1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trại hè Thiếu nhi Artek (Liên Xô cũ)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi V_Kid, 06/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ kỷ luật thì từ những năm 60-70 thôi, về sau các chú Sứ chỉ mải đi buôn lấy chó đâu ra thời gian kỷ luật. Có 1 chuyện mình được các ông anh kể không biết bao nhiêu % sự thật là có 1 ông SV VN hồi xưa có máu chinh chiến rất kinh. Ông ấy tán được không biết bao nhiêu là em Nga, và để làm kỷ niệm, sau mỗi một lần ông ấy xin 1 cái ... cho vào lọ pênixilin giữ. Thế quái nào thông tin và tang vật bị các bác khác túm được và thế là xách vali ra về.
  2. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Mình đoán vị cao thủ kia chắc học ngành sinh vật học!
    Hãy tưởng tượng: một giá đầy các lọ penicillin với đầy mẫu vật, ngoài có dán nhãn với tên tuổi, địa điểm, ngày tháng thu thập. Chỉ cần ngắm lại là có thể viết cả một tập hồi ký ấy nhỉ!
    Hài hước phết!!!
  3. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Google và copy-paste được bài thơ về trại hè Artek cho bác chủ topic đây:
    Artek (Thụy Anh dịch)
    Những lá cờ và lều bạt trắng
    Tiếng kèn reo từ sáng vang lừng
    Hàng nghi thức trên sân hào hứng
    Khói bay thơm lửa trại đêm sương
    Khắp đất nước trại hè trẻ nhỏ
    Trên núi cao, bên những sông dài
    Nhưng tuyệt nhất ở đất mình Xô viết
    Là trại ta Artek ?" không sai
    Nơi núi Gấu lông xù nhẫn nại
    Nằm ép mình bên biển ấm mênh mang
    Nơi Pushkin cũng từng hay lưu lại
    Trên đường về Gurzuf xa vời
    Nơi đập vào bờ ồn ĩ muôn đời
    Sóng biển Đen ngày đêm dào dạt
    Trại hè đội viên tuyệt vời bậc nhất
    Cả đất nước ta đã xây dựng ở đây
    Tôi sẽ chẳng quên được nơi này
    Đêm ấm áp tháng mười năm ấy
    Nhạc rộn ràng trong lòng Artek
    Trên vịnh biển đen, trên núi phủ mây
    Vì cái đêm như thế, em có hay
    Vì Artek của các em vui nhộn
    Đoàn quân ta đã từng băng qua chốn
    Vịnh Sivash hiểm nguy đêm ấy đã xa rồi
    P/S: Trại hè Artek nằm bên bờ biển Đen, trên bán đảo Kryme, được xây dựng năm 1925 - từng là trại hè thiếu nhi quốc tế của LB Xô Viết.
    Được con_ech_gia sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 09/05/2008

Chia sẻ trang này