1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trại hè Thiếu nhi Artek (Liên Xô cũ)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi V_Kid, 06/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn về điều này! Không hiểu sao lại có những tên ăn nói mất văn hoá như vậy nhỉ? Chúng nó nghĩ sao khi người khác bình phẩm chị/ em gái của chúng như vậy nhỉ? Khá không được những quân này
  2. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Cũng chẳng đến nỗi thế đâu bombo ạ, anh em cao hứng thôi. Topic đang thú vị và hay về cuộc sống Nga, đừng làm căng thẳng mất vui.
    Anh em ơi, tiếp đi nào!
  3. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của tớ thì những thằng sợ ăn tát sẽ chẳng có gì ăn, còn những thằng chai mặt thì vơ không hết gái. Anh em VN ở Nga hầu hết thuộc vào loại một, còn thua xa mấy thằng Lào chứ chưa nói đến nhọ hay Ả rập
  4. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Tôi chưa từng được đến Nga, nhưng được biết văn hóa, tính cách người Nga có nhiều nét gần gũi với người Việt (trừ khoản láu cá). Các bác có ai đi hộ một vài đường cho tôi hiểu sơ qua tại sao không ạ?
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Theo em thì vì người Việt mình không giỏi thương mại, và cuộc sống cơ bản của người Việt cổ gần gũi thiên nhiên. Dân Nga cũng thế. Bản tính dân tộc chắn chắn do thiên nhiên sinh ra bác nhỉ?
  6. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Nói các bác đừng cười, em thì chỉ đưa ra ý kiến cá nhân thôi nhé!
    Em từng xem ct Tivi của Nga về Belaruss, thì thấy một đoạn rất hay:
    Người Nga, Belaruss (tóm lại là khu Nga, U) khởi tổ là dân làm lúa (mỳ), tôn giáo của họ là đa thần (rất giống VN, một nước nông nghiệp), nhưng không phải là thờ ma quỷ (như một số nước châu Âu, sinh ra cái hội hóa trang giống ma quỷ, đại khái như vậy). Sau này thì đạo TC mới du nhập vào.
    Vào dịp cuối tháng 12 (em nhớ là vậy), gia đình đi tảo mộ (đó là người thuyết minh nói vậy), họ thắp nến (thay hương) làm cỗ, mời người quá cố về (dọn hẳn một số ghế cho người đã khuất), ăn uống xong không cất dọn vì "người đã khuất còn ăn". Cái này chính là biểu hiện của đa thần, không phải của TC giáo.
    Khoản hát giao duyên nam nữ vào những thời gian vụ mùa gì đó thì rất giống VN.
    Có lẽ từ nhiều yếu tố ban đầu dẫn đến nhiều tư duy giống nhau chăng.
  7. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Đấy tại vì bọn Lào với bọn nhọ cùng lắm chỉ bị ăn tát thôi, còn anh em ta lớ ngớ thì có thể vừa bị ăn tát, vừa bị sứ kỷ luật cho về nước thì chả khác gì bị cả họ hàng hang hốc cho ăn tát. Cho nên nếu có rụt thì cũng dễ thông cảm.
    Cái vụ giống nhau thì tôi thấy tụi Nga cũng chả giống VN ta nhiều hơn các sắc dân châu Âu khác giống VN ta, hay nhiều hơn tụi nó giống tụi Tàu chẳng hạn. Bảo là VN mình giống Do Thái (nói liều một tí ) thì còn có tí chút cơ sở...
    Còn mấy cái vụ giao...lưu kia thì nam nữ nước quái nào mà chả giống nhau
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 17/04/2008
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Ui bài này hay quá, em có nghe cả lời Nga do chính đứa em con chú hát, nghe lần đầu mê luôn. Chình vì nghe nhóc em hát và nói tiếng Nga nhìu quá, cái tính lười biếng học của em nó chăm chỉ hẳn lên, quyết tâm học tiếng Nga, hem trong nhà cả nhà đều biết tiếng N, còn duy 1 mình mình, mỗi dịp nhóc em về chị em tự hiểu ý nhau chứ hem nói và hiểu đc jì !!!!
  9. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tớ nghĩ và chắc sẽ không bao giờ nghĩ là người Nga có nét gì gần gũi với người Việt cả. Chắc cái này phải hỏi mấy giáo sư Nga vàng như HP bên KTQS xem biết đâu mấy giáo sư ấy chứng minh được đấy. Theo tớ thì bảo người Nga giống người Việt chẳng khác gì bảo con gấu giống con khỉ cả.
  10. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    MÌnh chỉ có cảm giác đó khi đọc sách Nga, dân họ, đặc biệt là nông dân, họ sống giản dị, hồn hậu và quan tâm đến nhau, nên mình thấy giống nông thôn VN.
    Nhắc lại đó chỉ là cảm giác khi đọc sách, hoàn toàn không có ý gì khác.

Chia sẻ trang này