1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trai HẢI DƯƠNG bùn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi humden, 25/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
  2. humden

    humden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    trời đất cả nhà cho em xin đi đau dầu wa rùi mà cả nha cứ chém gió như vậy. hix chuyện cổ tick của người ta hay vậy mà CAU với cả BẸ..
  3. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    sao ko áp dụng lý thuyết "cặp electron dùng chung" nhỉ, cho đỡ khó xử...WẠ thì 2, 4, 6....MƯA thì 3, 5, 7...ơ, thế mà còn chủ nhật thì seo nhỉ, thừa àh, để cho tớ vậy
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ẹc bác Hồn nói làm e nhớ đến hồi mẫu giáo bị 1 bạn gái hôn phát vào môi ghê răng đến tận bi h...
  5. humden

    humden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    cả box hôm nay ngày nghỉ có đi đâu chơi ko.? em thì ngồi mạng giết thời gian cho đỡ bùn, ẹc mấy ngày nghỉ sao mà chán wa ko đi đc đâu định chạy xe đi chơi nhưng ko đi đc, ở nhà cũng chán ol nha cả nhà.
  6. humden

    humden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    em a` thế là mình yêu nhau đc 3 tháng rùi.......3 tháng wa có nhiều lúc anh đã buông tay em ra để rùi chạy đi tìm em vì anh biết anh sai.
    nhiều lúc anh đã nhỏ nhen ick kỉ, anh xin lỗi vì tất cả. trong tim anh em là tất cả với anh,
    trong tim anh lúc nào cũng có 2 chữ HĐ. a sẽ chờ thời gian sẽ cho anh HP thực sự của mình gần 5 năm yêu em và giờ anh sẽ lại chờ chờ ngày em ra trường để rùi mình sẽ mãi ở bên nhau, a sẽ ko bao giờ buông tay em ra vi anh sợ sợ cái cảm giác mất em, tất cả chuyện bùn sẽ wa đi, và nuẹ cười sẽ luôn hiện trên môi em vì em là '''' THIÊN THẦN VUI VẺ'''' mà
    anh hứa sẽ luôn mang đến cho em niềm vui và cảm giác bình an như ngày xưa em vẫn nói, học tốt nha em anh mún nhìn thầy ngày em ra trường wa. hihi
    yêu và nhớ em nhiều GÀ TRE của anh.......love and miss
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    cái topic mang đậm bản sắc vùng miền
  8. humden

    humden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    vậy là đã kết thúc kết thúc tất cả.....
    nó đã đến với tôi dù muốn hay ko thì nó đã đến, đêm wa nếu đứa bạn ko gọi người cứu tôi thì lúc này tôi đã mãi mãi.... khi tôi đứng trên cầu để gió cuốn trôi đi tất cả những gì em trao tôi, và buông mình xuống dòng nước để rửa sack hình bóng em trong tim tôi.
    đêm qua và ngay lúc này và mãi mãi về sau tôi vẫn ko track em vì tôi biềt và hiểu em đang nghĩ gì em luôn muốn tôt với tôi em làm vậy vì em yêu tôi, tôi đã ko đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó.
    giờ đã buông tay tôi ra rùi thì hãy sông tốt nha, tôi vẫn bên em nhưng đó chỉ là một nửa thôi nửa này chỉ biết quan tâm em còn nửa yêu em đã đi rùi. giờ đây tôi sẽ phải bước đi một mình với con tim đau đớn và nhuốm máu tình, nhưng rùi nó sẽ lành lại tôi muốn một mình bước đi trên con đường và ko đặt ra cho mình cái đick nào cả tôi ko muốn mình sẽ lại pham sai lầm hãy cứ bước đi biết đâu rùi sẽ đến một cái đick nào đó tôt đẹp.
    em đã đi và tôi cũng vậy chuyên của chúng mình đã kết thúc chúc em sẽ mãi học tốt, tôi vẫn luôn bên em như là một người anh trai, hãy vui lên khi biết mình đc cứu tôi đã nhận ra còn nhiều thứ tốt đẹp lắm, '''' mỗi lần ngục ngã và bật khóc thì mỗi lần đó mình sẽ trưởng thành hơn'''' GOOD BYE MY LOVE...........
  9. humden

    humden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 2 tuần đã qua đi, 2 tuần qua mình đã cố tỏ ra mạnh mẽ để xoá đi hình bóng em nhưng ko đc, em vẫn đứng đó, vẫn quan tâm anh bảo anh giữ sk, hút it thuốc ,rùi ngủ sớm, em nói xl.............
    tôi có thật sự buông tay em ra đc ko.? mấy hôm nay em nt cho tôi nhiều em kể cho tôi nghe biết bao chuyện, có tối tôi ngồi mạng cả đêm em biết sọ tôi ngồi một mình buồn em đã thức cả đêm nc cùng tôitôi thực sự ko biết lúc này mình lên làm gì. tha thứ tôi cũng muốn mình làm lại nhưng sao tôi ko thể nói đc những lời đó, tôi vẫn yêu em nhiều rất nhiều, và biết em nói ra những lời chia tay là vì tôi em ko muốn tôi chờ đợi em để rùi lại là con số 0. bố em nói đúng nha tôi và em cùng chung một dòng máu thì ai đồng ý chuyện này....
    Cuộc sồng đúng là cuộc sống.? và giờ tôi phải làm sao khi con tim tôi ko thể xoá đi hình bóng em và em cũng vậy, chẳng lẽ mình làm lại từ đầu.? nhưng rùi sẽ đi về đâu, hay lại là con số 0 một số 0 tròn trĩnh. phải làm gì làm gì.? tôi mệt mỏi quá em à, nhưng trong lúc này tôi lại muốn có em bên cạnh, hay thật là hay. trời ơi là trời.......sao ko cho con đc sinh ra ở một gia đình khác để con và em có thể là của nhau mãi mãi chứ ông làm như bây giờ con mệt mỏi lắm...........

Chia sẻ trang này