1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trại hè Thiếu nhi Artek (Liên Xô cũ)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi V_Kid, 06/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Thực tình tớ cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ chi tiết là lúc buổi chiều, đường qua rừng bạch dương (nó kể thế). Thằng bạn tớ cũng lãng mạn lắm, hồi cưa cô vợ (sau này) của nó, bài này là bài tủ. Cho đến khi bị trấn. Mất xe, may người không sao (lắm). Nó kể là nó thạo tiếng Nga nên kịp làm theo đòi hỏi của bọn cướp, chỉ bị túm tóc kéo sái tí cổ. Dân mình có ông tiếng không dài lắm, bọn nó quát không hiểu, thế là bị ăn đấm rạn quả quai hàm trước khi mất xe.
    Từ dạo đấy cả hai vợ chồng nó dị ứng cái bài này
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Qua rừng thì mà bị trấn lột là may lắm rồi.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ở Mỹ thì những nơi dạo chơi trong công viên (rừng) đều có những cột
    điện thoại để gọi 911 là số khẩn cấp, làm giảm mức độ tội phạm . Dù
    sao, không thể giản xuống số Zero được . Mỗi khi đàn bà bị tấn công,
    thì thường thường những người có mặt đều bị giết hết. Đó là vì luật
    Mỹ phạt rất nặng những án hiếp dâm, mà để tránh án, cách tốt nhất là
    bịt miệng. Chuyện bạn kể, có lẽ không sánh bằng chuyện ở Mỹ .
    Còn các bang người Nga ở Mỳ, thì cũng nổi tiếng tàn bạo và chuyên
    nghiệp như các bang Ý. Dù sao, đó cũng chỉ là ấn tượng mà phim ảnh
    gây ra, chứ trên báo chí thì không nói như vậy.
    Bài Chiều Moskow này tôi chơi đàn từ thuở hơn 10 tuổi. Khi lớn, tôi
    nhiều lần biểu diễn theo yêu cầu của thanh niên bằng Violin, và nhất
    là Accordeon, thì đẫm hồn Nga lắm. Tôi có học lõm bõm tiếng Nga, nhưng
    mấy chục năm trôi qua, thì chỉ còn biết đọc, và vài từ đơn giản . Một
    hôm tôi đi sửa xe, vào một tiệm có thấy hoạ báo tiếng Nga, tôi mới trổ
    tài đọc vang lên vài giòng. Tôi còn khoe khoang biết hát tiếng Nga,
    nhưng tôi chỉ còn nhớ một câu cuối cùng của bài hát "Rássia đi na mai
    a" tức là "Nga đất mẹ của tôi." Khi trả tiền, tôi được bớt 20 đôla .
  4. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng có nhiều tài lẻ thật.
  5. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ở Nga bị cướp mà lại gọi cảnh sát thì coi như bị cướp thêm lần nữa. Hầu như ai đã từng ở Nga đều yêu thiên nhiên Nga và ghét bọn Nga (dĩ nhiên là trừ một số ít người Nga tốt và đa số các em gái Nga
  6. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Đa số các em gái Nga sao hả bác (đừng chê tôi ngố nhé!)?
  7. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Đẹp và miễn phí. Xin phép được tiếp lời bác Buratinos he he.
  8. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Có thể miễn phí đấy, nhưng nếu lỡ dại vào em nào đó đang học phổ thông thì có mà đi tù mọt gông. Các em nó 15 tuổi là mấu quả với điện nước đầy đủ lắm rồi.
  10. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Hỏi các bác đừng tự ái chứ để đi đến kết luận tự tin như trên thì phải ăn mấy cái tát ạ? (Ở Artek, cho khỏi mang tiếng spam )

Chia sẻ trang này