1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRAI HA NOI VA TRAI SAI GON, AI DEP TRAI HON?GIOI HON VA CHUNG THUY HON?

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Crazymouse, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langnghemuaxuanve

    langnghemuaxuanve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đến thế hệ chúng ta...Hãy cởi mở hơn, có những hành động tích cực hơn để dân tộc người ta coi trọng dân tộc mình!!!
    Một cơ hội kiếm tiền đơn giản không thể bỏ quaMỗi ngày dành ra 10 phút, mỗi tháng bạn có 50$
  2. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    OK con dê
  3. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Pác này nhảy cái đùng vào chỉ nắm vào có mỗi một câu của một ngừi và bắt đầu cho một bài "triết học tự nhiên về cuộc sống".Có điều, trước khi nói thì phải học từ ngữ chuẩn tiếng Việt. Ok? Để ý từ nghiêng có gạch chân. Từ "dọng" à? OK, nêu ví dụ câu từ VN cho nhé! "Cho mi một dọng vào mồm bi giờ!". Dọng = dộng = đấm <-- cách fát âm theo giọng của người Trung. Từ "giọng" "Giọng hát hay như oanh vàng hay người HN nói toàn giọng kim nghe hay cực!
    lại đao to búa lớn rồi. Cái đó pác vác thang lên hỏi ông trời, hoặc về hỏi chính những người thân sinh ra pác ý, lớp người đi trước thường có suy nghĩ sâu sắc và tầm hiểu biết cao rộng mà. Còn em thấy lớp trẻ bi giờ vẫn đoàn kết, yêu thương nhau đấy thôi... Pác hạ thấp nhân phẩm và tình người của dân Việt lắm thế?
    thế này thì phải chúc mừng pác. Pác đã làm một cuộc cách mạng xoá bỏ đi rào cản được lập nên từ "lâu đời" roài đấy. Pác vĩ đại quá!
    thế pác lấy đâu ra cái thông tin dân bản xứ ko coi trọng người VN thế? Đã gọi là tranh luận thì phải đưa dẫn chứng cụ thể. Cái này người ta bảo "bới lông tìm vết". Pác nhìn mọi việc bằng con mắt chủ quan của mình, nhìn tất cả dưới cái nhìn định kiến. (rất tiếc phải nói cho pác biết, dân HN hơi phong kiến và bảo thủ <-- đây ko phải là nói xấu hay chê bai mà là sự thật!) Và rồi cho rằng tất cả đều như thế. Rồi áp đặt cái nhìn đó lên với tất cả mọi người, với cả những cái topic mà pác cho là "phân biệt đồng bào".. hờ hờ... chuối củ, chuối cây!
    Và túm lại, chả hiểu pác là con giai hay con gái. Mà dù pác là con gì thì cũng rất vui khi pác biến cái nơi thú vị để mọi người nói lên cái tốt về con giai 2 miền nói riêng và cả nước nói chung, thành một cái nơi để pác ca thán về "cộng đồng người Việt ở Đức hay Pháp!". Nực cười ghê! Mà thôi, tôi chỉ thấy cần nên cho pác biết đôi điều thế thôi. Đến khi nào pác sinh sống tại VN và vẫn nhận được sự đối xử kì thị và phân biệt như thế, thì pác hãy đêm điều "bức xúc to lớn" của pác ra mà nói. Ok? Và nhắn thêm với pác rằng, tôi có mẹ là dân HN. Tôi lớn lên ở HN và nói đặc giọng HN. Bình thường khi nói chuyện, bạn bè tôi vẫn bảo tôi đanh đá chua ngoa đúng chất HN. Nhưng cũng chính những người ấy bảo dân HN thì kiêu và vênh lắm, bản chất mà, nhưng lại dễ thương đến chết người cái kiểu kiêu kì đấy. Thế thì đã sao nhỉ?.. Tôi vẫn cười đấy thôi. Hãy nhìn vào mặt tốt của mỗi sự việc, thấu đáo cái sâu ở bên trong, bắt đầu từ những điều giản đơn và nhỏ nhặt, sau đó hãy đem nó lên đến tầm "quan trọng hoá" vấn đề. OK chứ pác?
    Còn bàn về chuyện con giai SG hay con giai HN hơn thua ư? Để em cho các pác cái bảng so sánh (đối với em thôi nhá!). Xét trên cục diện đa phần chứ ko là tất cả đâu à nha!

    Đẹp giai:
    HN thì có cái kiểu tóc dựng mái trước, mảnh khảnh, trắng trẻo (dân vùng lạnh mờ!) nhìn cực thư sinh. Giời ơi, thư sinh ko để đâu cho hết. Mà nếu em nhận xét về "dung nhan" thì sẽ bảo là LOVELY... Còn SG á? Da ngăm, tóc ngắn (dài cũng có!), cao, mạnh khoẻ, nhìn ấn tượng cực kì (tiêu biểu là anh giai iu wái của em <-- tranh thủ wẳng cáo tị). Gom lại trong từ MANLY nhá!
    Giỏi giang à? Sao nhỉ? Miền nào cũng thấy nhân tài chói lói cả. Chả thể nào so sánh được. Dân Hn thì có giọng nói chết ruồi mà thú thật em thì thà chết trong một hũ mật, còn hơn là rơi vào một đống gai chết tan xác (<-- học hỏi được của thèng bạn eem lần trước nó tranh luận với em.) Đấy gọi là giỏi tán. Hờ hờ.. cái này con giai Nam thua chắc nhá!... Nhưng giọng miền Nam nghe "hay hay" cũng ấn tượng è!
    Chung thuỷ à? Xời! Đường nào thì cũng có ngừi iu, có vợ, có gđ rồi là chung thuỷ hết. Trừ những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Con giai Nam thì "yêu thử" nhiều dzã man, còn giai Bắc thì "yêu nháp" ầm ầm. Bên 8 lạng, bên 1/2 cân <-- ko hơn ko kém. Đúng là anh tài hội tụ... hê hê..... Nói thế thôi, em có ông anh giai nè, dân Nam nè, đầy đủ điều kiện để có thêm mảnh tình vắt vai nè. Thế mà mãi vẫn ôm cái mối tình cũ xì từ năm nảo năm nào, để giờ cứ bị con bé em là em túm cổ đi cafe thứ 7 nè, bắt tặng quà nè, long nhong nhè. Đấy, nếu có ngừi iu mới để em hăm doạ thì đâu có bị em hành hạ hay nhõng nhẽo dữ vậy đâu. Há anh giai há!. Còn có một cậu bạn dân Bắc nè, ôm mối tình suốt 2 năm ko thay đổi nè. Cứ lâu lâu mà mail là lại tâm sự tỉ ti về cô ngừi iu thời 2 năm trước nè. Ai bảo yêu ko chung thuỷ nào? Mà thú thật, chung thuỷ như thế chỉ khổ thôi. Vì ôm mãi ảo mộng và ảo tượng tình cảm cho chính mình. Khổ nhiều!... Ko ủng hộ con giai mau thay đổi, nhưng chung thuỷ thế thì... chậc chậc...
    Nói thế thôi. Con giai miền nào thì cũng là con giai cả, là 1/2 còn lại của thế giới mà suốt đời em cũng fải đi tìm lấy 1 người. Hờ hờ... Nên thôi, so sánh làm giè? Biết trước thì hết cả thú vị. Ai hợp thì ok. Ko hợp thì suốt ngày cãi vả nhau cũng dzui. Ke ke...
    Túm lại, giờ em có anh giai em roài, em ko ủng hộ con giai có ngừi iu đâu. He he...

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  4. ruanbaoyu

    ruanbaoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rõ là dở hơi không có việc gì khác ngoài việc đi so sánh thôi sao?Không ai là hoàn hảo cả nên chẳng cần phải làm mấy việc vô ích này!!!!!!!!!!!
  5. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ... cái đó ngừi ta gọi là fởn é. Đôi lúc chả bít làm giè thì ngồi hâm đơ tí, dở ngừi tí, cho cuộc sống này nó thú vị thêm tí dù rằng biết thế là hấp. Thế thì có sao nhể? ở đây có ai bảo là hoàn hảo hay ko hoàn hảo đâu? Chắc đằng ấy thấy.. dư thời gian wá chả bùn đọc bài nên mới nói thía ấy chứ. Hờ.. thui, kẻ ko biết ko có tội. Bỏ qua.. khè khè... Vô ích ư? À chắc thế, nhưng giải trí thì cũng dzui. Tui là tui cứ ngồi so sánh à? Có ma nào khệnh tui chửi tắt bếp.. hế hế... Dân HN à? Nick mới toe à? Ma nào lắm nhọt đăng kí nick 2 thía?

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  6. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ... cái đó ngừi ta gọi là fởn é. Đôi lúc chả bít làm giè thì ngồi hâm đơ tí, dở ngừi tí, cho cuộc sống này nó thú vị thêm tí dù rằng biết thế là hấp. Thế thì có sao nhể? ở đây có ai bảo là hoàn hảo hay ko hoàn hảo đâu? Chắc đằng ấy thấy.. dư thời gian wá chả bùn đọc bài nên mới nói thía ấy chứ. Hờ.. thui, kẻ ko biết ko có tội. Bỏ qua.. khè khè... Vô ích ư? À chắc thế, nhưng giải trí thì cũng dzui. Tui là tui cứ ngồi so sánh à? Có ma nào khệnh tui chửi tắt bếp.. hế hế... Dân HN à? Nick mới toe à? Ma nào lắm nhọt đăng kí nick 2 thía?
    [/quote]
    nghe ghê nhỉ ............. tinh tướng gớm quá đấy mẹ ơi "sống ở đời phải biết mình là ai chứ" tưởng hay nói mãi không thôi sao hâm thế thích chửi nhau à .................... uh Dân Hn đấy . Uh nick mới toe đấy thế có làm sao không
    đáng tiếc dân HN không thích mấy cái trò nói xấu người khác như thế này đâu hiểu không
    EM HIỂU KHÔNG HẢ ??????????????
    thế nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    không ồn ào nhưng hiệu quả
  7. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    uhm, tự dưng có thêm một đứa "con" mà lại là con giai. Good. Thôi kệ, có con cho nó mau già, mau xuống lỗ, cũng còn có ngừi nhang đèn hương khói..
    khặc khặc... bùn cười vãi, cười suýt văng cả răn cửa ra ngoài. May mà ko dùng răng giả. Hẹ hẹ.. Tự nhiên cái túm tôi làm giè? Tôi mún làm giè mặc xác tôi, có so sánh hay kô so sánh thì cũng là ở tôi. Tự nhiên vọt vào hê một câu "nhảm nhí, dư hơi, dừng hết lại đi" chi bằng bảo "đóng cửa quách cái ttvnol này cho xong". Vì thấy ở đây topic nào cũng na ná như câu. Vui chủ yếu, câu bài là chính. Hớ hớ...
    ơ hay.. ngừi ta bảo nói có sách, mách có chứng. Muốn nói gì thì phải dẫn ra xem tôi nói xấu chỗ nào... Ko phải là nói xấu nhá! No no... phải phân biệt được ngôn ngữ tiếng Việt chuẩn của ngừi VN chứ... Tôi chả nói xấu ai cả, nếu ko mún nói là đek thèm quan tâm đến ai xấu nữa cơ. Liên quan quái gì đâu mà lắm mồm được?.. Có điều, tôi đang nêu chính kiến của mình à. Tôi chỉ đích danh người đó để nói chuyện á. Có topic thì có ý kiến, có tranh luận. Thế thôi!
    à, vậy chắc có lẽ không hiểu rồi. Chip <-- chậm tiêu, thiếu nhạy bén. Hê hê.. Thế nhé là thế nào ạ? Tiếp tục chinh chiến hay để tất cả những cái topic đóng băng lại ạ?...
    Đùa tí thôi. Rỗi hơi ấy mà, chả biết làm gì nên máu thế đấy. Em bảo roài, em chả đụng đến ai cả. Còn ai mà cứ khệnh thử đi, biết ngay.... Mai, quyết tâm kưa đổ một cậu giai HN cho nó máu. Hờ hờ...
    <P><FONT color=red size=4><STRONG>không ồn ào nhưng hiệu quả </STRONG></FONT></P>
    [/quote]

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  8. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    đáng tiếc đó không phải nick 2 của tôi đâu ................ chẳng qua nghe ngứa tai quá nên nói thế thôi .....................
    đã là con người vời nhau sao lại phải nói năng vời nhau nặng thế
    mà nói thẳng HN hay SG thì có khác gì nhau mà phải lập ra cái topic này .............
    không ồn ào nhưng hiệu quả
  9. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Trai Sài Gòn và trai Hà Nội đều dễ thương . Đặc biệt dễ thương nếu họ từng ở cả hai nơi và một trong số họ là ...tui nè
  10. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    To Angel_13 :
    Trong này có phải là box Thảo Luận đâu mà bắt bẻ người ta ghê thế em?bây giờ ngôn ngữ chat nghe mà phát rầu luôn,sao em ko lên trên đó mà bắt chữ với bẻ từ???
    20 tuổi ko phải là nhỏ nữa đâu,đừng đụng chạm đến nhiều người quá chứ !!! có thể là ko biết nhiều,nhưng mà biết chút chút được ko em?chưa tiếp xúc với em nhưng mà cũng biết là ko tranh cãi lại em rồi đó(loại người như vậy thì ko nên tranh cãi làm gì?nhưng mà lỡ nói rùi nên nói tiếp:D).
    Em thấy vậy nhưng mà ko phải vậy thì sao hả em?nhưng mà người nào hạ thấp nhân phẩm và tình người của dân VN như thế là ko được rồi,mà em còn chỉ ra loại người như vậy nữa thì em là loại nào nè?
    hè hè,bây giờ vẫn còn Bắc Trung Nam???như vậy thì đã sao chứ,chữ Kỳ nó biến đi đâu rồi hả em?rồi còn Bắc Bộ,Bắc Trung Bộ,...,Đông Nam Bộ,....là để làm gì hả em???
    Như vậy là có phải em kỳ thị người trong nước và người ở nước ngoài ko?khi mà em hỏi : "pác có thấy dân VN mình ở nước ngoài có điều gì để đáng tự hào ko?Trong tất cả mọi lĩnh vực,mọi việc?"<<<<<<<<<<20 tuổi chưa biết gì nhiều,nhưng mà đối với 1 số người thì biết nhiều hơn :))
    Thế ai bới lông tìm vết để tìm từng lỗi nhỏ nhặt của người ta nhỉ?VD như bên U-cờ-rai-na này,người già thì ko nói gì,nhưng mà thế hệ trẻ của nó thì cũng có tùy loại....em ko nên vơ đũa cả nắm thế.
    Em nghĩ là đưa ra lời nói của người ta xong rồi áp đặt ý kiến của mình lên đấy là mọi người sẽ nhìn lời nói của em với độ chính xác cao nhất à?Như thế ko phải là em "nhìn mọi việc bằng con mắt chủ quan của mình" à???Em chuối cả buồng chuối cả vườn luôn :)).
    tiếp tục đến cái thứ 2 của em :
    thế bây giờ em vẫn là người có tư tưởng trọng nam khinh nữ à?thế con gái ko được hả em?con gái nó ko nhang đèn cho em được chắc,mà nghĩ lại em là con gái cơ mà,thì .....hề hề.
    Tất nhiên là em nghe mòn cả tai ,đầy nhóc cả đầu rồi,tại vì lò của em chắc hẳn là bên Thảo Luận cơ mà,mà em chưa đai được đâu,tại vì như vậy thì bên box TL sẽ ko có hậu sinh khả uý đấy em à.
    thì em viết lên những lời như vậy chính là em mặc xác em rồi đó,mọi người cũng mặc xác em luôn rồi,em có thấy mod xoá bài của em ko???mà nè,vẫn còn anh quan tâm đấy nhé,nhớ đấy
    ai chả biết em rỗi hơi mới làm một đống chữ như thế !!! Cứ câu bài tiếp với anh nhé,hay là mình ra ngoài làm hẳn 1 cái mới cho xôm tụ nhỉ?(tùy em lựa nơi nào muốn quậy!!!)
    Em vẫn còn chưa hiểu được ngôn ngữ chuẩn của người VN thì làm sao mà biết là nói xấu hay là nói móc người ta hè???như người SG dạo gần đây có nói :"nghe người HN nói chuyện với mình,mới đầu còn hay,về đến nhà thì nhảy lầu chết cho rồi..." hên là người SG ko chết nhiều,tại vì nghe người HN nói xong rùi thì quên sạch,hè hè!!!Cuối cùng thì em cũng nói ra là đang tranh luận,câu bài hay lắm,anh ko có khả năng nêu đích danh người đó để nói chuyện nhưng mà có cái To Angel_13 ở trên rồi đó,nếu sai thì nhờ em sửa lại nhé !!!
    Anh thì chẳng hiều gì về em cả,nếu có dịp thuận tiện thì anh em mình làm 1 chầu rồi tìm hiểu thêm nhé,nếu mà cái topic này đóng băng lại thì mình chơi ở topic khác(cũ hoặc mới) để hâm cái 84SG này lại.
    Cuối cùng ko phải là có ý kiến gì về lời nói của binhnx,nó có đúng có sai,mặc dù tui ko ở bên Đ hay TS nhưng mà tui cũng biết sơ sơ....nói chung là topic đang hay thì chuyển qua cái vụ tranh cãi này.....hè hè
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...

Chia sẻ trang này