1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRAI HA NOI VA TRAI SAI GON, AI DEP TRAI HON?GIOI HON VA CHUNG THUY HON?

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Crazymouse, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    TO LUCKYMONSTER. 5 NAM NUA TUI VE. LUC DO GAP DUOC 0?
  2. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Lausanne! một thành phố nằm trên khu vực sử dụng tiếng Pháp thì phải ? Khá gần biên giới Pháp, có điều kiện lên Paris chơi!!!
    "GHét nói ghét , thương nói thưong, chứ 0 miệng nói thương mà sau lưng cười khẩy. "
    Tôi là người miền Bắc! tôi không có ý chê bai, phân biệt hay quan niệm miền này miền nọ! Bản thân chỉ nói lên những suy nghĩ của mình thôi! Cười khẩy ? Đương nhiên rồi!
    Fischi là cụm từ dành cho dân Châu Á nói chung. Nhưng đa số được dành cho dân Việt, bởi sự vô kỷ luật của cộng đồng Việt trên đất Đức. Schweiz không có nhiều người Việt sinh sống và định cư.
    OK! tôi hỏi bạn một điều này ?
    Ở lãnh thổ các nước Tây Âu như: Đức và Pháp...Pháp thì Egal một điều đa số những người Việt lâu năm và cộng đồng người Việt là người miền nam đi trước và sau năm 1975. Khi tôi sang Pháp chơi đến chợ Tang Frere ăn chè. Lâu lâu không nghe thấy dọng người Việt. Lúc nghe được dọng một người Việt tưởng là đồng hương cũng nói tiếng Việt. Bạn có biết tôi nghe được câu gì không ? Xổ toàn tiếng Pháp rồi cuối cùng là một câu: Không bán đồ cho dân bắc...
    Còn ở Đức ở các bang miền Đông thì đa phần thành phần người Việt là dân Băc và miền trung sang lao động, làm ăn rồi ở lại luôn. Ở một số bang miền Tây thì có một số ít người miền Nam. Dân Đức mở mồm ra còn chưa nói đến miền Đông miền Tây. Việt Nam ta mở mồm ra là bọn Cộng bên Đông Đức, bọn Tỵ Nạn bên Tây...Hỏi xem có bao giờ họ đi lại với nhau, hay giúp đỡ tương trợ lẫn nhau không ?
    Trung Quốc đi đến đâu thường tụ tập nhau lại, và chúng ta gọi là "chó ăn đàn". Thử hỏi chúng ta đã được như vậy chưa ?
    Thực ra suy nghĩ này đã ăn khá sâu vào mỗi người dân Việt Nam ở 2 miền Nam và Bắc. Bản thân tôi, gia đình hoàn toàn sống ở tiểu bang Sachsen (miền đông nước Đức) và là người gốc Hà Nội. Khi sang tiểu bang Rheinland Pfalz ở gần biên giới Pháp để học và cư trú. Cũng nhận được những lời khuyên là hạn chế tiếp xúc với người miền Nam thôi. Tôi cũng không hiểu cùng là người Việt Nam tại sao phải làm vậy ?
    Khi đến nơi! đây là một tiểu bang khá nhiều người miền nam. Lúc đầu tôi cũng nhận được sự miệt thị của "đồng bào" ở đây, ai cũng cảm thấy không ưa. Mặc dù tôi chẳng làm gì ? Tôi bị ghét chỉ vì lý do mình là dân Bắc kỳ.
    Cuối cùng thì tôi thuê nhà ở trọ của một bác người miền nam. Tôi cũng nhận được sự đối xử tương tự...Một hôm khi có Meeting của ASIAN (đa số là Việt Nam). Tôi mạnh dạn hỏi tại sao cháu thấy bác có vẻ không ưa cháu ? Cháu hỏi thật ? Cháu có điểm nào không phải ?
    Lúc này Beer tươi vào rồi lên con người ta mới cởi mở: ""nói thật cháu chẳng có gì không phải cả? Chỉ là trong tư tưởng của bác vẫn có cái gì đó không được ưa dân miền bắc mà cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa ?"
    Cho đến thế hệ của chúng ta! đã là thế hệ thứ 3 ở nước ngoài. Khi ở nước ngoài, đừng chỉ vì quan niệm chữ miền nam, miền bắc mà đánh mất cả 2 chữ "đồng hương". Miền nam, miền bắc...Thời kỳ đó đã qua được gần 30 năm rồi.
    Lúc đó tôi cũng cảm thấy cần phải nói hết suy nghĩ của mình ra. Sau lần đấy rào cản cũng dần được xoá bỏ....
    Một cộng đồng người Việt Nam. Nói là nhiều thì cũng không phải, ít thì cũng không đành. Sống ở một đất khách. Dân bản xứ nghĩ gì khi thấy cộng đồng này chia thành cộng đồng và phân biệt đối xử một cách rõ ràng: Nam và Bắc
    Là một người dân, ai cũng muốn tự hào về dân tộc của mình. Những gì tôi đã thấy ở cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài: Bảo thủ vô lý, cứng nhắc...Tự hào làm sao được ?
    Đâu riêng gì Schweiz mới có hs Việt Nam có thành tích cao. Ở Deutschland này cũng vậy thôi. Khá nhiều SV Việt Nam có thành tích khá cao về học tập trong trường.
    Nhưng dân bản xứ vẫn không coi trọng Việt Nam. Một phần...Có lẽ nói đến đây ai cũng hiểu.
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 07/02/2004
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Bắt đầu nói sảng rồi đó, khóa topic này lại cho rồi!!
  4. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Bác có nói quá không vậy Ở Sài Gòn thiếu gì người Bắc người Trung, có thấy ai phân biệt gì dzữ như bạn nói đâu, huống gì ở nước ngoài có mấy mụm người việt mà "ghét" nhau dzữ dzậy.
    Life is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Uh. tui cũng đâu thấy ở THụy Sĩ có sự phân biệt ghê thế. Có lẽ bác hơi bức xúc wé nên nói hơi wá. Bên này, tui cũng đang chôi rất thân với 1 chị người B, 2 anh người bắc và 1 anh người TRung.Cũng chưa có thấy sự phân biệt nào cả trong cộng đồng người V ở LAusanne. Cũng như tui đã nói là ra nước ngoài thì rào cản giữa các miền đã được xóa bỏ dần rồi. Mà đa phần tui thấy dân BẮc mới kì thị người Nam nhiều , chứ người Nam thì ít hơn. Như TPHCM đó, toàn là dân BẮc và TRung vào lập nghiệp, chứ có thấy người NAm ra HN lập nghiệp đâu.
    Để tui kể thêm .Lúc tui ra HN phỏng vấn để đi Suisse. KHi tui mở miện ra nói giọng SG để mua phần cơm bình dân thì được chi banháng rất niềm nở chém tui dĩa cơm 10000đ, chỉ có cái trứng oplat, torng khi thấy bác kia mua sĩa cơm sườn co 5000d. NGo nhỉ? Đã thế, gọi điện công cộng vào TPHCM , tui rất rành giá cả gọi điện liên tỉnh và wuốc tế. Ở VN có hệ thống 171 hoặc 171 , gọi rất rẻ. TỪ HN vào TPHCm và ngược lại chỉ có 1400/phút. Thế mà chị ấy chém tui 8000d/phút. THế có đau 0? KHi tôi hỏi thì chị lảm mặt dữ dằn. THôi thì nhịn vậy. Dù gì cũng lạ nước lạ cái, tui 0 muốn bị đập nên phải móc tiền trả thui. HN hAy thật.
  6. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Ja dast ist gute!
    Thực sự tôi chỉ nói lên những gì tôi chứng kiến thôi...Nói quá hay đặt thêm điều, tôi đâu có được gì ? Mà công bằng thì trong bài viết tôi nói cả 2 miền đều có sự phân biệt nhau (thế hệ thứ 2 - trước chúng ta).
    Thế hệ chúng ta thì OK không có gì mấy. Nhưng thế hệ trước của chúng ta thì....Khó có thể chấp nhận được. Không hiểu sao mọi chuyện cứ đổ lên đầu thê hệ sau...Có lẽ cũng hiểu vì tư tưởng khác nhau...Dẫn đến nhiều hiểu lầm...
    Hy vọng nếu đa số người cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở nước ngoài đều có suy nghĩ cởi mở như các bạn! Thì có lẽ cộng đồng người Việt chúng ta sẽ giúp đỡ nhau được nhiều hơn, lớn mạnh hơn!
    Schweiz gần xịt Deutschland ! Bữa nào rảnh qua Deutschland chơi!!!
    Hì hì! còn việc bạn bị chặt đẹp khi ra Hà Nội! Thói quen của dân Hà Nội rồi. Không riêng gì bạn mà gần như mọi người khi đến Hà Nội nói giọng khác...Đều bị chém đẹp cả...Coi như phần dư bạn góp phần xây dựng thủ đô đi...Lúc đấy quen được một người Hà Nội có phải không bị chặt rồi không ?
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 07/02/2004
  7. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    chẹp , topic này câu bài dữ ghê nè.Từ chuyện chung thuỷ .... gì đó , giờ chuyển sang rủ nhau đi chơi . Nhanh thiệt đó nhen .
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    UH, nếu có dịp thì tui sẽ wa đó tham wan thử. NHưng phải đợi xin visa mệt wé.
  9. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đồng ý với bác @binhnx2000 là mặc dù dân VN có thành tích cao hay khả năng làm việc tốt vẫn rất ít được dân bản xứ coi trọng.Điều này bắt nguồn từ sự vô kỉ luật,vô trách nhiệm và cung cách làm việc tuỳ tiện,coi trọng cá nhân hơn tập thể của đa số người dân VN vẫn mang theo những thói quen này ngay cả khi sống trên đất người.Nói chung người VN có rất nhiều thói quen xấu mà khi còn ở trong nước thì đã trở thành 1 hiện tượng phổ thông đến mức được coi là bình thường nhưng mang theo cả những cái thói quen sinh hoạt đó sang các nước văn minh khác thì là việc khó chấp nhận được.
    Còn về sự phân biệt giữa các miền của người VN theo tui thấy bây giờ 0 còn nữa hoặc chỉ thiểu số ở 1 số vùng đặc biệt.Tuy nhiên người VN vẫn chưa có được sự đoàn kết lẫn nhau như 1 số dân tộc khác mà tiêu biểu là bọn khựa.Người Vn mình vẫn sẵn sàng vì những thứ lợi ích nhiều khi 0 hề lớn mà đấu đá lẫn nhau cũng chỉ vì quen với cách suy nghĩ tính toán tiểu nông đã ăn sâu vào họ khi còn ở VN,nhiều lúc nghĩ buồn thật,biết bao giờ dân ta mới biết đoàn kết thực sự đây
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  10. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    OK! Biết là như vậy...Đó là hệ quả tất yếu của những việc làm, hành động của những thế hệ trước chúng ta để lại...Có lẽ cũng hiểu được là vì nhiều lý do. Tôi cũng hiểu được một số lý do này, không có ý chỉ trích...Mà chỉ đưa ra ý kiến của cá nhân!
    Đến thế hệ chúng ta...Hãy cởi mở hơn, có những hành động tích cực hơn để dân tộc người ta coi trọng dân tộc mình!!!

Chia sẻ trang này