1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trại hè Thiếu nhi Artek (Liên Xô cũ)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi V_Kid, 06/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Trại hè Thiếu nhi Artek (Liên Xô cũ)

    Hộc hộc, bận học quá ! Dạo này ít khi có dịp vào Forum dạo mát ...

    Tớ muốn tìm hiểu mọi tư liệu, hình ảnh về Trại hè Thiếu nhi ở bãi biển Artek (Ukraina thuộc Liên Xô). Sắp hè rồi !



    Vườn cây lúc chiều buông không còn tiếng rì rào
    Chìm sâu trong im lắng dưới trăng sao
    Ôi thân thiết những chiều ngoại thành Matxcơva
    Lắng trong tim tôi, bạn hỡi, bao điều

    Dòng sông lúc nhẹ trôi, khi lặng đứng êm đềm
    Màu bạc lung linh sáng dưới trăng đêm
    Lời ca gió đưa về và lặng theo cùng gió
    Những dư âm trong dịu mát đêm hè

    Vì sao ngước nhìn anh nghiêng đầu dáng dịu dàng
    Vầng trăng kia so ánh mắt mơ màng
    Sao không nói nên lời, mối tình yêu thầm kín
    Lắng sâu trong tâm hồn đã lâu rồi

    Ngày đang tới bình minh soi hồng chốn chân trời
    Này em thân yêu hỡi lắng nghe lời
    Đừng quên những đêm hè ngoại thành Matxcơva
    Những câu ca theo làn gió nhẹ bay.
  2. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    www.nuocnga.net
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ nhà nên sửa lại tên topic nhé. Liên xô là Liên xô. Không có khái niệm Liên Xô cũ nhé. Cũng chả có Liên Xô mới. Chữ cũ là thừa.
  4. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm to rồi =)) ai bảo bác sẽ ko có Liên Xô mới =))
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Đọc là Liên Xô cũ, viết là Liên Xô (cũ).
  6. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác.
    Tuy nhiên nếu có Liên Xô mới thì chờ đến năm 3000.
    Còn hiện nay, Liên Xô là một thứ mà ai cũng biết. Có gì phải chú thích chữ cũ cho dễ hiểu đâu. Nói vậy là thừa bác ạ. Cái gì mà gần 6 tỷ người đều biết thì nên lược bỏ đi. Thí dụ như nước nhắc tới Âu Lạc, Đại Cồ Việt, Đại Việt, Việc gì phải thêm chữ cũ vào. Mở rộng bên lề một chút. Bây giờ có thói quen viết kiểu thế này: Vào những năm 90 của thế kỷ trước. Viết thế cũng chẳng sai. Nhưng mà khổ quá bác ạ. Ai chả biết nó thuộc thế kỷ trước. Nếu như nó thuộc tk 18, 19 thì đi một nhẽ. Đằng này nó vừa xảy ra được có mười mấy năm. Cứ nhấn mạnh vào chứ thế kỷ nghe rất rườm rà, chối tai. Vừa mất công gõ phím, vừa làm phiền mắt bạn đọc, phí thời gian.
  7. quydede02

    quydede02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Trại hè này cả nước VN hồi ấy được vài người đi dự nên thông tin rất ít. Hồi ấy tớ biết do đọc báo thiếu niên tiền phong.
  8. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ hay quá . Đúng phong cách Nga . Chắc là sáng tác từ thời Liên Bang Xô Viết . Hồi nhỏ mình thỉnh thoảng được đọc hoạ báo của Liên Xô ( tất nhiên là in bằng tiếng Việt ) , thấy rất hấp dẫn. Hồi đó mình cứ nghĩ Liên xô không thể nào tan rã hay thay đổi chế độ được. Một đất nước hùng cường như vậy !.
    Vậy mà đến năm 1991 điều đó lại xảy ra. Thật là ở đời mấy ai học được chữ "ngờ" .
    Bây giờ nước Nga lại có Putin, và họ đã lấy lại phần nào
    vị thế trên trường quốc tế . Nói chung đa số dân Việt Nam vẫn có cảm tình với nước Nga và cũng mong họ có vị trí xứng đáng. trên thế giới
  9. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Thằng bạn tôi ở Mát sau khi bị trấn xe đánh người lúc khoảng 5 giờ rưỡi khi đang đi gần khu Luznhiki bảo từ lúc ấy nó ghét cay ghét đắng cái bài này.
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đó thực chất là bài hát "Chiều Mát xờ cơ va" - sáng tác thời gian nào thì khỏi cần nói.
    Bạn của bác Altus bị dí ngày nào trong tuần. Trung tâm buôn bán Luznhiky có một khu kinh doanh của người Việt (ra đó cách đây 2 năm, quên tên rồi) - mà khu kinh doanh thì thôi rồi, đừng bảo em kể nữa. Ngay cái cửa ra là sân vận động Luznhiky - sân nhà của Spartak và sân nhà của đội tuyển Nga mỗi khi thi đấu các Vòng loại EURO với WC. Sân đấy tháng 5 đá CK CL đấy bác ạ. Cuối tuần, nếu Spartak đá trên sân nhà là em không dám thò mặt ra gần metro, có lần, bảo vệ KTX còn phải thông báo khuyến cáo SV nước ngoài không nên ra khỏi cổng KTX nữa.
    PS : lối ra đối diện lối lên sân Luznhky là đường lên KTX nhà em

Chia sẻ trang này