có lần dẫn chương trình "Nhịp cầu Âm nhạc" thì bị báo chí chửi lên chửi xuống phải thay người khác.
    Những cái vấn đề đó cho thấy là người Hà Nội rất giỏi, một phần là do nhà nước đầu tư, nhưng một phần đó là những truyền thống, nó ăn vào máu thịt rồi.
    Dân miền Trung đúng là học giỏi thật, nhưng chỉ là thiểu số. Những anh mà học giỏi thì ngu ngu ngơ ngơ như bò đội nón. Nhưng dân Miền Trung có một cái tệ hại là tính toánh chi li, bủn xỉn những cái nhỏ nhặt, những việc không đáng; ở đây không nói người nghèo mà người có đồng ra đồng vô rủng rỉnh cũng vậy, cái tính đó cũng đã ăn sâu vào trong đầu rồi.
    Còn bạn nào nói lấy con gái Hà Nội thì được chìu chuộng vì con gái Hà Nội giỏi giang, đảm đang thì để tớ kể câu chuyện này cho nghe nhá. Cách đây 2 năm, tớ đi với một thằng bạn người Hà Nội về nhà nó ở Hà Nội chơi. Nó có một chị gái. Chị nó là một người phải nói là đẹp, tướng không thấp, da trắng muốt, học cao học kiến trúc, làm một tháng không dưới 30 triệu, chưa kể là có thêm một cái shop thời trang và ở nhà có cho thuê mặt bằng làm cửa hàng bán điện thoại di động. Mấy ngày đầu thì chị nó dẫn đi ăn ở phố Huế, ăn nhà hàng, ăn rất sang. Đến một ngày chị ấy bảo rằng chị ấy nấu ở nhà ăn, mình cũng mừng, muốn xem thử nhà người Hà Nội ăn ra sao. Ai ngờ đâu chị ấy nấu một nồi cơm, vài quả trứng luộc, bắp cải luộc và chén nước mắm, không ngờ đâu con gái Hà Nội đảm đang thế đấy. Sau khi ăn xong thì mình bảo để mình rửa chén, nhưng chị kêu là để đó cho chị, mình ở đó đúng 4 ngày sau thì vẫn còn nguyên xi, kiến gián bò lung tung. Vào phòng của chị thì ôi thôi, quần áo giặt rồi vứt đầy trên giường, không biết gấp cất là gì, tối ngủ thì tìm chỗ nào vứt đại, sáng ra lại để lên giường. Vào phòng tắm thì đồ lót quăng tứ lung tung, có một chậu đồ ngâm cả 5 ngày chưa buồn giặt mặc dù có máy giặt. Máy vi tính của chị cũng có một ít phim XXX.
    Trên đây là một trường hợp cụ thể, và còn nhiều trường hợp khác nữa mà tớ đã thấy tận mắt cái sự lười biếng và cái sự quan hệ trai gái lăng nhăng của những cô gái Hà Nội. Tuy nhiên cũng còn một số ít hiền dịu, xinh đẹp, đảm đang, nhưng số đó phải tìm đỏ con mắt.
    Các bạn thử sống chung và quen biết với một tập thể có 5 người SG và hơn trăm người Hà Nội thì các bạn sẽ hiểu ngay về người Hà Nội thời nay thôi mà.
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Bất kì sự so sánh nào cũng là khập khiểng!

    You are nobody until somebody loves You
  9. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói vậy là 0 ổn rồi,người ta nghèo khổ nên mới phải tính toán như thế đó cũng là lẽ thường tình.Bác có sẵn tiền nên chẳng hạn khi ăn sẵn sàng ăn những suất ăn 5-10 000 nhưng vẫn cho là rẻ nhưng đối với đa số những người nghèo ở miền trung thu nhập cả năm có khi chỉ sấp xỉ 1 triệu thì 1 bữa ăn như vậy là quá xa xỉ đối với họ.Nói ngay như bản thân em khi có tiền thì vung ra cả ngàn kr(đơn vị tiền ở đây) cũng không tiếc nhưng cũng có lúc hết tiền vẫn phải tính toán đến từng kr lẻ thì nói chi những người quanh năm thiếu thốn.Bác nói đó là những người rủng rỉnh nhưng mà bác quên rằng người giàu thì cũng mới giàu đây thôi còn 0 phải trước kia họ cũng nghèo sao?Cả 1 thời gian tuổi trẻ của họ phải tính toán để tìm miếng ăn rồi.Mà cái gì cũng thế,lâu dần thành tính.Nói chung đó 0 phải là thiên tính mà do hoàn cảnh thôi,chẳng có gì tệ hại hay đáng trách cả.
    Còn những điểm khác biệt mà bác nêu ra trong trương trình truyền hình hay trong các hoạt động văn hoá đó là do sự khác nhau giữa cách sống của 2 vùng chứ 0 thể đem đó làm thước đo sự giỏi hay dở được.Người miền nam thường sống thật hơn,hết mình và đơn giản.Trong khi đó thì người miền bắc mang trên mình cái bóng của 4000 năm văn hiến nên con người thường sống trong 1 cái vỏ bọc lịch sự hào hoa nhưng 0 thật,cách đối xử rất khách sáo,hơn nữa vì là người lịch sự nên ngay cả khi khó chịu họ vẫn tươi cười,muốn đuổi nhưng vẫn mời ngồi lại điều này 0 phải là xấu sao?Lời lẽ thâm thuý trong các chương trình giải trí trong các chương trình truyền hình là cái gu của họ rồi,chửi nhưng mà vẫn lịch sự,chửi nhưng mà kẻ bị chửi nhiều khi cũng 0 biết mà ôm bụng cười.Cái sâu xa bác nói phần nào mang tính thâm nho đấy.Cái đó lại 0 phù hợp với cách giải trí của người miền nam quen sống thật,đơn giản.Giải trí là giải trí,em chẳng hiểu bác thích phim truyền hình chỗ nào chứ em thấy chán nhất là những phim mà cứ tối ngày ***g những câu triết lí giảng đạo,dạy đời vào.Mà cái trình độ chưa đủ nên khi cho những nhân vật của mình nói hoặc hành động như vậy làm cho nhân vật trở nên giả tạo,0 có nét đời.Nói chung giải trí là ra giải trí,chưa đủ trình độ thì đừng có tranh thủ nhồi nhét truyền bá làm gì.Bác làm ra trương trình giải trí để phục vụ khán giả,khán giả 0 thích thì bác có làm 0??
    Hơn nữa cái giỏi mà đem sự học ở VN ra mà so sánh thì cũng khập khiễng nốt,thứ nhất là cái sự học ở mình nó mang tính hàn lâm nhiều hơn thực tiễn hầu như ít có áp dụng trong cuộc sống nếu 0 muốn nói là chẳng có.Chương trình học của Vn khó như vậy,cao siêu như vậy sao người VN vẫn 0 bằng được các nước khác học vốn rất đơn giản và thực tế.Ngoài ra thì bài khó cở nào cũng có dạng của nó,cứ nhồi nhét vào làm đi làm lại chục lần,vẫn chưa được thì trăm lần thì cũng thành bài dễ hết.Nhiều thằng học rất tanh tưởi nhưng ra đời lại ngơ ngơ chẳng biết làm gì cả như vậy có phải là giỏi 0??Cái giỏi ở đây nên đánh giá theo sự năng động và khả năng làm việc thực tế bên ngoài thì hơn.Mà về sự năng động đấy thì ở miền nam có tỉ lệ trội hơn.Mà dù thế tui cũng 0 cho rằng con trai miền nam giỏi hơn vì cũng tuỳ đứa thôi chứ 0 nên đem đánh đồng ra như thế.Ở đâu chẳng có người hay kẻ dở.
    Ôi cái cuộc đời này!! .......
    Được ke-doc-hanh sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 30/01/2004
  10. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    IXn góp 1 ý kiến của 1 anh tui wen bên này, dân BKHN, được nhà nước cấp học bổng wa Thụy Sĩ làm luận án Tiến Sĩ IT. KHi dược 1 người TS hỏi, giữa Hn và TPHCM thì ở đâu học giỏi hơn, vì họ đang làm nghiên cứa giữa 2 trưởng BKHN và BKTPHCM. Anh ta đã 0 ngần ngại trả lởi, về lý thuy61t có vẻ Hn nhỉnh hơn 1 chút, còn về áp dụng thực tiễn , thì TPHCM vượt hơn hẳn, cả về tính năng động và sáng tạo. TUy nhiên, nhìn vào những người VN được đi theo dạng học bổng Nhà nước wa đây làm These Doctorat thì chỉ toàn là người miền TRung vamiê2n Bắc, nhưng họ lại dưới quyền trưởng nhóm , là 1 du học sinh tự túc, người SG chính gốc. KHi hỏi tất cả bọn họ, ai cũng đều nói rằng rất kính phục người này, mặc dù anh ta nhỏ tuổi nhất trong số đó.
    ĐÓ LÀ MINH CHỨNG THỰC TẾ. BÊn này kiếm lòi mắt cũng chưa thấy người SG nào được học bổng NHà nước cả.KHó hiểu thật.

Chia sẻ trang này