1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRAI HA NOI VA TRAI SAI GON, AI DEP TRAI HON?GIOI HON VA CHUNG THUY HON?

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Crazymouse, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Trai Hà Nội đẹp trai hơn trai Sài Gòn thì chưa chắc đâu à nha, ngoài cái phần da dzẻ trông có vẻ trắng hơn tí xíu thì chẳng ngon hơn cái gì đâu Mà người miền bắc ăn nói hơi khách sáo quá , bồ bịch nhau mà một câu hỏi là một câu ''dạ vâng'' , cảm thấy lễ phép quá mức Với lại dân nam chửi rồi thôi mặc dù có khi thô lỗ cọc cằn còn người bắc chửi hơi bị ghê đấy lịch sự lắm nhưng nghe xong rồi, ngồi suy nghĩ một hồi....nhảy lầu chết cho rồi.
    Life is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thèng này nó người Nam chính gốc mừ!!!

    You are nobody until somebody loves You
  3. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Nhưng xét thấy mes nói cũng đúng đấ chứ. 0 sai tí nào cả.Rất thực tế.
  4. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tôi xin được sorry những người nào cảm thấy khó chịu khi đọc bài viết của tôi hen. Tôi thât sự muốn phân tích 1 cách công bằng và 0 thiên vị 1 chút nào về vấn đề này.
    Theo tôi, trước tiên muốn phân tích tính cách của mỗi nguời thì cần dưa trên nhiều yếu tố, vì theo tôi, khi 1 con nguời đươc sinh ra, ai cũng như nhau mà thôi, cái đó gọi là bản chất giống nhau, sư khác nhau sau này chỉ do những nguyên nhân tác đong mà thôi.
    Điều mà tôi nghĩ gây tác động lớn nhất chính là yếu tố về đời sống và thiên nhiên ở mỗi vùng khác nhau, chính vì vậy mà ta phần nào có thể nói lên được tính cách chung cho từng miền (0 thể nói cụ thể được, con người có người này người kia mà).
    Miền Bắc: là nơi có lịch sử lâu đời nhất trong ba vùng miền, con người ít nhiều bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ Khổng tử (sau 1000 năm bị đô hộ bởi giặc Tàu) chính vì vậy trong lối suy nghĩ của người Bắc thường là: trọng nam khinh nữ (hay ít nhất là: người đàn ông là người quan trong nhất trong gia dình, sau đó mới đến người phụ nữ, đa số khi yêu con trai miền bắc sẽ 0 bộc lộ và bạn gái sẽ 0 nhận ra điều này, nhưng đa phần sẽ thấy rõ sau hôn nhân) Người đàn ông đa số là người quyết định trong mọi chuyện (lối sống đó vẫn ít nhiều ảnh hưởng cho đến ngày nay, có thể thấy rõ ở nông thôn ngoài Bắc, trong nhưng buổi tiệc, tất cả phụ nữ 0 được ngồi chung với đàn ông, họ phải ngồi ở trong bếp hoặc 1 mâm riêng). Chính vì lối sống gia trưởng và cổ hủ đó, sự tha thứ trong con người Bắc rất khó thay đổi (ho rất thâm thuý và giận nhau rất lâu). Nhưng ngược lại, chính vì lối sống Khổng tử, người con trai phải "làm được gì cho núi sông" chính vì vậy mà con trai Bắc chính gốc luôn đặt muc tiêu học tập là quan trong nhất, nhiều khi họ đặt sự nghiệp cao hơn người phụ nữ (điều này có thể thấy rõ trong chính quyền xưa, quan niệm rằng người con trai có chí hướng 0 nên xem trọng việc tình cảm) Ngoài ra, theo thuyết Khổng tử, sự chắt chiêu là luôn luôn cần thiết, tuy nhiên ở 1 khía canh nào dó, nếu con người 0 thật sự thực hiện đúng theo ý nghĩa của nó có thể dẫn đến keo kiệt và bần tiện.
    Miền Trung : đây cũng là nơi mà điều kiên thiên nhiên ảnh hưởng mạnh mẽ tới đặc điểm của con người. Miền trung có thể nói là nơi chịu nhiều thiên tai khắc nghiệt nhất của đất nước, điều kiện trồng trọt và sinh sống rất khó khăn. Chính vì vậy người miền Trung rất quí trọng đồng tiền họ làm ra được (hầu hết ai cũng quí trọng đồng tiền mình làm ra nhưng có thể nói người miền Trung là người "quí trọng" nó nhất) Vì điều kiện thiên nhiên khó khăn, điều kiện sống cũng bị ảnh hưởng, số lượng người nghèo rất cao. Sau một thời gian dài khó khăn vì sự nghèo khổ, ý chí vươn lên của người Trung rất mạnh mẽ (có thể nói nó mạnh mẽ hơn về cái ý chí sự nghiệp của người Bắc, vì nếu 0 học để thoát khỏi cái nghèo cái đói, họ sẽ chết, luôn luôn sự đấu tranh sinh tồn là mạnh mẽ hơn cả) Nhưng khi họ thành đạt (rất nhiều người thành đạt trong học tập là người Trung) họ vẫn bị ảnh hưởng bởi sau 1 thời gian dài sống trong khó khăn và thiếu thốn, đa số người Trung vẫn rất chắt chiu và dè xẻng. Chính vì bị ảnh hưởng bởi sự sinh tồn, cái "tôi ca nhan" trong họ rất lớn.
    Miền Nam: đây là nơi xuất hiện trên bản đồ trễ nhất của đất nước, sau khi 1 vị tướng thời Nguyễn vào Nam mở cõi, nhận thấy rằng đây là nơi dồng bằng trù phú, rất thích hợp cho việc chăn nuôi và trồng trọt, sau một thời gian dài thuận tiện về sản xuất, những người di cư đã phần nào thay đổi tính tình của họ. Do sản lượng thu nhập đầy đủ để cung cấp cho sự sống và dự trữ, họ đã bắt đầu cảm thấy thoải mái và vui vẻ với những gì họ có. Ngày qua ngày, tính tình của họ (dầu tiên họ là người Bắc) thay đổi, cởi mở và thoải mái với mọi người nhiều hơn. Chính vì họ đã có đủ ăn và dự dả, họ bắt dầu quan tâm đến những người xung quanh (sau này tính cách đó đã trở thành đặc trưng của người nam cho dù họ thiếu thốn hay đầy đủ), đặc trưng nhất là khi họ bực tức, họ nói, sau đó là thôi và quan hệ với nhau trở lại, dễ giận và dễ tha thứ. Tuy nhiên, chính vì cuộc sống đầy đủ, một số bộ phận xã hội người miền Nam cảm thấy thỏa mãn với những gì họ có, nên họ 0 cảm thấy mục đích mạnh mẽ để phấn đấu. (Có thể thấy điều này vi dân nam bộ có thể có 7-8 đời làm nông dân, chứ 0 phát triển lớn hơn.)
    Đó là những điều phân tích cơ bản về từng vùng miền lúc xưa, tuy nhiên nó còn ảnh hưởng đến ngày nay nhiều, đó chỉ là dựa trên những nguyên nhân khách quan. Như hiện nay, nhiều thứ đã thay đổi, ví dụ như, đời sống phát triển hơn và có nhiều cám dổ hơn, người Bắc đã bắt đầu sành điệu và hưởng thụ mà quên đi mục tiêu "sự nghiệp" của họ. Người nam sau 1 thời gian 0 phát triển đã thua kém với miền bắc, 1 bộ phận lớn người Bắc và Trung di chuyển vào nam (kể cả cho đến ngay nay) (ngay cả người bắc cũng công nhận là ngoài bắc khó sống hơn trong nam nhiều), người nam đã bắt đầu cảm thấy thua thiệt và 1 bộ phận không nhỏ đã ý thức và đã cố gắng vươn lên bằng học tập. Tuy nhiên, chỉ có bộ phận người Trung là 0 thay đổi, vì điều kiện thiên nhiên vẫn khắt nghiệt, đa số những người Trung thành đạt họ 0 muốn quay trở lại quê hương của họ để xây dựng, vỉ họ sợ cái nghèo, cái đói, họ muốn thoát khỏi chúng, họ học để bỏ chạy khỏi quê hương nghèo khổ của họ.
    Phân tích về con trai nơi nào tốt hơn thì cần phải dựa trên những yếu tố cần thiết để có tình yêu. Điều quan trọng nhất chính là lòng tha thứ và hiểu nhau, thứ 2 là sự san sẻ, sẻ chia va giành cho người mình yêu thương những điều tốt nhất. Nếu muốn nói con trai vùng nào tốt nhất cho tình yêu thì sẽ là lệch lạc nếu như ta nói chung cho tất cả, điều tốt nhất là phụ thuộc vào người con gái, họ phải là người hiểu người yêu của họ nhất thì họ mới có thể yêu 1 cách chân thành được. Chính vì vậy người con gái vùng nào cũng hiểu và dể thông cảm cho người con trai ở vùng đó. Ví dụ như, con gái miền Bắc đã quen với sự cam chịu, như vậy họ sẽ rất dễ chung sống với người con trai miền bắc phần nào áp đặt. Người con gái miền Trung sống quen với sự chắt chiu, tặn tiện, chính vì vậy họ sẽ 0 cảm thấy khó chịu với những sự tính toán của người chồng miền Trung. Người con gái miền nam, đã quen với sự dễ giận dễ quên, nên cũng có thể sống với người con trai miền nam bộc trực, nói thẳng, 0 để điều gì trong bụng. Chính vì vậy, con gái miền nào cũng dễ thích ứng với con trai miền đó, nếu như muốn có sự thay đổi, yêu thương người khác vùng, họ cần hiểu rõ nhau và thông cảm những nguyên nhân và thích ứng với nhau 1 cách hợp lý. Con người mỗi vùng giống như 1 cái mẩu xếp hình, họ có thể xếp khớp với những màu cùng loại và thích hợp với họ, nhưng nếu muốn xếp vào 1 cái hình khác, mẩu xếp hình đó cần tìm kiếm kĩ lưỡng mẩu phù hợp với họ, nếu 0 kiếm được, họ nên thay đội mẩu xếp hình của chính mình để thích nghi và xếp khớp với cái mẩu hình mới. Điều đó cũng giống như con trai hoặc con gái Vn đi yêu 1 người nước ngoài vậy, dù văn hoá, ngôn ngữ, phong tục và suy nghĩ 0 khác xa như vậy nhưng chắc chắn điều đó giữa 3 miền là ít hay nhiều mà thôi.
    Ngoài ra, ngày nay có rất nhiều sự cám dỗ, nên bất kể ở đâu, con người cũng bị ảnh hưởng và trở nên hư hỏng về thể chất và tinh thần, chính vì vậy vùng nào củng có sở khanh và người con trai gian xảo cả. Còn về vấn đề hình thức thì 0 thể bàn được, vì nó hoàn tòan phụ thuộc vào yếu tố di truyền, 0 có 1 căn cứ nào đẻ quy định chúng cho từng vùng được.
    Đó là những phân tích của tôi, người nào đọc thấy khó chịu và 0 đúng thì cho tôi sorry nha, vì như đã nói, mọi sự phân tích và nhất là cho 1 bộ phận chung như vậy thì sai xót 0 thể tránh khỏi. Nhưng theo tôi, đó là điều cơ bản chung nhất cho từng vùng miền. Ban gái nào thấy mình hợp với loại người con trai ở vùng nào, thì cho tui ý kiến hen, vì tôi 0 biết phấn tích của tôi có đúng với bạn hay 0, đó là những phân tích mà tôi rút ra được từ sự quan sát những người xung quanh mà thôi.
    Được lhtran sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 01/02/2004
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    lol, xin lỗi, không có ý xúc phạm các vị có nền văn hiến ngàn năm nhưng tui nghe có chữ "chương trình Thư Giãn" trong gió nên xin quăng vài dòng vô. Tui nói thật chưa thấy cái hài nào mà nhố nhăng, lố bịch, quê mùa, nhiều lúc lại tục tĩu như cái "Thư Giãn" (tui thấy nên gọi nó là "Giật gân máu" mới phải, vì mỗi lần coi nó là tui nghe nerves của mình bắn "tạch .. tạch..."), không biết 3 năm nay nó có đổi gì không? Tui không hiểu "thâm thuý" của người Bắc Kỳ có khác "thâm thuý" của người Nam Kỳ hay không, nhưng diễn hài với điệu bộ hồi thập niên 30 à la Charles Chaplin và lời lẽ nhố nhăng thì thật sự cái "thâm thuý" này nằm ngoài trí tưởng tượng của tui.
    Đọc một hồi thấy có thêm vụ MC, phim ảnh này nọ, "khó ở" quá nên lạc đề nói dài dòng luôn. Tui xin gợi một ý nho nhỏ là các đài truyền hình đều là của nhà nước, à, nghĩa là cái VTV3, theo tui đoán là sẽ được rót tiền nhiều hơn, đầu tư vẹn toàn hơn.. của TRUNG ƯƠNG mà lị!! Phải làm hơn bọn Sài Gòn quê mùa chứ ^_^. Nếu, nếu mà ta được những đài của tư nhân thì lúc đó tui không biết là ai sẽ hơn ai... Dù sao người Hà Nội cũng nhanh miệng nhanh mồm hơn người Nam Bộ (lợi thế của việc phát âm vực cao ^_^)...
    Mấy dòng cùa Drtph thấy sao giống cảnh ngộ của mình quá trời! Thấy mấy "bác" ở bên này tụm năm tụm bảy, đi tới đâu là um sùm, nhí nhố tới đó như chỗ không người. Lỡ mà có thằng bạn Tây nào hỏi "mày có biết đám đó không ?" dám tui sẽ trả lời là "Tao chưa bao giờ tới Đông Timor" (!).
    Không nói về chuyện học hành, mà chỉ khoanh "gọn" ở cách một người tiếp xúc với những người xung quanh, suy nghĩ về mọi chuyện, sự khôn ngoan hay chỉ đơn giản là làm một cái gì đó, tui thấy là người Bắc Kỳ hình như hơi có ... vấn đề gì đó.. ý tui là vấn đề nghiêm trọng. Hình như họ coi họ quá quan trọng nên làm mọi chuyện đều... nghiêm trọng. Hôm bữa đi ăn cái Tết trong cái, xin lỗi, "ổ" của người Bắc.. giống như đi lạc vô đại hội Đảng khoá gì đó. Nào là phát biểu của bác này, bác nọ, tui không để ý lắm (vì bận cười) nhưng hình như còn có phương hướng chi nữa. Dẫn chương trình thì y như là .. học bài phát biểu kiểu "thật là tuyệt vời và đúng với truyền thống phải không các bạn?" hay "Lại một mùa trôi qua, hoa lại nở .... xin giới thiệu bài hát ...". Quá gượng gạo và "công vụ". Rồi lại thêm cái màn văn nghệ. Nếu văn nghệ "bình thường" thì tui xin giơ hai tay, đằng này là văn nghê kiểu coi phim thấy có đoàn văn công biểu diễn ra làm sao thì y như vậy đó. Có múa kiểu "truyền thống" -tui không biềt dùng từ gì hơn, có mấy cô bận áo dài lên sắp hàng rồi ẹo ẹo, nhún nhún, hai tay đung đung đưa đưa, chạy tới chạy lui sắp hình con cò, con ngỗng, cái bông sen... Rồi hát thì; ôi thôi, lạc tông trật nhịp không nói vì dù sao cũng là sinh viên khoa học, kinh tế; sao không chọn bài gì nó vui vẻ, tươi tắn, trẻ trung phơi phới một chút mà lại đi "phan" một cú "Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn..." với lại "Hò ba miền", thật đúng là "văn nghệ chiến đấu" (biết đâu chừng họ đã diễn hài "thâm thuý" ?).
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái nội dung của topic này tui thấy đầy trên ttvn, đi đâu cũng gặp, rốt cuộc thì mọi sự so sánh đều khập khiễng, nói cho lắm chả có ý nghĩa gì cả. Nam hay Bắc, miễn hợp cách suy nghĩ và cách sống thì họ vẫn kết thân với nhau đấy thôi. Nói chung cái topic náy đúng là CRAZY
    Let the rain come down and wash away my tearsLet it fill my soul and drown my fears.....
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  7. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    ôi thật là chướng tai gai mắt , cái bác DRPTH *** hiểu học hành thế nào ,học vấn ra sao mà dám ăn nói về người hà nội thế cơ chứ, cũng phải thôi,ăn nói như bác í thì chỉ được tiếp xúc với những người bẩn thỉu thế là phải rồi,mà sao bác cứ thích gặp và sống với những người bẩn thỉu như thế nhỉ,chắc gì họ đã là Hà Nội,hay chỉ là mấy tỉnh lân cận, ,hehhehehhehe,đọc bài của bác xong là em biết con mắt bác bé như thế nào rồi ,nhưng thôi bé còn hơn lé
    đừng thiên vị quá nhé,
    người hà nội sống không thực tế ,thích mơ mộng ,thích ôm cây đợi thỏ, thích chơi hơn thích đi làm ,
    người sài gòn hay nói quá lên về một vấn đề nào đó ,thích khoe của chứng tỏ mình sành điệu mặc dù chả cógì,trông thì sạch sẽ sànhđiệu nhưng về nhà như ổ chuột ,thích chơi ngông
    thế đấy,một số điều quan trọng là như thế ,à thêm nữa,trai sài gòn hay bỏ vợ,gái hà nội thường đòi hỏi rất cao,hay mơ mộng mà,chí ít ra cũng cưỡi @ ,hay làm một con LEXUS hehhêhhhehhêhh
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Sao bạn này có thể viết một cách thiếu văn hóa như vậy nhỉ!!! Trong gia đình bạn có ai nói cho bạn biết ăn nói như thế là sai không? bạn có hiểu nghĩa của cái chữ đỏ đỏ ở trên mà tôi đã trích dẫn trong bài của bạn hay không? Trong gia đình, bạn nói như thế mọi người không la mà vẫn vỗ tay khen hay à? Tôi đọc xong, tôi không trách bạn nhiều, mà tôi trách những người đã nuôi nấng dạy dỗ bạn. Tôi buồn cho bạn là vì bạn lớn rồi mà còn ăn nói một cách tục tĩu như thế, mà còn post bài lên một diễn đàn lớn như thế này, số lượng người đọc bài trong này rất nhiều, hàng trăm người sẽ được biết bạn là một người thiếu giáo dục, kém hiểu biết, đọc bài của bạn còn có thể thấy được bạn là một thằng ăn chơi, đua đòi, chưa làm ra tiền nhưng đã biết tiêu hoang tiền bố mẹ. Mà nếu những người trực tiếp nuôi nấng dạy dỗ đã bảo cho bạn biết ăn nói như vậy là sai mà bạn vẫn không làm theo thì chứng tỏ bạn không biết suy nghĩ. Con người hay hơn động vật ở chỗ là biết suy nghĩ. Nếu những người trong gia đình bạn không dạy bạn ăn nói như thế thì chắc bạn là người thường xuyên tiếp xúc với cái đám đầu trộm đuôi cướp, những thành phần tệ nạn xã hội, tụm năm tụm ba lại đi phá phách, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến đời sống của mọi người.
    Tôi viết bài này lên không phải với mục đích bới móc sỉ nhục bạn đâu, mà chỉ với mục đích giúp bạn tốt hơn, luôn thận trọng trong lời ăn tiếng nói, để giúp cho bạn được nhiều người nể trọng và quý mến hơn. Bạn đừng lo, bây giờ bạn sửa đổi là kịp lúc, chưa có muộn đâu. Chúc bạn vui.
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 31/01/2004
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hm, nói như vậy thì con người ta còn nói năng, so sánh, bình luận và chỉ trích để làm gì nữa ? Cái kiểu "mọi sự so sánh đều khập khiểng" là lập luận của losers. Thấy cái gì chướng tai chướng mắt thì lên tiếng chống lại. Cái gì không thích thì phải "đì" nó.
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  10. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Một lần tôi ra bắc chơi, ở nhà 1 đứa bạn, kế bên nhà nó có 1 bà hang xóm, ngày nào sáng ra đường cũng thấy bả chào hỏi nhiều người xởi lởi lắm. 1 tối nằm trong nhà thằng bạn, nghe bả chửi chồng vọng qua, trời ơi, chửi chồng mà cứ như là chửi chó, chửi mèo ấy, nào là: "bà bảo cho mà biết nhá,...." " ối giời đất ơi, có khổ thân tôi không cơ chứ....." chửi như đào mả người ta lên ấy, àh, 0 biết ngoài bắc có phong tục hay sao ấy, cứ bất kì khi nào đàn bà chửi là cứ lu loa lên, tóc xoã thườn thượt, mắt điên dại lên, gặp người Hn chửi lúc nào cũng vậy, nghộ ghê.
    Công nhận con gái HN bình thường diu dạng lắm, hiền lắm, thục đức lắm, nhưng đến khi mà đanh đá thì cũng đanh đá cá cày phải biết, giọng điệu "nói thâm, nói thuý" nhưng thực chất là muốn đay nghiến người khác mà thôi. Kiếm con gái thật sự hiền đức, thục nữ thì khó muốn đỏ con mắt luôn. Bây giờ có ai kiếm được con gái HN sau khi lấy chồng về mà 0 chửi đay chửi nghiến và 0 đanh đá cơ chứ.

Chia sẻ trang này